Hai anh chàng này có điểm chung là đều đá tiền đạo, và đều là tiền đạo trụ cột của hai đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh, cùng có màu áo đỏ làm màu truyền thống: Manchester United và Liverpool. Nhưng điểm chung đáng nói nhất và thời sự nhất là cả hai đều đang muốn rũ bỏ màu áo đỏ ra đi.
Với Rooney mọi chuyện bắt nguồn từ việc cựu thầy Alex Ferguson đã bất ngờ về hưu, nhường lại ghế nóng M.U cho cựu thầy Everton David Moyes. Trước đây, dưới ngôi nhà Everton, Rooney và Moyes cũng đã có 2 năm làm việc với nhau, và người ta bảo đấy là 2 năm yên ả. Vấn đề là 6 năm sau, khi thần đồng nước Anh (biệt hiệu một thời của Rooney) ra một cuốn tự truyện, tố cáo David Moyes đã bắn tin cho truyền thông về cú chuyển nhượng của Rooney từ Everton sang M.U kèm theo lời bình phẩm hài hước: “David Moyes đố kỵ tài năng của tôi” thì David Moyes đã sôi lên giận dữ.
Một cuộc kiện tụng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra, và kết quả là Rooney phải bồi thường cựu thầy của mình một khoản tiền lên tới 500 000 bảng. Vì những mâu thuẫn quyết liệt, sâu xa như thế mà ngay từ khi Moyes nhiếp chính ở M.U, Rooney đã xa gần bắn tiếng muốn ra đi. Mấy hôm nay thì báo chí Anh đưa tin Rooney phải tập riêng vì một chấn thương ở vai, nhưng lại không quên bình luận: Cậu ta chấn thương vai hay…chấn thương cái đầu?
Những câu hỏi về Rooney khiến David Moyes mệt mỏi tới độ trong cuộc họp báo sau trận siêu cúp nước Anh cách đây 2 hôm (M.U thắng 2-0 trước kèo dưới Wigan) ông đã bực dọc “quát” lại giới báo chí. Ông “quát” thế này: Cậu ấy bị chấn thương thật, và tôi tuyệt nhiên tuyệt đối không gây khó dễ gì cho cậu ấy như một bộ phận các anh đang nghi ngờ. Rồi ông kết luận: Bất chấp việc Chelsea có ra giá 30 hay 40 triệu bảng thì tôi khẳng định Rooney không phải người để bán.
So với Rooney thì chuyện của Suarez hiện tại có phần gay gắt hơn. Không phải xa gần, bóng gió gì nữa, Suarez nói thẳng là “tôi muốn ra đi”, sau đó còn nói thẳng luôn cái đích mà mình muốn đến là “Arsenal hoặc Real Madird”. Nhưng từ Chủ tịch Liverpool đến cơ trưởng Rogers đều khẳng định sẽ không bán Suarez bằng bất cứ giá nào...
Từ những động thái cương quyết, cứng rắn của M.U và Liverpool có đến 99,9% khả năng cả Rooney lẫn Suarez đều sẽ phải ở lại đội bóng của mình, dù đấy là điều cả hai không hề mong muốn. Nếu điều này được chứng thực thì sẽ có hai câu hỏi rất đáng chờ đợi: Thứ nhất, hai đội bóng giàu truyền thống nước Anh có sai lầm và có phải trả giá vì sai lầm hay không khi cứ “cố đấm ăn xôi” với những người đã không còn bụng dạ chiến đấu cho mình? Và thứ hai, bản thân hai con người này khi không thực hiện được mục tiêu “giải phóng” liệu vẫn sẽ chơi bóng toàn tâm toàn ý hay sẽ vừa đá vừa… phá đội nhà?
Sự chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của những con người đang hiện diện ở một trong những nền bóng đá phát triển nhất thế giới rồi sẽ được sáng tỏ bằng hai câu trả lời đến từ hai câu hỏi nhức nhối này!
Đáng chờ những trận đấu đầu tiên của M.U và Liverpool ở giải Ngoại hạng năm nay!
| Lời khuyên của Roy Keane Roy Keane – thủ lĩnh của M.U trong giai đoạn huy hoàng 1997 – 2005 đã tỏ ra bức xúc trước việc HLV David Moyes cố giữ Rooney bằng mọi giá. Roy Keane phát biểu với báo chí: “Khi một ai đó đã không còn mặn mà với bạn thì bạn phải năn nỉ anh ta ở lại để làm gì? Đấy là còn chưa nói, nếu bán anh ta, bạn sẽ thu về một khoản tiến lớn để đầu tư tái thiết đội bóng”. Roy Keane thậm chí còn cảnh báo tân HLV David Moyes rồi sẽ còn rất mệt mỏi với câu chuyện của Rooney, và câu chuyện ấy có thể khiến ông không thể tập trung vào những công việc chuyên môn quan trọng khác. Rõ ràng là nội bộ M.U đang có những quan điểm rất khác nhau, thậm chí là đối chọi nhau trong chuyện đi - ở của Rooney hiện thời. Ngọc Anh |