Kẻ thủ ác là Tào Văn Ca, 50 tuổi, trú ở thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ca và chị Trịnh Thị Ngọc, 51 tuổi, kết hôn với nhau từ năm 1986, có với nhau 4 con chung nhưng Ca không chịu chí thú làm ăn, thường rượu chè say xỉn, đánh đập chị Ngọc nhiều lần chết đi sống lại. Thậm chí, có lần, Ca bị say rượu về đánh đập rồi đuổi vợ đi khiến hơn 10 ngày chị Ngọc phải ngủ ở ngoài hè trong thời tiết giá lạnh. Hàng xóm thấy thế cám cảnh nên cho chị Ngọc ở nhờ. Có lần, bị đánh quá đau, chị Ngọc phải bỏ nhà đến ở nhờ con gái chờ Ca nguôi giận mới dám về.
Thấy không thể chung sống được nữa, cuối năm 2012, chị Ngọc có đơn gửi TAND huyện Thạch Thành xin được li hôn. Sau khi được các cán bộ tòa án đến hòa giải, nghĩ đến tình vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 20 năm, cuối tháng 2/2013, chị Ngọc rút đơn li hôn quay về ở với Ca. Tưởng rằng sau một lần suýt li hôn, vợ quay về Ca sẽ trân trọng hạnh phúc mà thay đổi tính nết nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục hành hạ, đánh đập chị Ngọc.
Biết không thể thay đổi tâm tính của Ca, đến cuối tháng 3/2013, chị Ngọc lại đành làm đơn gửi ra tòa. Nhận đơn của chị Ngọc, TAND huyện Thạch Thành đã 2 lần phân tích, hòa giải nhưng chị Ngọc vẫn nhất quyết xin li hôn, không muốn quay lại với người chồng vũ phu nữa. Trong lúc chờ tòa xử li hôn, chị Ngọc sợ ở nhà sẽ bị Ca tiếp tục đánh đập nên trốn ra Hà Nội bán hàng rong và làm thuê. Vợ trốn đi không còn người phục vụ, chăm sóc nên Tào Văn Ca rất tức giận, nảy sinh ý định giết chị Ngọc. Hắn mua 1 con dao đem giấu trên nóc tủ.
Sau nhiều lần hòa giải không thành, TAND huyện Thạch Thành đã cử cán bộ đến thẩm định tài sản chung giữa hai vợ chồng chị Ngọc và Ca để làm cơ sở giải quyết li hôn. Theo quy định, tòa đã thông báo đến cả 2 đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo đó, đoàn công tác gồm 8 người đến gia đình Ca để làm việc. Sau khi đoàn công tác thẩm định xong, mọi người lần lượt ra về. Vì sợ chồng hành hung nên chị Ngọc ngồi nhờ xe máy của Bùi Văn Hóa (Công an viên xã Thạch Sơn) đi về. Do có ý định giết chị Ngọc từ trước nên Ca chạy lại túm tay nạn nhân lôi khỏi xe máy. Thấy thế, một số người can ngăn Ca để cho chị Ngọc đi.
Do bị mọi người ngăn cản, không thực hiện được ý đồ nên Ca vào nhà lấy dao nhọn mua từ trước đi đến chỗ chị Ngọc. Thấy Ca hung hãn, những người ở gần đó đã đuổi theo can ngăn Ca. Lập tức, Ca cầm dao quay lại chém túi bụi mọi người khiến anh Bùi Văn Hóa bị thương ở tay trái, chị Tào Thị Cúc (em dâu của Ca) và cháu Tào Thị Trang (con gái Ca) bị thương. Mặc dù đã chém nhiều người bị thương nhưng Ca vẫn hung hăng tuyên bố nếu ai ngăn cản hắn sẽ chém chết rồi lại tiếp tục cầm dao đuổi theo chị Ngọc đâm người phụ nữ đáng thương này tử vong.
Vì rượu chè, Ca không chỉ đánh mất đi hạnh phúc của mình mà còn cướp đi mạng sống của người vợ tảo tần vô tội. Sau khi bị bắt, Ca mới tỏ ra ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng