Phải nhắc lại là ở vòng loại Asian Cup 2015, ĐTVN đã đá 2 trận đầu tiên thua cả hai, thua từ sân nhà trước UAE với tỷ số 1-2, thua đến sân khách trước Hồng Kông với tỷ số 0-1. Trong trận đấu thứ ba với ĐT Uzbekistan vào ngày 15-10 tới đây, nếu tiếp tục thua, ĐTVN sẽ chính thức bị đá văng khỏi VCK bóng đá lớn nhất châu lục. Ai cũng biết khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam với bóng đá Uzbekistan lớn đến nhường nào, và trong trận đấu với Uzbekistan trên sân nhà của Uzbekistan, cơ hội có điểm (dù chỉ là 1 điểm, chứ đừng nói tới 3 điểm) của chúng ta nhỏ nhoi đến nhường nào. Thế nên bóng chưa lăn, ĐT thậm chí còn chưa tập trung chuẩn bị cho trận đấu, người ta đã có thể lường trước được số phận của chúng ta ở vòng loại Asian Cup năm nay. Phải chăng vì lường trước như thế, nên một bộ phận các tuyển thủ đã không mặn mà tập trung ĐT?
Thực ra cũng chẳng phải đợi tới thời điểm này, trong rất nhiều thời điểm tương tự trước đây – khi ĐTQG đã hết mục tiêu phấn đấu thì chuyện các tuyển thủ ngại lên tuyển cũng đã xảy ra. Mà có cả chục, cả trăm lý do để họ hợp lý hóa cái tâm trạng ngại ngần, chán nản của mình. Nào là vợ đẻ, con ốm, nào là chấn thương, thẻ phạt, thậm chí là cả… đột nhiên bị mất hộ chiếu, nên không thể hoàn thiện thủ tục đi nước ngoài. Nó khác và khác rất nhiều so với khi ĐT bước vào những trận đấu quan trọng – những trận đấu mà ai cũng biết là nếu thắng, các tuyển thủ sẽ có “mầu”, thậm chí là rất nhiều “mầu” từ các quan chức VFF lẫn các doanh nghiệp thân thiết với VFF. Tất nhiên tình trạng này chỉ xảy ra với một nhóm nhỏ các tuyển thủ, chứ không phải là tất cả. Nhưng dù chỉ xảy ra với một nhóm nhỏ thì nó cũng là tình trạng cực kỳ phản cảm.
Ai cũng hiểu ngay cả khi một đội bóng, dù là một đội bóng phong trào hay một đội bóng chuyên nghiệp, dù là một độ bóng cấp xã, cấp làng hay một đội bóng cỡ… ĐTQG đã hết mục tiêu phấn đấu về mặt thứ hạng thì vẫn có một thứ cần phải bảo vệ, đó là DANH DỰ. Lâu nay, khi một đội bóng đã hết mục tiêu chuyên môn, thứ hạng người ta thường nói một câu đại loại: “Những trận đấu còn lại của đội này CHỈ CÓ ý nghĩa danh dự mà thôi”. Cái suy nghĩ “chỉ có” ấy tạo cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc một cảm giác rằng danh dự chỉ là thứ yếu, chỉ là thứ ưu tiên hạng hai, hạng ba so với chuyện chuyên môn, thành tích. Và đấy là một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu không xác định rõ “danh dự” là yếu tố số 1, yếu tố sống còn, yếu tố cần phải bảo vệ trong bất cứ hoàn cảnh, trạng thái nào thì một đội bóng nói riêng và một nền bóng đá nói chung sẽ không thể phát triển một cách lâu dài, tử tế.
Trở lại vấn đề danh dự của ĐTVN tại đấu trường Asian Cup. Người hâm mộ chưa quên là tại VCK Asian Cup 2007, với tư thế của một trong bốn nước đồng chủ nhà, ĐTVN đã có những trận đánh oanh liệt trước UAE, Qatar, và đã chơi ngang ngửa với những Nhật Bản, Iraq. Hồi ấy chúng ta là nước chủ nhà duy nhất lọt vào tứ kết, và với việc lọt vào tứ kết, ĐTVN đã được bạn bè châu Á nhìn nhận bằng một ánh mắt khác hẳn trước đây. Sang đến Asian Cup 2011, ĐTVN phải thi đấu vòng loại, và chúng ta cũng đã chiến đấu cho đến những trận đánh cuối cùng. Vòng loại Asian Cup 2011 ấy, ĐT chỉ rớt đài sau trận thua 0-1 trước Syria với một bàn thua ở những phút bù giờ, khiến cơ trưởng Calisto ầm ầm phẫn nộ. Có nghĩa là từ Asian Cup 2007 đến Asian Cup 2011, dù có vào được VCK hay không thì ĐTVN cũng thể hiện rất rõ một hình ảnh quật cường, máu lửa.
Vậy thì hà cờ gì sang đến vòng loại Asian Cup 2015, chúng ta lại dễ dàng buông súng, buông luôn cả danh dự của mình chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên? Vẫn biết chất lượng ĐTQG những năm 2007, 2011 mạnh hơn và có chiều sâu hơn chất lượng ĐTQG của năm 2013 rất nhiều, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta được ỷ vào đấy để ngụy biện cho những trận thua và cả những tư tưởng thua ngay từ khi chưa ra trận.
Danh dự của một con người, một tập hợp con người, một Đội tuyển Quốc gia không phải là trò đùa – hơn lúc nào hết BHL ĐT phải xác định cho các tuyển thủ trong đợt tập trung này một cách rõ ràng, quyết liệt!
| ĐTVN còn tổng cộng 4 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 Vào ngày 26/9 tới, ĐTQG sẽ hội quân ở Hà Nội và sẽ có 10 ngày tập luyện, trui rèn trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 7/10 để đá giao hữu với ĐT Qatar vào ngày 9/10, theo lời mời của Liên đoàn bóng đá nước này. Sau đó, ĐTVN sẽ di chuyển từ Qatar sang Uzbekistan để gặp ĐTQG nước này vào ngày 15/10. Sau trận đấu này, ĐTVN còn đá 3 trận đấu nữa tại vòng loại Asian Cup 2015, đó là các trận lượt về với Uzbekistan vào ngày 15/11 trên sân Mỹ Đình, lượt về với UAE trên sân UAE vào ngày 19/11 và cuối cùng là trận lượt về với Hồng Kông vào ngày 5/3/2014 trên sân Mỹ Đình. Vì bận tập trung chỉ đạo ĐT U.23 Việt Nam, hướng đến mục tiêu chung kết SEA Games 27 nên HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ không trực tiếp cầm quân ĐTVN đợt này. Thay vào đó HLV trưởng CLB Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ sẽ đảm nhiệm vị trí quyền HLV trưởng ĐTQG. Ngọc Anh |