"Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với Đảng cầm quyền không những là bệnh quan liêu hách dịch, vênh váo lên mặt quan cách mệnh mà cả những thói xấu khác rất dễ nảy sinh trong cán bộ đảng viên, nhất là những người có chức có quyền", PGS.TS Phạm Xanh - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự với các sinh viên trong cuộc giao lưu "Sáng mãi niềm tin" do Bảo tàng Cách mạng tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010).
Cũng bằng cái nhìn sử học, PGS. NGND Lê Mậu Hãn khẳng định, sau gần 30 năm đổi mới, công cuộc HĐH-CNH được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng cường, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Hai nhà sử học giao lưu cùng thế hệ trẻ.
Tham gia cuộc giao lưu, nhạc sĩ Phạm Tuyên - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; đồng chí Lưu Văn Mẫn - nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tài chính Quản trị Trung ương (Đại diện lão thành cách mạng); Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương, đại diện nhóm tác giả Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" (đại diện cho lớp trẻ) cũng tâm sự với thế hệ trẻ, các bạn sinh viên về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về các giá trị cao đẹp của nền văn hiến Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các giai đoạn lịch sử.
"Thế hệ chúng tôi từng sống dưới chế độ thực dân phong kiến trước cách mạng tháng Tám vô cùng biết ơn Đảng quang vinh đã cứu nhân dân thoát khỏi cuộc đời nô lệ tối tăm, tủi nhục và đem lại cuộc sống tươi đẹp cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước". Ý kiến của đồng chí Lưu Văn Mẫn cũng là sự đồng vọng của nhiều bạn trẻ, nhiều sinh viên tham gia cuộc giao lưu.
Cuộc giao lưu kết thúc trong bài hát "Đảng đã cho ta một mùa xuân" của nhạc sĩ Phạm Tuyên, người sinh đúng mùa xuân năm 1930, cùng năm sinh với Đảng. Có lẽ chính vì duyên kỳ ngộ đó trong những sáng tác của mình, nhạc sĩ Phạm Tuyên có rất nhiều bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ