Tại Công an phường, lúc đầu Lâm liên tục chối tội. Tuy nhiên với nhân chứng và vật chứng xác thực không thể chối cãi, cuối cùng hắn đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Lâm thì hiện tại hắn đang là sinh viên khoa kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup, Lâm cùng một số bạn bè là sinh viên thường xuyên tham gia cá độ bóng đá ở một quán cà phê tại quận Bình Thạnh. Vài trận đầu, Lâm liên tục thắng nên đã nổi lòng tham quyết định đặt lớn cho những trận tiếp theo hòng kiếm được món tiền lớn.
Tuy nhiên một số trận đấu của những quốc gia ít tên tuổi liên tục đánh bại những ông lớn để lọt vào vòng trong khiến cho Lâm thua tơi tả. Quá cay cú vì thua, Lâm quyết định gỡ gạc bằng việc đặt tất cả điện thoại, đồng hồ, máy tính xách tay, xe gắn máy và còn ký nợ chủ độ 50 triệu đồng cho trận đấu giữa chủ nhà Brazil và Đức với tỷ số 2-1 nghiêng về cho đội chủ nhà. Trận ấy
Đến ngày hẹn trả nợ, Lâm chạy đôn, chạy đáo mượn tất cả bạn bè và gọi điện về quê lừa cả cha mẹ nhưng cũng chỉ quay được 12 triệu mang đến năn nỉ chủ độ nhận tạm và một tuần sau trả tiếp. Những ngày sau đó, Lâm tiếp tục đi mượn nhưng vì biết Lâm mượn tiền để trả nợ cá độ bóng đá nên mọi người đều tìm cách lánh mặt không cho hắn mượn tiền. Bị chủ nợ thuê giang hồ truy đòi gắt gao, Lâm bèn nghĩ chỉ có đi lừa gạt mới có thể kiếm được tiền trả nợ nhanh nhất.
Do thường xuyên lướt mạng nên Lâm biết thời gian gần đây thấy có rất nhiều cô gái mới lớn muốn chụp cho mình những tấm hình thật đẹp để vừa làm kỷ niệm, vừa tung lên facebook khoe với bạn bè. Nắm được nhu cầu này, Lâm lên mạng viết những dòng tin tự giới thiệu mình là thợ chụp ảnh thời trang cao cấp với giá cả bình dân và đặc biệt là có thể đăng những bức ảnh của người được chụp lên tạp chí.
Khi có cô gái nào muốn chụp hình, Lâm sẽ hẹn đến quán cà phê nào đó để bàn bạc rồi đến tiệm cầm đồ thuê máy ảnh mang theo người để làm tin. Do nhẹ dạ, cả tin, một số cô gái đã liên hệ và tìm đến nhờ Lâm "giúp đỡ" nhưng hầu hết đều ôm hận bởi mỗi cô gái trước khi vào phòng chụp ảnh, Lâm thường yêu cầu họ phải thay những bộ đầm do hắn chuẩn bị sẵn. Trong lúc thay đồ, những "người mẫu này thường để đồ bên ngoài và lợi dụng sơ hở đó, Lâm gom sạch đồ đạc của họ rồi chuồn mất.
Trở lại với vụ việc, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, sáng ngày 13/8/2014, Lâm lên mạng xã hội facebook tìm kiếm những cô gái có thể hình đẹp để làm quen. Dạo quanh mấy vòng, Lâm quyết định xin được kết bạn với một cô gái tên Phạm Thị Minh Thư và được cô gái này chấp nhận. Sau một hồi nhắn tin qua lại nói đủ thứ chuyện, Lâm biết Thư rất thích chụp ảnh và đặc biệt có một người bạn rất thân tên Trần Mai Phương và hắn đã tự đẻ ra câu chuyện: "Tôi thấy bạn rất đẹp nên qua chị Phương giới thiệu, tôi muốn được chụp hình bạn đăng trên một tờ báo thời trang…".
Nghe Lâm nói vậy, chị Thư tin sái cổ và hẹn gặp hắn ngay buổi trưa tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh trên đường Tô Hiến Thành. Ăn uống xong, Lâm đưa chị Thư đến địa chỉ 307 đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10 và yêu cầu chị vào trong nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị chụp ảnh. Do quá tin tưởng, chị Thư đã gửi lại túi xách, điện thoại cho Lâm giữ hộ và nhân cơ hội này Lâm đã ôm đồ chuồn mất cho đến khoảng 14h cũng với thủ đoạn trên Lâm định hẹn một cô gái ở quận 3 đến để lừa thì bị Công an phường 13, quận 10 tóm gọn.
Cho đến thời điểm này, đã có hàng chục cô gái mắc bẫy của Lâm. Hiện vụ việc đang được chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ để xử lý