Lục Tiểu Linh Đồng đã trò chuyện với công chúng rất cởi mở: Mặc dù thời tiết ở Hà Nội hôm nay hơi oi bức, nhưng tôi cảm thấy bầu nhiệt tình của các bạn dành cho tôi còn bốc nóng hơn cả thời tiết. Chia sẻ về cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" mà ông là tác giả, ông cho biết: Tôi viết cuốn sách trên căn cứ theo mỗi chương, mỗi hồi trong cuốn tiểu thuyết “Tây Du Ký” gốc, để chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận trong quá trình tôi đóng phim. Tập 1 đã có mặt ở Việt Nam hôm nay là giới thiệu phần đầu quá trình đóng Tây Du Ký và tập 2 sẽ là nhận xét, suy nghĩ của tôi về phần tiếp theo.
Đặc biệt, “Tôn Ngộ Không” nhắn gửi đến các bạn nhỏ Việt Nam: Nhân vật Tôn Ngộ Không là một người không có cha, không có mẹ, sinh ra từ một tảng đá lớn, nhưng sau đó đã trở thành Ngũ Hầu Vương, rồi thành Tề Thiên Đại Thánh, đã cùng Đường Tăng trải qua nhiều kiếp nạn để cuối cùng, lấy được chân Kinh thành công trở về. Vì thế, điều tôi thường khuyên nhủ các độc giả tí hon của tôi rằng, chỉ cần cố gắng hết sức mình thì trong tương lai, có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong “Tây Du Ký”, thầy trò Đường Tăng tuy là một, cùng chung mục đích tiêu diệt cái ác, lấy được chân Kinh nhưng cũng đấu đá nhau. Bản chất con người là như thế: có xích mích và có chan hòa và cần phải biết sống sao cho tốt. Thầy trò Đường Tăng có 5 nhân vật, thân tình, gắn bó, thiếu một ai cũng không thể thỉnh kinh thành công. Mỗi nhân vật đều có vai trò và nhiệm vụ khác nhau, như Trư Bát Giới là người đi mở đường, Sa Tăng đảm nhiệm việc gánh nặng v.v… không ai thay thế cho ai được.
Lục Tiểu Linh Đồng cũng cho biết lý do ông tình nguyện làm Đại sứ Văn hóa Du lịch của Việt Nam tại Trung Quốc: Năm 2010, khi đến Việt Nam, tôi đã thay mặt nhiều diễn viên, nghệ sĩ của Trung Quốc bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long là một trong bảy Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và là nghệ sĩ người nước ngoài duy nhất bỏ phiếu bầu cho chương trình này. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi cũng rất phấn khởi thấy đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến Tôn Ngộ Không. Trước khi lên đường đến Việt Nam, qua Đài truyền hình Trung Quốc, qua các trang báo mạng, báo in đưa tin, mọi người đều biết tôi đến Việt Nam và làm Đại sứ giới thiệu Việt Nam đến với Trung Quốc và đều ủng hộ vai trò của tôi. Tôi chứng kiến cảnh thiên nhiên đất nước Việt Nam hữu tình, văn hóa Việt Nam đa dạng và thấy nên giới thiệu những danh thắng cũng như con người Việt Nam đến với Trung Quốc. Trung Quốc là đất nước có tới 1,3 tỷ người và chỉ cần 130 triệu người đến với Việt Nam đã là một con số rất lớn. Từ khi tôi đến Việt Nam, ngày nào tôi cũng viết blog và đưa ảnh lên trang cá nhân, trang Weibo, vì thế, các fan, cư dân mạng quan tâm đến chuyến thăm của tôi đều biết và tìm hiểu. Ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng ngỏ ý muốn sưu tầm những vật kỷ niệm có hình khỉ ở Việt Nam, hoặc các bộ sách Tây Du Ký ấn bản Việt xuất bản nhiều năm để làm lưu niệm