Giáo hoàng Francis cùng tín đồ cầu nguyện cho các nạn nhân mafia
700 người công giáo đại diện cho 15 ngàn nạn nhân mafia đã cùng làm lễ cầu nguyện với giáo hoàng Francis tại nhà thờ Thánh Gregory VII ở Rome.
Sau lời giới thiệu trang nghiêm của linh mục Ciotti để gửi lời cảm tạ đến đức giáo hoàng và nhắc nhở mọi người: "mafia đang giết chết hi vọng, cướp đi mạng sống của những người vô tội," tên 842 nạn nhân vô tội trong đó có một vị thẩm phán chống mafia và một cháu nhỏ (bị chết oan trong cuộc thanh trừng giữa mafia vào tuần trước) đã được đọc lên trong không khí buồn thương. Sau đó, giáo hoàng Francis bắt đầu cử hành lễ cầu nguyện.
Giáo hoàng Francis bày tỏ sự cảm thông tận sâu trong đáy lòng nhân từ với các tín đồ Ki tô giáo-những con chiên của ông: "Cha đặc biệt mong muốn tỏ bày sự cảm thông đối với những ai đã mất đi người yêu thương vì bạo lực mafia. Cha cám ơn các con đã can đảm làm chứng, nên vì thế mà các con chưa từng khép chặt cánh cửa đi vào thế giới này mà thay vào đó đã chọn cách mở ra, và để tự mình kể về nỗi đau lẫn niềm hi vọng của các con. Câu chuyện này rất quan trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ."
Đã có rất nhiều tu sĩ công giáo chống lại băng đảng tội phạm Cosa Nostra ở đảo Sicily, Ndrangheta ở Calabria và Camorra ở Napple- có khi họ phải dũng cảm hi sinh tính mạng-nhưng trong suốt thời gian qua-trước khi linh mục người Argentina lên làm giáo hoàng- thì lịch sử Vatican đã có những khoảng tối. Nói như vậy là vì: Giáo hội công giáo La mã từ lâu đã bị hoen ố bởi các báo cáo tham nhũng tài chính vì ngân hàng Vatican bị vướng vào các cáo buộc làm "bình phong" cho mafia rửa tiền.
Linh mục Cozzi khẳng định vụ mafia thanh toán lẫn nhau trong tuần qua cướp đi sinh mạng của một cháu bé 3 tuổi đã chứng minh: mafia ngày càng tàn bạo. "Trong danh sách nạn nhân có ít nhất 80 trẻ nhỏ, chúng luôn giết trẻ em," tu sĩ công giáo Cozzi nói, giọng bùi ngùi.
Giáo hoàng Francis đã có những cải cách tiến bộ để "thanh lọc" Vatican kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, ông cho biết sẽ kiên quyết quét sạch bê bối tài chính, vì vậy giáo hoàng đã thành lập một ủy ban có nhiệm vụ cải cách và chủ động thực hiện công tác kiểm toán độc lập. Những tài khoản có dấu hiệu khả nghi đã bị khóa hoặc đánh dấu để kiểm tra sâu hơn.
Linh mục Cozzi khẳng định: các tài khoản ngân hàng bẩn là "vết thương ngày càng lan rộng," và nếu giáo hội nghiêm túc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức thì bước đầu tiên nội bộ Vatican phải trong sạch". Nhiệm vụ này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết vì mafia ngày càng hoán đổi các thị trường đầy rủi ro như buôn lậu súng và ma túy cho tội phạm kinh tế.
Khung cảnh lễ cầu nguyện cho nạn nhân mafia ở nhà thờ Thánh Gregory VII
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu được cho là cơ hội làm ăn béo bở dành cho tội phạm có tổ chức, đặc biệt mafia, có thể lí giải như sau: trong khi ngân hàng xiết chặt cho vay, khách hàng rất khó tiếp cận nguồn vốn vay, thì mafia xuất hiện để "giúp đỡ" với vai trò "những người duy nhất sở hữu thanh khoản khi (người vay) cần nhất." Tuy nhiên, người vay sẽ "há miệng mắc quai," vì lãi suất của mafia cao cắt cổ.
Để cho những trang sách u ám của mình đón ánh sáng mặt trời, nên gần đây Vatican đã có những nỗ lực nhằm vinh danh các chức sắc-lãnh đạo giáo hội-những người từng đứng lên chống lại mafia. Cụ thể, năm ngoái, linh mục Giuseppe Puglisi bị mafia ám sát đã được phong thánh vì những nỗ lực không quản ngại gian khổ, mệt mỏi và nguy hiểm đến tính mạng của ông để giúp đỡ thanh niên ở thành phố Sicily thoát khỏi vòi "bạch tuộc" của băng đảng Cosa Nostra.
Bằng giọng giảng lễ uy nghiêm, vị linh mục lãnh đạo tòa thánh Vatican cảnh cáo mafia hãy mau chóng chấm dứt mọi hành động tội ác, hãy nghĩ đến bậc sinh thành, trước khi sa xuống địa ngục: "Sức mạnh và tiền bạc mà các ông, các bà có thể có hiện nay đến từ giao dịch bất minh và hành động tội ác mafia nhuốm máu. Sức mạnh này ngập chìm trong máu. Các ông, các bà sẽ không thể mang theo mình trong đời sống ngày sau. Hãy cải hóa, vẫn còn thời gian trước khi các ông, các bà xuống địa ngục. Địa ngục đang chờ đón, nếu các ông, các bà tiếp tục đi theo con đường này. Các ông, các bà cũng có cha, mẹ, hãy nghĩ về họ, hãy khóc dù chỉ là những giọt nước mắt nhỏ nhoi và hãy cải hóa"