Điều đặc biệt trong chuyên án này là với sự lọc lõi và ma mãnh của mình, các đối tượng đã bày ra những màn kịch tương đối hoàn hảo, ngay cả khi bị phát hiện, kẻ “gùi hàng” vứt lại bên đường để phi tang rồi tìm cách bỏ trốn. Song, mọi hành động ấy đều không qua khỏi con mắt nghiệp vụ tinh tường của các trinh sát ma túy Công an Nghệ An.
Vùng đất mới của những ông trùm
Từ nhiều năm qua, do thuận lợi trong giao thương nên Nghệ An luôn là mảnh đất màu mỡ của những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Trước đây, các huyện miền núi biên giới như Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong được coi là “mảnh đất vàng” để đưa ma túy từ Lào về tập kết rồi chuyển đi khắp cả nước tiêu thụ, với những ông trùm khét tiếng như Lô Văn Tuấn (Tuấn “trưởng bản”), Huỳnh Bá Lý, Lầu Bá Tồng… tất cả đều “thành danh” nhờ ma túy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tập trung truy quét mạnh những địa bàn này thì Thanh Chương lại là vùng đất hứa của những ông trùm bản địa mới nổi. Huyện Thanh Chương có lợi thế là cửa khẩu Thanh Thủy nối với nước bạn Lào, vừa mới thông thương và đưa vào sử dụng nên các đối tượng trên địa bàn huyện này đã nhanh chóng móc nối với những kẻ gieo rắc hàng trắng, nhanh chóng biến mình thành những ông trùm ma túy mới nổi, tạo nên những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Giữa tháng 9/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công Chuyên án 199T, bắt giữ “ông trùm” Hoàng Văn Phơn (SN 1963), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cùng đồng bọn khi đang vận chuyển 20 bánh heroin cùng 5,5kg ma túy đá và 100 viên hồng phiến khi chúng đang trên đường vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình đấu tranh, khai thác, các trinh sát Đội 2 Phòng PC47 Công an Nghệ An đã phát hiện ra một đường dây ma túy khác, với quy mô lớn, hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ do Trần Thanh Giang (SN 1971), trú thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương điều hành. Giang là đối tượng đã có tiền án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tang vật của vụ án.
Tháng 2/2013, ngay sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương, Trần Thanh Giang lại ngựa quen đường cũ, khi tham gia vào đường dây của ông trùm Hoàng Văn Phơn, sau đó tự mình xây dựng cơ sở, mạng lưới và tách riêng thành một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hoạt động táo tợn và tinh vi. Sau khi Hoàng Văn Phơn sa lưới pháp luật, với bản tính tham lam, Trần Thanh Giang kế thừa luôn đường dây của tiền bối, thu nạp những hệ thống chân rết may mắn thoát khỏi lưới pháp luật để tổ chức thành đường dây ma túy cực lớn, do hắn trực tiếp điều hành.
Để tiện bề giao dịch và che mắt cơ quan chức năng, Giang đã chọn ngôi nhà cấp bốn của Nguyễn Thế Hà (SN 1963), trú xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương làm đại bản doanh. Hà là tay chân đắc lực của ông trùm Hoàng Văn Phơn, sau khi ông chủ sa lưới, hắn thất thế nên về làm dưới trướng của Trần Thanh Giang. Để giao dịch, Giang và Hà thường xuyên song hành cùng nhau, sang Lào để lấy hàng bao gồm heroin và ma túy đá với số lượng lớn, rồi đưa về Nghệ An, sau đó tìm cách tuồn vào các tỉnh phía
Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây này, trinh sát Đội 2 Phòng PC47 đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng PC47 lên kế hoạch, xây dựng phương án để đấu tranh triệt xóa và Chuyên án 100G đã được xác lập. Sau gần 3 tháng vào cuộc điều tra, Ban chuyên án đã nắm được phương thức cũng như thủ đoạn hoạt động của đường dây này. “Chân rết” và cũng là mắt xích quan trọng trong vụ án là cặp vợ chồng hờ Lê Doãn Chính (SN 1985), trú xóm Trung Đức, xã Võ Liệt (Thanh Chương) và Dương Thị Bé Lan (SN 1985), trú tại ấp Long Trường, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Trong vai cặp vợ chồng trẻ từ Nghệ An về Hậu Giang thăm quê, cặp vợ chồng hờ này đã mang “hàng” vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ trót lọt.
Vứt hàng phi tang cũng không thoát
Rạng sáng 2/12/2013, nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết, Lê Doãn Chính và Dương Thị Bé Lan đã nhận được một “lô hàng” lớn và đang trên đường vận chuyển bằng xe máy từ Thanh Chương về TP.Vinh. Ngay lập tức, các trinh sát trong Ban chuyên án được lệnh vào cuộc, theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng. Khi phát hiện hai đối tượng mang theo ba lô chạy xe máy với tốc độ nhanh từ
Nhận định, có thể chúng đã phát hiện ra sự đeo bám nên cất giấu hàng để quay ra TP Vinh, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tiếp tục kiên trì đeo bám, chúng tiếp tục đánh xe ngược trở về nhà riêng ở huyện Thanh Chương. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi thấy cặp vợ chồng hờ này đang chuẩn bị bỏ trốn, với những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở để ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng này. Khai thác nhanh tại cơ quan điều tra, Chính và Bé Lan khai nhận trên đường đi do nghi ngờ có lực lượng Công an bám theo nên vợ chồng đã quyết định vứt ma túy tại một hẻm núi để phi tang rồi quay trở về để bỏ trốn. Ngay lập tức, một tổ công tác đã có mặt tại thị xã Hồng Lĩnh để thu giữ tang vật. Tuy nhiên, tại địa điểm mà đối tượng khai báo đã vứt “hàng” đã không còn chiếc ba lô nào như khai báo.
Các đối tượng trong vụ án.
Tiến hành thu thập thông tin, mở rộng điều tra, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Ban chuyên án tiến hành tiếp cận kẻ đã “nẫng” tay trên số hàng trắng này là Nguyễn Ngọc Thục (SN 1972) trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Thục chính là người đã chứng kiến hành động khác thường của cặp vợ chồng hờ này, sau đó tiếp cận khu vực cất giấu rồi đưa về nhà mình cất giấu. Ban đầu, Thục một mực từ chối, sau đó đồng ý giao nộp nhưng đã ra điều kiện với Ban chuyên án là phải đưa tiền chuộc thì mới giao hàng. Ngay lập tức, lệnh khám xét nhà riêng và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thục đã được thực hiện, thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,4kg và 2kg ma túy dạng đá. Cùng lúc đó, tại địa bàn huyện Thanh Chương, mũi công tác khác trong Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an huyện này, tiến hành bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thế Hà và Trần Thanh Giang.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài phi vụ 10 bánh heroin và 2kg ma túy này, bọn chúng còn thực hiện trót lọt nhiều chuyến hàng khác từ Thanh Chương vào miền Nam tiêu thụ. Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ. Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 3/12/2013, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chúc mừng, tặng hoa và quà động viên, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án