Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã mở màn bằng bài phát biểu xúc động khi nhắc đến những việc phải tập trung giải quyết, những việc phải giải quyết lâu dài như tiếp tục tìm kiếm trên 200 ngàn hài cốt liệt sĩ ở chiến trường 3 nước Đông Dương, khoảng 300 ngàn liệt sĩ dù đã được quy tập về các nghĩa trang cả nước nhưng đang còn thiếu thông tin, nhiều gia đình liệt sĩ còn rất khó khăn, cần sự hỗ trợ của toàn xã hội.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mới được thành lập gần 2 năm, Hội đã và đang thực hiện việc thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, tư vấn cho hàng nghìn gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ. Tổ chức giám định AND xác định danh tính liệt sĩ theo yêu cầu cho các gia đình. Đến nay, Hội đã tổ chức giám định cho 193 trường hợp, có 131 mẫu đúng, trả lại tên cho các liệt sĩ trước sự xúc động của gia đình, người thân và đồng đội; tặng gần 40 nhà tình nghĩa, gần 200 sổ tiết kiệm và hàng trăm suất quà thăm hỏi gia đình liệt sĩ, mẹ VNAH trong các dịp lễ tết của đất nước, của dân tộc, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình.
Tại đêm giao lưu, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã quyết định trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa, 150 sổ tiết kiệm, hỗ trợ kinh phí cho 150 gia đình giám định AND để xác minh danh tính liệt sĩ và hàng trăm suất quà và học bổng cho gia đình liệt sĩ ở hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó để lại vẫn còn nặng nề, để hàn gắn những vết thương, nỗi đau mất mát, thiệt thòi ấy, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay ủng hộ bằng cả tấm lòng. Khúc vĩ thanh của đêm giao lưu chính là những chia sẻ, xúc cảm đáng được tôn vinh của các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành gắn bó với công tác tri ân liệt sĩ, tri ân với những người có công với cách mạng