Giả vờ yêu để…bán

Giả vờ yêu đương rồi đem "người yêu" đi qua biên giới, bán cho các đối tượng người Trung Quốc. Hàng chục vụ việc đau lòng đã được Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, giải cứu.

Ngày 16/1/2015, Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã phát hiện hai đối tượng là Sùng A Páo (25 tuổi) và Giàng A Mạnh (27 tuổi), cùng trú tại bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, đang chở theo Hờ Thị Pà, sinh năm 2004 và Hờ Thị Dợ, 17 tuổi, cùng trú tại bản Nậm Pan 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Do cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm lại không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân nên tổ công tác đã yêu cầu cả 4 người về đồn Công an Quảng Lâm (huyện Mường Nhé) để làm việc. Tại đây, Sùng A Páo và Giàng A Mạnh đã khai báo ý định đưa Hờ Thị Pà và Hờ Thị Dợ sang Trung Quốc bán cho một đối tượng tên Phừ với giá 20 triệu đồng/người. Khi làm quen Hờ Thị Pà, Sùng A Páo nói dối rằng mình tên là Sùng A Thanh, chưa có vợ, trú tại bản Hủi To, xã Chung Chải (Mường Nhé). Giàng A Mạnh thì lừa Dợ rằng mình tên Tủa, chưa có vợ con, nhà ở bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm.

Sau một thời gian yêu đương, Páo và Mạnh bàn nhau, thống nhất kế hoạch đem "người yêu" đi bán. Sau khi lên lán ăn cơm, Páo nói muốn lấy Pà làm vợ và đưa về ra mắt gia đình. Vì biết "nếu chỉ lừa một người thì nó không đi" nên Mạnh cũng lừa đưa Dợ về ra mắt gia đình để lấy làm vợ. Do tin tưởng người yêu, hai cô gái đi theo hai đối tượng mà không mảy may nghi ngờ. Rất may, trên đường đưa sang biên giới, Páo và Mạnh đã bị Công an phát hiện, bắt giữ.

 Trước đó, ngày 21/9/2014, Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cũng bắt quả tang hai đối tượng là Chớ A Giống (bản Chống Dình, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và Sùng A Trừ (bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng) về hành vi mua bán người. Tại cơ Công an tỉnh Điện Biên, Giống và Trừ đã khai nhận rõ hai lần thực hiện hành vi phạm tội mua bán người.

Cụ thể, vào giữa tháng 8/2014, trong lúc đi làm thuê ở TP Lào Cai, Giống có quen một người tên Chống A Giàng. Giàng nhờ Giống tìm giúp một người phụ nữ để lấy làm vợ và sẽ trả tiền xứng đáng. Giống đem chuyện này kể lại với Sùng A Trừ. Ngay lập tức, Trừ nảy sinh ý định mang người yêu của mình là Mùa Thị Giàng (trú tại bản Pú Múa, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà) bán cho Giàng để lấy tiền.

Đối tượng Giàng A Dùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại trụ sở Công an huyện Mường Nhé.

Đối tượng Giàng A Dùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại trụ sở Công an huyện Mường Nhé.

Nhân dịp lễ Quốc khánh, Trừ rủ Mùa Thị Giàng đi chơi rồi đưa thẳng ra cửa khẩu Lào Cai để giao cho Giàng. Trừ và Giống nhận được số tiền 4.000 nhân dân tệ, đổi được 12,8 triệu đồng. Chỉ ít ngày sau, Trừ và Giống lại bàn nhau đem bán chị Sùng Thị Vàng (bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông) cho đối tượng tên là Chá A Ly. Trên đường đưa Sùng Thị Vàng đi bán, hai đối tượng đã bị bắt giữ.

Gần đây nhất, ngày 16/7/2015, Công an huyện Mường Nhé đã bắt tạm giam đối tượng Giàng A Dùng, 23 tuổi, tại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn về hành vi mua bán người. Tại trụ sở Công an huyện Mường Nhé, Dùng khai nhận đã bán Giàng Thị Chái - người yêu của mình, sinh năm 1998, trú tại bản Pá Mì 1, xã Pá Mì, huyện Mường Nhé cho một đối tượng người Trung Quốc có tên là Chu với giá 35 triệu đồng.

Dùng làm quen với Chái từ tháng 2/2015, sau đó hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong thời gian yêu nhau, Dùng quen đối tượng Chu. Chu hứa sẽ trả tiền nếu Dùng tìm giúp người phụ nữ để lấy làm vợ. Vì cần tiền tiêu xài, Dùng nảy sinh ý định bán người yêu. Ngày 24/6/2015, Dùng lừa Chái đi chơi rồi đưa qua biên giới bán cho Chu. Sau khi sang Trung Quốc được 3 ngày, Chái đã tìm cách trốn thoát. Về tới nhà, Chái tới cơ quan Công an trình báo.

Trong phòng tạm giữ Công an huyện Mường nhé, Giàng A Dùng đã kể lại toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội của mình với PV chuyên đề CSTC.

- Em quen Chái như thế nào?

Em đi chơi Tết, vào bản thì quen nó (Giàng Thị Chái). Nó là mối tình đầu của em.

- Sao "mối tình đầu" cũng đem bán?

Lúc ấy hết yêu rồi. Em và nó chia tay từ tháng 5. Bố mẹ em không cho lấy nó vì là họ hàng với nhau. Chia tay được 1 tháng em mới đem bán nó.

- Chia tay rồi sao em dụ được Chái đi chơi?

Chia tay rồi nhưng em vẫn nhắn tin, gọi điện tán tỉnh. Em giả vờ đón nó đi chơi, đưa nó về ra mắt gia đình để lấy làm vợ. Nó tin nên đi theo em.

- Thế còn Chu, em quen Chu thế nào?

Em có quen Giàng A Hồ (cùng trú tại bản Cà Là Pá). Hồ giới thiệu em với Chu. Chu bảo em cứ đưa người tới cho Chu rồi sẽ có tiền tiêu. Lúc đầu, em cũng không định bán nó đâu nhưng Giàng A Hồ bảo phải làm vậy mới có tiền.

- Thế tiền bán người yêu em sử dụng làm gì?

Em đã nhận được tiền đâu. Em giao nó cho Chu, Chu bảo em ngồi đợi để Chu về lấy tiền. Đợi lâu quá không thấy Chu quay lại, em gọi điện thì có người khác nghe máy bảo là Chu chết rồi, đừng đợi nữa. Thế là em về nhà.

- Từ lúc Chái trốn được về nhà có tìm gặp em không?

Không. Nhà em cách nhà nó 50 km. Em xuống nhà nó 2 lần còn nó chưa lên nhà em lần nào. Nó cũng không biết nhà em ở đâu mà tìm.

- Em có ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật không?

Không. Tới lúc bị Công an bắt, em mới biết.

 Trong những năm gần đây, tại Điện Biên, tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp hơn. 6 địa bàn trọng điểm gồm các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, Nậm Pồ và Tủa Chùa. Loại tội phạm này hoạt động trên 2 tuyến trọng điểm là Điện Biên đi Lai Châu - Lào Cai và tuyến Điện Biên đi Hà Nội - Quảng Ninh. Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện 48 vụ với 70 đối tượng và 115 nạn nhân (trong đó 62 nạn nhân đã trở về). Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện 168 trường hợp vắng mặt tại địa phương, nghi bị mua bán.

Đại tá Nguyễn Trọng Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, phương thức, thủ đoạn phạm tội mà các đối tượng sử dụng phổ biến vẫn là lợi dụng trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn để lừa nạn nhân dưới vỏ bọc tìm việc làm, đi du lịch…

Ngoài ra, các đối tượng còn tìm cách tạo mối quan hệ thân thiết, giả vờ yêu đương, lấy làm vợ để lừa nạn nhân đưa qua biên giới. Địa bản xảy ra tội phạm chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. "Việc giải cứu gặp khó khăn vì phần lớn các đối tượng sử dụng sim rác, khó xác định danh tính; nạn nhân lại bị bán sâu vào nội địa hàng nghìn cây số. Nhiều vụ việc gia đình đến trình báo nhưng nạn nhân chưa trở về nên cũng không xử lí được" - Đại tá Trường nói.

Khánh Vy - Lưu Hiệp

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.