15 bức tranh sơn dầu khổ vuông với rất nhiều cặp mắt mang hình dấu hỏi đang đau đáu nhìn vũ trụ, nhìn loài người, nhìn cuộc sống trong những bố cục khác nhau và sự sắp đặt có chủ ý của họa sĩ ở những gam màu đối lập xanh - đỏ vừa chói lóa vừa dịu dàng, vừa ma mị vừa giản đơn, vừa thô sơ vừa bí hiểm.
Nguyễn Thùy Dương cho rằng, cô lấy ý tưởng "Nhìn" bởi vì, mỗi con người sống với nhau trong một cộng đồng đều được nhìn bởi người khác. Mỗi người chúng ta đều được nhận ra trong mắt người khác một cách khác nhau. Sự nhìn nhận của người khác về mình đôi khi còn đáng tin hơn chính mình. Tất cả chúng ta đều thích phán xét người khác nhưng ngược lại, tự phán xét mình là việc rất khó.
Thùy Dương bên tác phẩm của mình.
Cô thích phán xét chính bản ngã của cô trong những nét vẽ trong những khoảnh khắc "lên đồng" của mình. Thậm chí, khi bản ngã "nổi loạn", cô tự xé toan màu (Bức "Nhìn" 15), để dán lên mảng toan rách ấy những tiếng cười của hạnh phúc, những ngôi nhà cao chọc trời với hình ảnh của tương lai có người mẹ dịu dàng bế ẵm đứa con bé bỏng…
Cái "Nhìn" đó cùng những vòng tròn định mệnh không đoán trước còn là cách cô thể hiện sự bối rối của những người trẻ tuổi trước con đường dài phía trước cuộc đời. Chọn được một con đường đúng đôi khi là cả một sự nhọc nhằn khổ ải, có khi phải vượt qua những hố sâu của vấp ngã và phán xét để có một ngày được nắm trên tay quả ngọt của hạnh phúc.
Nguyễn Thùy Dương tâm sự rằng, để có được triển lãm tranh này, cô phải cảm ơn nơi mà cô từng làm việc là Ban thư ký của Báo CAND.
Cô tâm sự: "Đó là nơi tôi được đọc, được chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều số phận, những nhân vật trong các trang báo với những cảnh giết chóc, những tội ác mà những kẻ vô nhân tính đã gây ra cho những người vô tội, nó luôn ám ảnh tôi mỗi khi rời nhiệm sở… Và thay vì đặt bút viết những truyện ngắn như các nhà văn tôi chọn toan màu để thể hiện ý tưởng của mình, để nói lên tiếng nói của mình trong những cảm xúc vui buồn, sung sướng hay đau khổ. Những dao động của cuộc đời, của số phận con người và sự trôi đi của thời gian khiến tôi muốn tâm sự, muốn chia sẻ với những cảm xúc chân thực của lòng mình".
Nguyễn Thùy Dương còn quá trẻ, con đường nghệ thuật phía trước đang chờ đợi cô tìm tòi lối đi cho riêng mình. Hy vọng cô sẽ có thêm nhiều tác phẩm đẹp, mang những thông điệp nhân văn đến với đông đảo khán giả