Đại diện lãnh đạo địa phương, hàng vạn chư tăng, đạo hữu, phật tử ở Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi… cùng đông đảo du khách thập phương đã dự lễ. Tham dự lễ hội còn có Tăng đoàn Tu viện Namgyal - Dharamsala (Ấn Độ).
Phần Lễ bao gồm lễ tế xuân cầu quốc thái dân an - cầu nguyện đất nước phát triển và phồn vinh, mọi người được khỏe mạnh, hạnh phúc và ấm no. Đàn lễ truyền quán đảnh Quán Thế âm, lễ gia trì tôn tượng bảo tháp và kinh tạng Kim Cang Thừa… được tổ chức theo nghi thức tôn giáo. Phần Hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: thi tranh, ảnh du lịch về danh thắng Ngũ Hành Sơn; thi viết thư pháp, thi vẽ chân dung 18 vị Thiền sư La hán Việt Nam; thi kéo co; đua thuyền truyền thống…
Tại lễ hội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng trưng bày triển lãm 32 hình ảnh về các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tôn nữ Tâm Hảo, họa sĩ Xuân Sơn và nhà điêu khắc Công Dũng đã trưng bày hơn 30 tác phẩm tranh và tác phẩm điêu khắc về đề tài Phật giáo.
Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và tạo ấn tượng tốt cho du khách, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan tập trung đảm bảo an ninh trật tự, có kế hoạch chốt chặn, hướng dẫn các loại xe lưu thông, không để ùn tắc giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đồng thời, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng rong, bán chim, cá phóng sinh, lang thang xin ăn dọc hai bên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, trước cổng chính và trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm.
Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ ngày 9 đến 11/3 (nhằm ngày 17-19 tháng hai âm lịch). Đây là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước. Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hằng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thủy Sơn, phía Tây Ngũ Hành Sơn.
Hai năm sau, lễ hội được tổ chức nhân dịp khánh thành chùa Quan Âm ở động Quan Âm, là nơi phát hiện một khối thạch nhũ có hình tượng Phật bà Quán Thế Âm. Sau đó, vì nhiều lý do, lễ hội không được tổ chức trong một thời gian khá dài. Mãi đến ngày vía Đức Phật bà Quán Thế Âm vào năm 1991 (19/2 năm Tân Mùi), lễ hội Quán Thế Âm mới được khôi phục trở lại. Từ đó, hằng năm, cứ đến ngày 19/2 âm lịch, lễ hội lại được tổ chức với quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng phong phú hơn.
Lễ hội Quán Thế Âm là một lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mưa hòa gió thuận; là dịp để mọi người, mọi giới chan hòa trong không khí hội, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc để ngày một sống đẹp hơn