Mang chủ đề “Bé bé bằng bông”, nhưng Giai điệu Tự hào số 5 (phát sóng lúc 20h05 ngày 31/5, trên kênh VTV1) không giống những chương trình ca nhạc cho thiếu nhi đơn thuần, mà là góc ký ức của những người đã từng là trẻ em, đã nghe, yêu và lớn lên cùng những ca khúc thiếu nhi kinh điển. Chương trình không chỉ là một món quà thú vị cho những tuổi thơ đã trải qua trong năm tháng chiến tranh, mà còn mang tới cuộc tranh luận sôi nổi, gay cấn nhưng vẫn rất nhân văn.
Đặc biệt, trong Giai điệu tự hào lần này, sẽ xuất hiện gương mặt nghệ sĩ được khán giả yêu thích: Xuân Bắc. Không chỉ là khách mời bình luận, nhiều lúc, nghệ sĩ Xuân Bắc còn kiêm luôn chức vụ “hoạt náo viên” cho ca sĩ nhí, “hòa giải viên” khi không khí tranh luận gay cấn và cả “huấn luyện viên” trong màn đấu súng bẹ chuối – kỷ vật lịch sử của Giai điệu Tự hào số 5. Nhìn anh nhảy nhót, bình luận nhiệt tình trên sân khấu, không ít người bất ngờ khi biết, lúc ấy Xuân Bắc đang sốt cao. Là một người có kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu về tuổi nhỏ tới 20 năm, Xuân Bắc tự nhận mình có ưu thế nhất trong hai hội đồng khách mời bình luận của Giai điệu Tự hào. Có lẽ vì thế mà khi lắng nghe quan điểm của anh, có cảm giác ấm áp như Xuân Bắc là một hiệp sĩ của các em nhỏ. Anh bênh vực khi có những lời phê bình trẻ em ngày nay quá ích kỷ; phê bình khi bố mẹ chưa thực sự là tấm gương cho các con noi theo, anh cũng đề nghị bỏ tù phụ huynh vì tội “đánh cắp” mùa hè của trẻ em…
Ngay khi Hội đồng bình luận tỏ ý ngao ngán vì số lượng ca khúc dành cho thiếu nhi ngày này quá ít ỏi, Xuân Bắc vội lên tiếng thanh minh và “ép” nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ngẫu hứng, hát ca khúc thiếu nhi của mình, để chứng minh cho điều ngược lại. Cùng với Xuân Bắc, nhiếp ảnh gia Na Sơn, nhà báo Quỳnh Hương, nhạc sĩ Trần Lập cũng thường xuyên có những màn “khẩu chiến” với khách mời bình luận lớn tuổi về quan điểm nuôi dạy trẻ, ý nghĩa phong trào kế hoạch nhỏ, liệu có nên dạy cho thiếu nhi hát các ca khúc về chiến tranh, thù hận…
Một thú vị của Giai điệu tự hào lần này, là “xung đột” thế hệ lên tới đỉnh điểm. Nhạc sĩ Quốc Trung sẽ trở lại làm Giám đốc âm nhạc của chương trình. Và nghe bản phối mới mà Quốc Trung đưa vào các tác phẩm kinh điển, đã khiến sự “xung đột” trong quan điểm thưởng thức nghệ thuật của hai Hội đồng bình luận lão thành và Hội đồng bình luận trẻ tuổi đã lên tới mức cao trào: “Phá cách” hay “phá nát” ca khúc? “Có nên kết liễu các ca khúc thiếu nhi rao giảng về chiến tranh, đổ máu?”… Chưa bao giờ Giai điệu Tự hào nhiều tiếng cười và cũng nhiều lúc “căng như dây đàn” đến vậy. Nhiếp ảnh gia Na Sơn chia sẻ: “Nhiều khi, chúng tôi – những khách mời bình luận trẻ cảm tưởng, phía “Hội đồng già” bực bội tới mức không thể ngồi chung sân khấu với “lũ trẻ”. Xem chương trình, chắc chắn khán giả sẽ gặp cảnh từ khách mời bình luận lẫn khán giả lớn tuổi đều đồng thanh phản đối sự phá cách, trong khi giới trẻ cứ một mực “như thế mới là hay!”.
Sẽ thêm một điều thú vị bất ngờ nữa ở Giai điệu Tự hào số 5, là những khán giả đã đi qua tuổi thơ đầy gian khó thời trước sẽ được gặp lại “chị” Bích Ngọc – người dẫn chương trình đầu tiên của “Những bông hoa nhỏ” năm nào. NGND Nguyễn Đức Thìn – thành viên của Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, người bước ra từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Xuân Sách, hay họa sĩ Lê Phi Hùng – tác giả của hai nhân vật Bút Thép – Bóng Nhựa, lớn lên cùng biết bao thế hệ độc giả báo Thiếu niên tiền phong… cũng “ra mắt” khán giả. Các khán giả ngày trước cũng được thưởng thức các ca khúc quen thuộc, từng vang lên trong hầu khắp các ngôi trường mấy chục năm trước: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Lỳ và Sáo”, “Bé bé bằng bông”, “Chi đội em làm kế hoạch nhỏ”, “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Mùa hoa phượng nở” …
Hội đồng bình luận lão thành lần này sẽ có NSND Thanh Hoa, GS. Văn Như Cương, PVT Bích Ngọc, Nhạc sĩ Thụy Kha, nhà văn Trần Thị Trường vv... Còn Hội đồng bình luận trẻ tuổi gồm nghệ sĩ Xuân Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Trần Lập, nhiếp ảnh gia Na Sơn, nhà báo Quỳnh Hương vv…