Giết người vì bị ngăn cản tình yêu hay do "ngáo đá"?

Trong ngày hai gia đình dự định gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, Nguyễn Phú Đức bất ngờ mang dao rựa đến chém tử vong mẹ vợ tương lai và cụ ông 81 tuổi hàng xóm vô tội sống cạnh nhà.

Theo gia đình bị hại thì ban đầu nhiều người cho rằng, vì bị ngăn cấm tình cảm nên Đức mới "phát điên" cầm dao gây ra thảm án như vậy. Tuy nhiên, thực tế hôm xảy ra sự việc, chính Đức là người thông báo hoãn đưa cha mẹ qua nhà gái vì bận việc và hôm đó hầu như không ai phía nhà gái ngăn cản hay có biểu hiện gì quá đáng với Đức.

Cầm dao rựa sát hại hai người trong ngày dạm ngõ

Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phú Đức (30 tuổi, thường gọi là Đen, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nghi can Đức bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Nghi can Đức bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Đức là nghi can dùng dao rựa gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến bà Nguyễn Thị Vậy (67 tuổi) và ông Lê Văn Trừ (81 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-8, Đức dự định đưa gia đình sang nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Tú (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành) để bàn chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, đến gần trưa, Đức bỗng gọi điện cho chị Tú thông báo người nhà bận việc nên chưa thể lên được, hẹn lại buổi chiều. Vài giờ sau, Đức bất ngờ mang dao rựa đến nhà bạn gái.

Do chị Tú bỏ qua nhà hàng xóm lánh mặt, Đức liền xuống nhà bếp chém bà Vậy (mẹ chị Tú) tử vong. Trên đường đi tìm cha chị Tú, Đức vào nhà ông Trừ, vung rựa sát hại nạn nhân. Tiếp tục tìm nhưng không thấy cha chị Tú, Đức ra chém bể hai lu nước, sau đó cầm hung khí đi ra đường...

Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã tri hô và cùng nhau khống chế, bắt đối tượng cùng con dao rựa tang vật giao Công an địa phương.

Bước đầu nguyên nhân của vụ án được xác định do đối tượng Đức quen với chị Tú nhưng bị gia đình ngăn cản tình cảm nên Đức mang dao đến nhà tìm chém bố mẹ của người yêu.

Khi thấy Đức cầm dao đến nhà và gọi tên mình, chị Tú liền bỏ trốn sang nhà hàng xóm rồi điện thoại báo cho cha mình là ông Nguyễn Văn Lình (71 tuổi).

Thấy Đức cầm dao bước ra khỏi nhà và đi về hướng chòi của gia đình (ở gần nhà ông Trừ), Tú nhờ người hàng xóm đến nhà mình kiểm tra thì phát hiện bà Vậy đã gục chết tại khu vực nhà bếp…

Trong khi đó, trên đường đi tìm chém ông Lình, Đức đi vào nhà ông Trừ (cách chòi của ông Lình khoảng 50 mét) vung dao sát hại nạn nhân khi ông Trừ đang đứng chải đầu trong nhà mình…

Dù nguyên nhân ban đầu được xác định như vậy nhưng thực tế lại có nhiều luồng thông tin xung quanh vụ án rúng động này, nhất là có thông tin cho rằng nhiều khả năng Đức đã sử dụng ma túy đá và có hiện tượng ngáo đá nên đã gây ra thảm án.

 Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ án mạng thương tâm này, chúng tôi đã tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ án. Hôm đó hai gia đình đang lo lễ hậu sự cho hai nạn nhân. Tại nhà bà Vầy, ông Nguyễn Văn Lình ngồi thẫn thờ bên quan tài vợ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lình nghẹn ngào: "Hai vợ chồng gắn bó với nhau gần cả đời người, vậy mà tự dưng tai họa ập đến gia đình tôi. Vợ tôi chẳng làm gì nên tội đến mức phải chết thảm thương như vậy".

Một trong hai chiếc lu nước bị Đức đập bể.
Một trong hai chiếc lu nước bị Đức đập bể.

Theo lời ông Lình kể lại thì ông là người may mắn thoát nạn khi chạy trốn kịp thời khỏi màn truy sát của chàng rể tương lai tàn ác. Trước đó, Đức và chị Tú đã có thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau và theo dự tính đang chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức đám hỏi, đám cưới.

Gia đình đôi bên đã chấp thuận gặp mặt bàn chuyện đại sự. Và ngày 1-8, Đức hẹn với cha mẹ vợ tương lai sẽ đưa bậc song thân từ xã Sơn Định qua nói chuyện. Sáng hôm đó, mẹ con bà Vầy cùng nhau đi chợ mua sắm đồ ăn thức uống, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đón tiếp bên xui gia tương lai.

Bản thân ông Lình ở nhà cũng hồi hộp chờ đợi bởi chị Tú là con gái út trong nhà - đứa con sau cùng yên bề gia thất trong tổng số 6 đứa con gái của vợ chồng ông.

Thế nhưng, ông Lình chờ mãi vẫn không thấy bên nhà trai tới nơi. Đến trưa cùng ngày, Đức mới gọi điện thoại thông báo cho gia đình nhạc phụ tương lai rằng cha mẹ bận thu hoạch chôm chôm nên không qua được, đổi lịch hẹn vào ngày khác.

Điều này đã khiến gia đình ông Lình hết sức phật ý, tuy nhiên nhà ông Lình đã cố gắng kiềm chế để không làm mất hòa khí giữa hai bên.

"Ngày hôm đó, đáng ra tôi phải đi dự hai cái đám cưới của anh em trong ấp, nhưng vì thằng Đức hẹn cha mẹ đến nên tôi buộc phải gửi nhờ người khác đi giúp. Tôi chờ mãi đến trưa mới nghe con gái nhắn lại thằng Đức bảo không qua vì cha mẹ nó bận hái chôm chôm. Tôi dù tức giận nhưng vẫn cố dặn dò con Tú phải bình tĩnh, chuyện đâu có đó.

Ông Lình tại nơi vợ mình bị sát hại.
Ông Lình tại nơi vợ mình bị sát hại.

Và chuyện chỉ có thế, tôi thề rằng mình không hề nói gì hay làm gì xúc phạm đến thằng Đức. Do đó, tôi không hiểu vì sao nó lại hành xử điên rồ tàn ác đến vậy", ông Lình tỏ vẻ không hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Cũng theo lời ông Lình thì buổi trưa đó, ông ra vườn cách nhà 300m vừa làm việc vừa chờ phía thông gia tương lai.

Nhưng khi đang làm thì ông bất ngờ nhận được điện thoại của con gái hốt hoảng nói "Cha chạy mau đi, thằng Đức nó vác dao tìm cha chém chết đó". Nghe thế, ông Lình kinh sợ chạy qua trốn sau vườn nhà cụ Lê Văn Trừ. Chị Tú cũng nhanh chân chạy qua nhà hàng xóm khác lánh nạn.

Và cũng nhờ biết trước tin dữ nên ông Lình và con gái kịp trốn chạy, trong khi đó bà Vậy không hề biết gì cho đến khi tai họa ập đến; còn cụ Trừ chết oan uổng bởi hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện của gia đình vợ chồng ông Lình, bà Vậy với Đức…

Nghi can là người nghiện ma túy

Sau khi vụ án mạng xảy ra, đã có thông tin cho rằng nguyên nhân Đức gây án vì bị gia đình vợ sắp cưới cấm cản. Nhưng theo lời khẳng định của ông Lình thì rõ ràng gia đình ông hôm đó không làm gì hay nói gì để cấm cản và hơn nữa còn cho phép bên nhà Đức đưa người lớn qua nói chuyện để tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ.

Cũng có nhiều người cho rằng do Đức sử dụng ma túy rồi rơi vào tình trạng "ngáo đá" nên mới gây nên cơ sự. Bởi thực tế, Đức là đối tượng nghiện ma túy và có hồ sơ quản lý của địa phương.

Kể lại chuyện tình cảm của con gái với Đức, ông Lình lắc đầu buồn bã: "Trước đây, khi biết Tú và thằng Đức yêu nhau, vợ chồng tôi cố tìm mọi cách phản đối, ngăn cản.

Bởi cả cái ấp này ai không biết chuyện thằng Đức nghiện ngập, vừa trở về từ trại cai nghiện. Nhưng chúng tôi khuyên can mãi Tú vẫn kiên quyết không bỏ thằng Đức. Sau này, để chiều lòng con gái, chúng tôi không còn cấm đoán hai đứa gặp gỡ tìm hiểu nhau nữa.

Và thằng Đức đã đến nhà tôi chơi thường xuyên, vợ chồng tôi đã xem nó như con cái trong nhà… Tôi tin hôm vụ án xảy ra, thằng Đức đã sử dụng ma túy, ngáo đá nhớ lại chuyện cũ mới tìm vợ chồng tôi trả thù".

Với tâm trạng vô cùng đau khổ, chị Tú cũng cho biết mình không thể lý giải nổi vì sao chồng sắp cưới lại có hành động mất nhân tính như vậy. Theo chị Tú thì chị và Đức quen nhau được khoảng 1 năm 7 tháng. Hai nhà cách nhau chưa đầy 20km, họ gặp và biết nhau trong những lần cùng bạn bè đi chơi.

Con dao rựa mà Đức dùng để gây án.
Con dao rựa mà Đức dùng để gây án.

Ngay từ những ngày đầu, chị Tú đã biết chuyện Đức có quá khứ nghiện ngập, vừa mới trở về từ trung tâm cai nghiện ma túy. Đức sống lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Với một người như vậy, chị Tú tin là mình sẽ không có tình cảm gì, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày chị càng thương mến Đức.

Và để chinh phục được tình cảm của chị, Đức luôn miệng thề thốt sẽ không tái nghiện, lo làm ăn để cùng xây dựng tổ ấm tương lai. Chị Tú lầm tưởng rằng bằng tình cảm của mình, chị sẽ thay đổi được Đức theo hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, khi biết mối quan hệ tình cảm này của con gái, lúc đầu vợ chồng ông Lình, gia đình, bạn bè đều lên tiếng phản đối, can ngăn. Nhưng rồi chị Tú vẫn quyết gắn bó với Đức nên "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", vợ chồng ông Lình buộc lòng phải chiều con gái.

Thời gian trôi qua, đôi trẻ tính đến chuyện cưới hỏi nên dù gì vợ chồng ông Lình cũng mừng cho con gái, nhưng không ngờ tai họa ập đến.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ thảm án này.

Ánh Xuân - Ngọc Chi

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.