Khởi hành từ Hà Nội lúc 6h sáng 7/1 trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, song Giáo sư Yang Soo-bae - Tổng Thư ký Vesamo và các thầy Minh, thầy Hùng (Trung tâm Việt Nam học) tỏ ra rất hào hứng. Những câu chuyện xoay quanh quá trình vận động quyên góp cho Dự án Tà Xùa, kế hoạch tiếp theo để giúp đỡ những em học sinh hiếu học… đã khiến cho quãng đường hơn 200km từ Hà Nội lên Bắc Yên ngắn đi rất nhiều. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và phương tiện nên sáng 8/1, Đoàn công tác cùng một số lãnh đạo địa phương mới có thể tiếp tục lên đường vào xã Háng Đồng.
Gần một trăm học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Háng Đồng bất chấp giá lạnh đã có mặt từ sáng sớm. Buổi lễ khánh thành nhà ở bán trú được tổ chức trang trọng, ấm cúng song cũng không kém phần sôi nổi bởi những tiết mục văn nghệ của cô trò. Đại diện Vesamo, Trung tâm Việt Nam học cũng mang những phần quà đã quyên góp sẵn là 50 chiếc áo rét, cùng hàng chục bộ bát đĩa để tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Số áo rét trên là của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng và Công ty cổ phần Xây lắp điện I tài trợ. Nhân dịp này, Công an tỉnh Sơn La cũng tặng cho UBND xã Háng Đồng một chiếc tivi màu 21inch.
Tới thăm ngôi nhà bán trú - là kết quả của Dự án Tà Xùa, ai cũng cảm thấy phấn khởi bởi sự vững chãi, chắc chắn của nó. Ngôi nhà được làm bằng gỗ dổi, mái lợp tôn, nền lát xi măng được chia làm 4 gian nhỏ. Mỗi gian này đủ cho 10 em học sinh cùng ăn ở, sinh hoạt. Có nhà rồi, một vấn đề nảy sinh là lấy đâu ra giường (hoặc phản) cho các em nằm? Câu trả lời cũng đã có ngay. Báo CAND - Chuyên đề ANTG góp thêm 5 triệu đồng để lo việc đóng giường nằm cho các em.
Tháng 6/2009, khi tôi đang đi công tác tại tỉnh Lai Châu thì nhận được một tin rất vui. Đó là việc Giáo sư Đặng Thanh Lê, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học sau khi đọc bài viết " 'Nhặt chữ' trên đỉnh Tà Xùa" đăng trên Chuyên đề ANTG số 742 ra ngày 29/3/2008 kể về nỗi cực nhọc của các em học sinh Trường Tiểu học Háng Đồng ở xã Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) đã nảy ra ý tưởng rất đáng quý. Đó là kêu gọi mọi người quyên góp, giúp đỡ các em học sinh.
Giữa năm 2009, xã Tà Xùa đã được tách thành hai xã Tà Xùa và xã Háng Đồng. Trung tâm xã cũng được dời về gần với Cụm trường trung tâm Háng Đồng. Và do vậy, hiện tại số học sinh phải dựng những "tổ chim" quanh trường đã lên tới 70 em trên tổng số hơn 300 học sinh.
Ngôi nhà bán trú do Báo CAND - Chuyên đề ANTG cùng Vesamo, Trung tâm Việt Nam học xây xong tháng 1/2010.
GS Đặng Thanh Lê đọc bài báo và bà rất cảm động. Sau đó, bà đã chuyển bài báo này tới GS.TS Yang Soo-bae, một người học trò cũ của bà. Mục đích là để hỗ trợ và cùng hợp tác thực hiện Dự án xây dựng cơ sở nội trú ban đầu cho Trường tiểu học Trung tâm Háng Đồng.
Lắng nghe câu chuyện của GS Đặng Thanh Lê, Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước rất cảm động trước tấm lòng của các thành viên trong Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt
Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước đã giao cho Đại tá Đặng Văn Lân, Phó TBT Báo CAND - Chuyên đề ANTG khẩn trương lên kế hoạch để tiến hành công tác giúp đỡ các học sinh vùng cao nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và thật là cảm động khi người đầu tiên đóng góp cho dự án nhiều ý nghĩa này là bà Đặng Bích Hà, GS sử học, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Công việc đã được tiến hành một cách khẩn trương. Cho tới đầu tháng 1-2010, một ngôi nhà khang trang, chắc chắn đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng. Đại tá Đặng Văn Lân và GS Bae mỗi người tự bỏ tiền túi ra 2 triệu đồng để mua dụng cụ sinh hoạt cho các cháu.
Cuộc hội ngộ của Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Giáo sư Yang Soo-bae, Trung tâm Việt Nam học với lãnh đạo huyện Bắc Yên, xã Háng Đồng cùng các thầy cô giáo của trường tiểu học trong xã đã diễn ra trong một không khí vô cùng thân mật, ấm cúng và cảm động.
Trở lại Háng Đồng lần này, ngoài niềm vui về căn nhà bán trú cho học sinh, tôi còn được biết tin sau khi bài báo "Nhặt chữ trên đỉnh Tà Xùa" đăng tải một thời gian thì Quyết định 112 của Chính phủ "Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II" đã được thực thi. Các em học sinh nghèo đi học bán trú đã nhận được tiền trợ cấp của Chính phủ. Cũng do vậy mà những "tổ chim" của các em đã được dựng bằng những tấm gỗ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, những bữa cơm của các em thì vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Chỉ là cơm không, thỉnh thoảng có gói mì tôm làm canh…