Ngày 10/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ Lê Văn Thành, 21 tuổi, quê ở xã Bắc Phú (Sóc Sơn), về hành vi cướp tài sản. Vụ việc được phát hiện nhờ tinh thần mưu trí, dũng cảm của 2 người lái xe taxi Hãng taxi Thành Công. Đó là anh Lê Văn Hải và anh Phạm Bá Xuân Hoàn.
Rạng sáng 8/3, anh Lê Văn Hải được một nam thanh niên thuê chở đi TP Đà Nẵng. Anh Hải đã tạt qua nhà người bạn đồng nghiệp là anh Phạm Bá Xuân Hoàn, ở quận Long Biên để rủ cùng đi vì quãng đường khá dài, nên phải thay nhau đổi lái cho an toàn.
Sáng 9/3 đến TP Đà Nẵng, anh Hải đề nghị vị khách tạm ứng ít tiền để mua xăng, nhưng người thanh niên trẻ tuổi nói không có tiền mặt và yêu cầu đưa đến một cây rút tiền tự động để rút tiền qua thẻ ATM. Nhưng khi đến cây rút tiền ở ngoại ô TP Đà Nẵng, người khách lại viện lý do thẻ ATM đã bị mẹ khóa mã số, không rút được và tiếp tục đề nghị lái xe taxi chở đến một hiệu vàng nào đó để bán dây chuyền.
Đến hiệu vàng thứ nhất và hiệu vàng thứ 2 ở TP Đà Nẵng, người khách đi vào và quay ra nói cửa hiệu này bé, không có đủ tiền mua sợi dây chuyền đắt tiền của anh ta...
Trong khi chờ người khách vào hiệu vàng thứ 3, anh Hải và anh Hoàn trao đổi với nhau những nghi vấn của họ về người khách. Đang mải nói chuyện, anh Hải và người bạn đồng nghiệp bỗng giật mình vì người thanh niên quay ra từ lúc nào và đứng ngay sau lưng mình. Anh ta hỏi anh Hải: "Xe của anh chạy được tốc độ tối đa bao nhiêu km/h?" - Thấy vị khách đưa ra câu hỏi này, anh Hải liền vặn lại: "Anh hỏi để làm gì?". Đến lúc này, người khách bộc lộ luôn ý định cướp tiệm vàng, sau đó nhờ 2 lái xe taxi đưa về Hà Nội.
Do đã nghi ngờ từ trước, nên anh Hải và anh Hoàn đã ngầm ra hiệu cho nhau lừa đối tượng lên ôtô và giữ lại, đưa thẳng về Hà Nội. Kiểm tra chiếc balô của đối tượng, anh Hải phát hiện trong đó có 1 con dao nhọn dài 6 cm và 2 sợi dây điện, mỗi sợi dài khoảng 60cm.
Trên đường đi, anh Hải đã điện thoại báo cho Hãng taxi Thành Công toàn bộ sự việc và ngay sau đó, toàn bộ diễn biến sự việc được thông báo tới Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa.
Trưa 9/3/2010, anh Hải và anh Hoàn đã đưa đối tượng về đến trụ sở Công an quận Đống Đa. Đối tượng được làm rõ là Lê Văn Thành. Do ham chơi, cần tiền tiêu xài, Thành đã chuẩn bị dao nhọn, dây điện làm hung khí để cướp tài sản của lái xe taxi. Sau khi thuê xe taxi của anh Hải, âm mưu cướp tài sản bất thành bởi có anh Hoàn cùng đi.
Trên đường qua đèo Hải Vân, thấy một người tập trung điều khiển xe, người kia đang ngủ chập chờn, Thành định hành động nhưng lại sợ không địch nổi hai người to con hơn mình nên thôi.
Đến TP Đà Nẵng, Thành viện đủ mọi lý do để yêu cầu anh Hải đưa tới các hiệu vàng nhằm mục đích lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng để trộm cắp, cướp tài sản. Tuy nhiên, ý đồ đen tối của Thành đã bị anh Hải và anh Hoàn phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Ngoài ra, cơ quan Công an đã làm rõ Thành còn gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Attila (BKS: 51H5-6833) của anh Nguyễn Văn Hùng, quê ở tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 2/3