Giết người vì hai quả mít xanh

Nghi phạm và nạn nhân vốn là hai bạn học từ nhỏ và sống cùng một làng. Vậy mà chỉ vì mua phải 2 quả mít xanh và non của con gái bạn mình nên giữa 2 bên đã xảy ra xô xát. Khi được mọi người can ngăn, hai bên đã "xuôi" và ai về nhà nấy. Vậy mà, chỉ ít phút sau đó nghi phạm đã chạy về nhà lấy hung khí rồi quay lại đâm nhiều nhát lên cơ thể nạn nhân. Hậu quả đã khiến nạn nhân mất vài tiếng sau đó.

Hơn một tuần trôi qua nhưng người dân thôn Vĩnh Ninh vẫn còn bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra tối ngày 28 - 7 tại chợ Đình (xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đối tượng Trịnh Tố Huynh (50 tuổi) dùng dao và hung khí cướp đi sinh mạng của ông Trịnh Văn Thắng (50 tuổi) khiến người thân và dư luận vô cùng bức xúc. Điều đáng nói họ là bạn bè, cùng tuổi, cùng thôn lại học cùng nhau thời niên thiếu.

Khu vực gia đình nghi phạm sinh sống cách chợ Đình - nơi xảy ra vụ việc không xa.
Khu vực gia đình nghi phạm sinh sống cách chợ Đình - nơi xảy ra vụ việc không xa.

Đầu vẫn quấn khăn tang, mắt trũng sâu, chị Trịnh Thị Thủy (con gái nạn nhân) dường như vẫn chưa tin vào cái chết quá oan uổng của cha mình. Chị Thủy kể, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị có gọi điện cho bố là ông Thắng ra cửa hàng bán hoa quả của mình để ăn cơm. 

Ông Thắng đi xe đạp điện từ nhà đến chỗ con gái nhưng vì còn sớm nên vào nhà người thân cạnh đó ngồi xem và chơi cờ tướng. Cùng lúc đó, một người quen ngồi trước quán của chị Thủy bán hàng nhìn thấy ông Huynh bế cháu nội đi qua nên gọi vào uống nước. Một lúc sau ông Thắng trở về quán của con gái và có gặp ông Huynh ở đó. Trong lúc nói chuyện, ông Huynh có nhắc lại chuyện mua 2 quả mít của chị Thủy bị xanh, non và đã mang trả lại. Bắt đầu từ đây, hai bên đã xảy ra xô xát.

"Trước đó một tuần, tôi có bán cho ông Huynh 2 quả mít với giá 210 nghìn đồng. Sau khi mang về, ông Huynh lại cho người mang trả lại với lý do mít còn non chưa chín. Tôi cũng vui vẻ nhận lại mít và đưa lại đầy đủ số tiền mà ông Huynh trả mua mít" - chị Thủy kể lại.

Thấy bố mình và ông Huynh to tiếng, rồi lao vào đánh nhau, chị Thủy đã hô hào một số người can ngăn. Sau đó ông Huynh đã trở về nhà còn ông Thắng vẫn ngồi lại quán của con gái. Mọi người đều nghĩ ông Huynh đã hạ hỏa, mọi chuyện đã được giải quyết, vậy mà chỉ ít phút sau đó, ông Huynh mang theo cây gậy dài khoảng 60cm có gắn vật nhọn ở đầu và một con dao dài 30 cm sang để gặp ông Thắng. 

Bà Nguyệt đau đớn bên di ảnh của chồng.
Bà Nguyệt đau đớn bên di ảnh của chồng.

Hai bên lại tiếp tục to tiếng với nhau, thấy ông Huynh có hung khí, ông Thắng đã cầm điếu cày đánh lại. Trong lúc hỗn chiến, ông Huynh cầm gậy đánh trúng người ông Thắng, sau đó tiếp tục dùng dao bầu đâm tiếp. Bị dao bầu đâm thấu ngực, ông Thắng bỏ chạy, được vài chục mét thì ngã gục xuống đường.

Thấy vậy, đối tượng Huynh đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ. Biết mình không thể lẩn trốn được, khoảng 2h  sáng ngày 29 -7, đối tượng Huynh đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc. 

Theo Công an tỉnh Hải Dương thì sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có 8 vết thương. Trong đó có vết chém ở cổ, vết đâm ở bụng, đỉnh đầu khiến nạn nhân mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Tiếp chuyện phóng viên, bà Đặng Thị Nguyệt, 42 tuổi, vợ của nạn nhân không cầm được nước mắt. Theo bà Nguyệt thì: "Hành động của ông Huynh là cố ý giết chồng tôi chứ không phải là vô ý hay nóng giận tức thời. Bởi sau khi được mọi người can ngăn thì hai bên đã nguôi ngoai, vậy mà sau đó ông ấy còn chạy về nhà mang hung khí đuổi đánh, sát hại chồng tôi với nhiều vết thương trên người, trong khi con gái tôi đã van xin tha cho bố nó. 

Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ động cơ, mục đích của nghi phạm đã sát hại chồng tôi là gì? Đồng thời, cần xử nghiêm người gây ra cái chết cho chồng tôi theo quy định pháp luật".

Trước thông tin cho rằng, gia đình nghi phạm đã mang một số tiền lớn để đền bù, bà Nguyệt cho biết: "Sau lễ tang của chồng tôi, không biết ở đâu có thông tin lại nói như vậy. Tôi khẳng định không có chuyện gia đình tôi đặt vấn đề, hay đòi hỏi tiền đền bù với số lượng lớn từ nhà ông Huynh. 

Đó là thông tin không đúng khiến ai trong gia đình cũng bức xúc. Còn trong khi tổ chức tang lễ và sau khi hoàn thành an táng, người thân, gia đình ông Huynh có đến phúng viếng, hỏi thăm, chia buồn và xin lỗi với tổng số tiền thắp hương 7 triệu đồng".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, bà Nguyễn Thị Th, vợ nghi phạm như người mất hồn. Bà Th chia sẻ rằng mình chẳng dám ra ngoài đường vì sợ sự dị nghị của hàng xóm láng giềng. Khi hay tin chồng mình giết ông Thắng, bà Th đã ngất xỉu phải tiêm và truyền nước. Hôm đi đám tang nạn nhân, người thân đã phải dìu bà Th đi. Sau khi tang lễ đã được lo chu toàn, gia đình bà Th đã đến thắp hương cho ông Thắng và đồng thời xin lỗi thân nhân người đã mất.

Theo lời bà Th kể lại, trước khi xảy ra vụ án mạng hơn 1 tuần, vợ chồng bà có mua 2 quả mít của chị Thủy. Buổi tối hôm đó, gia đình bà mang một quả mít nhỏ ra bổ trước. Tuy nhiên quả mít đó không chỉ chưa chín mà còn rất non nên gia đình bà đã nhờ người thân trả lại chị Thủy. Chị Thủy cũng rất vui vẻ trả lại tiền cho gia đình bà Th.

Buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, chồng bà Th bế cháu nội đi chơi và có ghé quán của chị Thủy. "Một lát sau tôi nghe thấy to tiếng nên chạy ra xem. Đến nơi tôi thấy chồng tôi và ông Thắng đang xảy ra xô xát. Tôi và mọi người xông vào can ngăn và giằng đứa cháu nội trên tay chồng. 

Sau khi được can thì hai người đó không còn cãi nhau nữa. Thực sự tôi chỉ biết sự việc đến đoạn đó, còn việc chồng tôi về nhà lấy hung khí lúc nào thì tôi hoàn toàn không biết" - bà Th kể lại. Bà Th cho rằng việc chồng mình nói lại chuyện mua mít chỉ là để chị Thủy rút kinh nghiệm lần sau không buôn phải mít non chứ không hề có ý bêu rếu, nói xấu theo ý hiểu của ông Thắng.

Sau khi đâm ông Thắng tử vong, ông Huynh đã trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, khi được người thân khuyên nhủ đối tượng này đã đồng ý đến cơ quan công an đầu thú. Theo tìm hiểu của phóng viên, nghi phạm là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Trước đó, nghi phạm hành nghề lái xe, thời gian gần đây thì không chạy xe nữa mà chuyển sang kinh doanh vàng bạc.

Quang Ngọc

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.