Thiếu tướng, Giáo sư Bùi Quảng Bạ, Phó Tổng cục trưởng - Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an: “Cần đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu dự báo chiến lược về bảo vệ An ninh quốc gia”
Là một tân Giáo sư của lực lượng CAND, Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ tâm sự, những cán bộ làm khoa học như ông đặc biệt mong đợi, quan tâm tới sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước, bởi ông biết, Đại hội Đảng toàn quốc sẽ cho ra đời nhiều quyết sách mới liên quan đến sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia cũng như chăm lo, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà.
Giáo sư cho hay, phía trước chúng ta đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đó là các thế lực thù địch chống chúng ta bằng chiến lược, sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật tinh vi trong khi chúng ta còn ít kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu về phương tiện khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, trong thời kỳ hội nhập, chúng ta vẫn còn nhiều cái mới về quan điểm, nhận thức về An ninh quốc gia, trong đó có quan điểm về an ninh phi truyền thống...
Để giải quyết những khó khăn thách thức đó, Thiếu tướng, Giáo sư Bùi Quảng Bạ tin tưởng rằng, Đại hội Đảng lần thứ XI cần đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu dự báo chiến lược về bảo vệ An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đồng thời quan tâm định hướng, quản lý tốt, tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ bảo vệ ANQG theo đúng Nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc vừa đặt ra. Giáo sư mong mỏi rằng, công tác nghiên cứu lý luận nghiệp vụ CAND sẽ có một sức sống mới, khí thế mới, sẽ thành lập được hội đồng lý luận nghiệp vụ, trong đó huy động tiềm lực của các nhà khoa học và đội ngũ trí thức CAND, đảm bảo đội ngũ kế cận lâu dài, giỏi về nghiệp vụ ngoại ngữ, am hiểu về pháp luật để tham mưu cho Đảng, cho lực lượng Công an đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn bảo vệ ANQG.
Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Thủ Thanh, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: “Cái đích cuối cùng của các giải pháp vẫn là đào tạo, xây dựng con người mới”
"Được bầu đi dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi vô cùng vinh dự và tự hào, cảm động bởi trong cuộc đời hoạt động của một người đảng viên, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến vinh dự này, thì nay nó trở thành hiện thực. Qua theo dõi, nghiên cứu các văn kiện của Đảng, tôi hiểu rằng, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước đang đặt ra nhiều thách thức to lớn, không dễ vượt qua đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
Trong chặng đường lịch sử bền bỉ đi lên CNXH và trước mắt là lãnh đạo thành công Đại hội Đảng XI, tôi tin tưởng rằng, với sự sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, vì chúng ta đã từng chứng kiến Đại hội Đảng lần thứ VI, Đại hội đổi mới, một đại hội được tiến hành trong bối cảnh phức tạp hơn nhiều nhưng đã thành công ngoạn mục.
Tại Đại hội Đảng lần này, Đảng sẽ thông qua văn kiện chính trị, trong đó có nhiều giải pháp thực hiện, nhưng tôi nghĩ rằng, cái đích cuối cùng vẫn là xây dựng con người - con người có trình độ chuẩn, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức và đặc biệt là con người kiên định mà Đảng đã lựa chọn, đủ sức giải quyết những nhiệm vụ mà Đảng đề ra.
Là một thầy giáo, một nhà khoa học, tôi hiểu trong nhiệm vụ cao cả đó, có trách nhiệm của mình. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có những quyết sách lớn về đào tạo, phải tổ chức giáo dục rèn luyện về phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, tạo nhiều động lực cho cán bộ vươn lên. Một trong những giải pháp đột phá mà Đảng chọn là giáo dục - tôi tin giải pháp đó chắc chắn sẽ thành công vì chúng ta có nhiều bài học kinh nghiệm của quá trình đào tạo, và phía trước chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác với các nước, có điều kiện vật chất để thực hiện thành công xây dựng con người mới…".
Đại úy Ksor Chíu, Công an Gia Lai: "Cần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ con em đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ ngày càng tốt hơn cho cách mạng"
Đại úy Ksor Chíu, cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị VI, Công an tỉnh Gia Lai phụ trách tổ công tác địa bàn ở xã Ia Ko, huyện Chư Sê và xã Ia Hla, huyện Chư Pưh (Gia Lai) là người cán bộ Công an gắn bó mật thiết với nhân dân ở địa bàn cơ sở, sống và làm việc hết mình vì buôn làng Tây Nguyên được bình yên.
Đại úy Ksor Chíu tâm sự, để làm tốt công tác dân vận, đến được với lòng dân, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phải thông thạo tiếng nói người dân tộc thiểu số địa phương, hiểu biết về phong tục tập quán của bà con.
Đảng và Nhà nước cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với sử dụng, tạo thuận lợi để những tài năng trẻ được phát huy, phục vụ cho cách mạng, cống hiến cho xã hội ngày càng nhiều hơn.
Anh hùng Lao động Rơ Mah Klum (Đức Cơ - Gia Lai): "Cần có quyết sách đúng đắn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Tây Nguyên"
Đồng bào các dân tộc anh em ở miền biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ai cũng kính trọng và yêu quý Anh hùng Rơ Mah Klum, người con yêu thương của buôn làng Tây Nguyên.
Ông sống thật giản dị trong căn nhà rộng chừng 50m2 nằm giữa khu làng Mới, với những vật dụng đơn sơ, mộc mạc, chân quê nhưng thắm đượm nghĩa tình với đồng bào xung quanh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Rơ Mah Klum đã in đậm dấu chân kỷ niệm trên vùng đất Tây Nguyên thân yêu.
Sinh ra và lớn lên ở buôn làng Tây Nguyên, nhờ sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng nên tháng 3/1959, Rơ Mah Klum đã vượt rừng theo bộ đội đánh Mỹ. Từ người giao liên thuở ban đầu đi theo bộ đội đến khi trở thành chiến sĩ cách mạng đánh giặc giỏi, Rơ Mah Klum luôn trọn một tấm lòng yêu thương đồng bào mình.
Khi đất nước hòa bình, Rơ Mah Klum lại suy tư một nỗi niềm phải làm sao để giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Chính vì lẽ ấy, năm 1993 về nghỉ hưu ở làng, Rơ Mah Klum quyết thực hiện tâm nguyện giúp dân phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo. Nhờ công sức của ông mà làng Mới giàu lên từng ngày và được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Năm 2000, Rơ Mah Klum là người con Ja Rai đầu tiên của núi rừng Tây Nguyên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
Hôm nay, mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Anh hùng Rơ Mah Klum tâm sự: Tôi nhớ lời Bác Hồ dạy là “Đảng ta phải làm sao cho đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Tâm nguyện ấy của Bác ngày xưa đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn sâu sắc. Bây giờ, đồng bào Tây Nguyên nhờ ơn Đảng nên không còn đói khát như xưa, nhưng nhiều nơi vẫn còn nghèo. Tôi mong rằng Đảng ta sẽ đề ra quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa