Tuy nhiên, họ dặn chúng tôi, nếu viết báo thì đừng đưa tên họ lên vì họ rất sợ bị trả thù bởi Tú còn rất nhiều đệ tử chưa bị bắt. Ngoài ra, Tú còn có một ông anh trai tên là Nguyễn Khắc Tuấn cũng lạnh lùng không kém, đang là chủ Bến phà xã Ninh Đông. Nhiều thông tin cho thấy, dựa hơi "ông em" là đầu gấu, ông chủ bến phà này cũng hống hách như “ông em”.
Xin cổ phần để nuôi đệ tử
Mắt xích để Ban chuyên án quyết định đột phá từ việc anh em nhà Tú "khỉ" thường xuyên dọa dẫm, ép buộc lãnh đạo Công ty Sông Hồng phải cho Tú "khỉ" vài chục phần trăm cổ phần để Tú "khỉ" nuôi quân. Ông N.V.C, một trong những thành viên sáng lập Công ty Sông Hồng cho biết, anh trai Tú là Tuấn nhiều lần đích thân đến tận công ty, nói: "Thằng Tú đàn em nhiều, anh cho nó ít cổ phần để nó nuôi đệ tử. Nhưng chúng tôi không đồng ý, tôi bảo, cổ phần thì phải có tiền, anh em hỗ trợ nhau thi thoảng dăm trăm một triệu thì không vấn đề gì, còn hợp tác làm ăn thì không bao giờ".
Cách đây 3 tháng, khi Công ty Sông Hồng đã làm gần xong thủ tục xin cấp phép khai thác cát lòng sông thì Tuấn lại đến, đặt vấn đề cho Tú "khỉ" mấy chục phần trăm cổ phần, lãnh đạo công ty họp nhau lại, xác định, công ty không phải của cá nhân một ai mà có sự đóng góp công sức của rất nhiều người nên tiếp tục từ chối thì Tuấn nói thẳng: "Thôi đằng nào cũng là kinh tế, nếu anh không cho nó cổ phần thì anh cho nó xin tiền". Ngoài ra, anh trai Tú "khỉ" còn tiếp tục tung "đòn" khi úp mở cho lãnh đạo Công ty Sông Hồng biết: "Có thằng nó thuê thằng Tú 1 tỷ để nhảy vào cổ phần Công ty Sông Hồng" và cuối cùng là câu chốt: "Thôi thì anh em không có 1 tỷ thì dăm ba trăm triệu, không chung chạ, cổ phần cổ phiếc gì nữa. Nếu chuyện tiền nong mà không xong thì công ty chỉ có "chết"".
Mà đúng là anh em nhà Tú "khỉ" không nói chơi. Cả tháng tết, Công ty Sông Hồng nằm im vì không bán được viên gạch nào. Cứ xe nào chở gạch ra là Tú "khỉ" cho đàn em đe dọa lái xe cấm được chở, còn lái xe nào dũng cảm tiếp tục đi thì Tú "khỉ" cho đàn em cầm cả chùm chông ném vào lốp sau. Nhưng Tú "khỉ" cũng không ngờ rằng, đối tượng mà hắn đang "bắt nạt" lại gồm toàn các cựu chiến binh cũng từng vào sinh ra tử.
Lãnh đạo Công ty ra chỉ thị cho lái xe: Dính chông vẫn đi vì nếu không đi là thua nó, không đi thì chỉ có đường chết, lãnh đạo cũng như công nhân sẽ chết đói. Một loạt lái xe dày dạn kinh nghiệm được công ty tuyển mới từ nơi khác đến vì người địa phương không ai dám chở nữa. Họ rất an tâm với lời hứa chắc chắn của lãnh đạo: Lốp dính chông vẫn phải đi, xe hỏng hóc ở đâu sẽ có công ty lo.
Kết quả là mấy anh em lái xe dũng cảm này đã bị ném phân vào nhà hoặc bị đàn em của Tú "khỉ" chặn lại ném mắm tôm vào người. Lãnh đạo Công ty Sông Hồng đã ghi lại hình ảnh để báo cáo với chính quyền xã Đông Ninh và xã Đại Tập, vì công ty thuộc xã Đại Tập nhưng giáp ranh với Đông Ninh và nhóm côn đồ quấy phá thuộc xã Đông Ninh nên công ty báo cáo với cả hai nơi. Rất bất bình với những trò bẩn này nhưng cả xã không ai dám lên tiếng vì sợ trả thù.
Cấm xe chở gạch đi qua phà
Thấy trò ném chông và dọa dẫm lái xe không ăn thua, anh trai Tú "khỉ" xuống công ty cấm luôn lái xe không được đi trên con đường xuống xã. "Con đường này bọn tôi làm xuống tới xã, bọn tôi đứng ra vận động mấy anh em chủ lò gạch cùng làm đường, trong đó có cả anh Tuấn" - ông C. nói.
Trước tình thế này, Công ty Sông Hồng buộc phải báo cáo chính quyền từ cơ sở lên tới huyện, tỉnh, dư luận nhân dân hết sức bất bình trước sự ngang ngược của anh em nhà Tú "Tôi bảo, vô lý, tôi cũng là người đóng góp làm đường, giờ anh lại không cho xe của tôi đi là như thế nào. Tôi sống mái với chiến trường, cũng dính đạn kẻ thù rồi, cũng nhận thẻ thương binh rồi, tôi chẳng sợ cái gì cả".
Khi các hội, trong đó có hội Cựu chiến binh có ý kiến về sự ngang ngược của Tuấn thì anh ta dừng lại, thấy không khuất phục được lãnh đạo công ty, Tuấn giở bài cùn: không cho xe tải chở gạch của Công ty Sông Hồng đi qua bến phà của mình nữa. Vì gạch toàn bán ở Hà Nội nên buộc phải đi qua bến đò, nhưng một lần nữa, anh em nhà Tú "khỉ" lại vấp phải sự kiên quyết không thỏa hiệp của lãnh đạo công ty. Không đi qua bến đò của Tuấn thì anh em lái xe lại chịu khó đi bến đò dưới, tất nhiên là xa hơn một chút.
Thời điểm này, thông tin về những hoạt động phạm pháp của băng nhóm Tú "khỉ" đã được các trinh sát C45 dày công điều tra. Đã có lúc, các anh trong vai những người đến mua gạch ở Công ty Sông Hồng để tiếp cận với nhóm công nhân, cánh lái xe, những người thường xuyên bị băng nhóm Tú "khỉ" đe dọa.
Nhiều công nhân cho biết, có những lúc bọn đầu xanh đầu đỏ (đàn em của Tú "khỉ") ngồi ở bụi chuối dưới bến sông, không cho anh em công nhân làm gạch, chúng bắt lên là phải lên, cho làm mới được làm. Thấy công nhân nghỉ giữa giờ, lãnh đạo công ty cũng không hiểu tại sao, hỏi thì họ không dám nói thật vì sợ bị bọn Tú "khỉ" đánh. Và thông tin Tú "khỉ" đòi 500 triệu tiền bảo kê của Công ty Sông Hồng nhưng Giám đốc Công ty xin xuống còn 400 triệu đã được các trinh sát nắm rõ.
9h sáng 27/3, Tú "khỉ" phóng xe Camry màu đen vào giữa sân công ty. Hắn đàng hoàng bước vào phòng lãnh đạo để yêu cầu đưa 200 triệu (còn 200 triệu sẽ nhận nốt sau 15 ngày). Bình thường, mỗi khi đến "thăm hỏi", "đàm phán" hay dọa nạt lãnh đạo công ty, Tú "khỉ" thường đi cùng ít nhất với 2 đệ tử nữa, và thường thì bọn đệ tử hay ngồi trong xe, để một mình Tú vào nói chuyện. Nhưng lần này, hắn đi một mình, có lẽ hắn nghĩ việc nhận tiền nên "bí mật" để đám đàn em không biết. Tú "khỉ" không ngờ, mọi hoạt động của hắn và những tên đàn em thân cận đã được hàng chục trinh sát C45 theo dõi sát sao từ mấy ngày trước. Cả đêm hôm trước đến sáng hôm sau, các anh đã phục quanh nhà hắn và khi hắn lên xe đến công ty "nhận tiền", các trinh sát đã bí mật bám theo.
Vỏn vẹn đúng 13 phút từ lúc hắn vào, đến khi hắn cầm gói tiền 200 triệu ra sân, đồng loạt các trinh sát lực lưỡng từ tứ phía lao tới quật ngã khiến Tú "khỉ" không kịp trở tay. Khám nhanh trên xe ôtô của hắn, các anh phát hiện một khẩu súng K59 có 5 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Tại nơi ở của đối tượng này, các trinh sát thu giữ khoảng 20 dao phay, phớ, mã tấu, tuýp nước các loại; 14 viên đạn; số tiền hơn 400 triệu đồng và 1.100USD trong két sắt cùng nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép các bảng cá độ bóng đá, lô đề.
"Ở địa phương, Tú không gây gổ với ai"
Ở một vùng quê nghèo như xã Đông Ninh thì hai cái nhà 3 tầng to vật vã cùng với những tài sản mà người dân nhìn thấy của Tú, hẳn là một sự bất thường khi hắn không làm bất cứ nghề gì. Hỏi chuyện ông Bùi Văn Huy - Trưởng Công an xã Đông Ninh về việc từng bị một đàn em của Tú "khỉ" là Hòa vác dao chém cách đây vài tháng (đối tượng Hòa cũng đã bị C45 bắt), ông Huy cho biết, khoảng 5 giờ chiều, khi ông cùng anh em ở ủy ban đang chơi cầu lông thì Hòa cùng một đối tượng khác lao xe vào sân. Hắn cầm dao hùng hổ xông vào chửi bới ông Huy. Ông Huy bỏ chạy thì bị Hòa chém với vào mông, rách 6-7 phân.
"Anh ta lấy cớ là trong máy điện thoại của vợ anh ta có lưu cuộc gọi đến số của tôi" - ông Huy nói. Đúng lúc có rất đông người chứng kiến, can ngăn thì Tú "khỉ" xuất hiện, dàn hòa, giống như kịch bản của rất nhiều "đại ca": là người xuất hiện sau cùng, có "tiếng nói" quan trọng để dàn xếp, buộc những kẻ liên quan phải nghe lời hoặc chịu ơn. Việc này, ông Huy có gửi đơn tố cáo nhưng sau đó, vì nhiều người "động viên" ông rút đơn nên ông Huy không kiện cáo gì nữa.
"Ở nơi khác, Tú hoạt động phạm pháp như thế nào, băng nhóm xã hội đen ra sao thì tôi không biết, nhưng ở địa phương, Tú không gây ra vụ gì liên quan đến ANTT" - ông Huy nói. Quả thực là chúng tôi cũng rất hiểu tâm lý sợ bị trả thù, sợ gia đình bị liên lụy của ông Huy nên không thực sự cởi mở chia sẻ về những bức xúc của mình, bởi vì, có nhiều vụ việc, hỏi người dân ai cũng biết, họ còn kể ngọn ngành câu chuyện gần khớp với những gì các trinh sát C45 thu thập được, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Huy chỉ chừng mực: "Tôi cũng nghe nói" hoặc "thấy người ta nói thế"...
| Theo Cục C45, hiện cơ quan này đang mở rộng điều tra đối với Nguyễn Khắc Tú về một loạt các hoạt động như đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá; cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Đặc biệt, việc hắn làm hồ sơ bệnh án để xin hoãn thi hành án cũng là một vấn đề mà cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong nay mai, bởi, đã từng bị xử 9 tháng về tội tổ chức đánh bạc nhưng Tú không phải đi tù một ngày nào, nhờ hồ sơ bệnh án tròn trịa, mặc dù khi bị bắt, Tú cho cơ quan điều tra biết, sức khỏe của hắn hoàn toàn bình thường... Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, Tú "khỉ" từng thuê người sang Đồng Tiến chở quan tài đến một doanh nghiệp, bên trong có cái đầu chó để dằn mặt vì trước đó, hắn đòi tiền bảo kê nhưng chủ doanh nghiệp này không chịu. |
| Bến đò xã Đông Ninh trước đây do UBND xã Đông Ninh quản lý. Cả xã chỉ trông chờ vào mỗi nguồn thu này để hoạt động. Không hiểu vì sao từ khi quy hoạch thành phà thì anh trai Tú "khỉ" là Nguyễn Khắc Tuấn lại được nhận thầu bến phà này với thời hạn 49 năm. Dựa hơi em trai là một đầu gấu, cả làng cả xã phải kiềng mặt, Nguyễn Khắc Tuấn cũng hống hách không kém. Vợ chồng Tuấn trực tiếp thu tiền qua phà và mở quán nước phục vụ khách đợi phà. Đặc biệt, bến phà này không bán vé mà khách phải trả tiền trực tiếp. Sự hống hách của Tuấn được người dân kể lại: Có một người chở xe thồ chuối rất nặng, anh ta phải chống chân nên không xuống đưa tiền cho Tuấn được, Tuấn đã ngồi trong quán nước ném dép vào mặt anh xe thồ, sau đó còn bắt anh này mang dép đến xỏ vào chân cho mình. Đây chỉ là một trong những câu chuyện về sự hống hách coi trời bằng vung của anh em nhà Tú "khỉ" mà người dân xã Đông Ninh kể cho chúng tôi nghe. |