Siêu tình chuyên nghiệp
Từ khoảng đầu tháng 10/2012, hàng loạt các nữ sinh của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến cơ quan Công an TP Huế trình báo mình bị một đối tượng quen biết trên mạng internet rồi tự xưng là Thiếu úy Công an đang công tác tại Công an TP Huế. Sau một vài lần nói chuyện, hắn đến phòng trọ các nữ sinh chơi rồi vờ để quên một cuốn sổ tay trong đó có ghi rõ họ tên, cấp bậc và có dán ảnh hắn mặc sắc phục Công an. Sau khi lấy được lòng tin của “con mồi”, đối tượng này buông lời đường mật tán tỉnh dụ dỗ các nữ sinh viên này quan hệ tình dục. Những nữ sinh không đồng ý “vui vẻ” thì lập tức bị hắn đánh đập để cưỡng dâm. Không chỉ có vậy, hắn còn “dựng kịch” mượn xe máy, điện thoại hay máy tính xách tay… của nạn nhân rồi một đi không trở lại.
Theo sự trình báo của nữ sinh viên Nguyễn Thị N., qua chát trên mạng internet N. có kết bạn với một nam thanh niên tên là Huy. Trong lúc nói chuyện Huy giới thiệu là trinh sát hình sự thuộc Công an TP Huế. Lúc này N. tin đó là sự là thật và có lần mời Huy về phòng trọ mình để ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, Huy về nhưng để “quên” một cuốn sổ tay ở phòng của nữ sinh này trong đó có gắn hình ảnh Huy mặc trang phục Công an đeo cấp hàm Thiếu úy. Thấy Huy hiền lành nên N. rất vui vì kết bạn với người tốt, có công ăn việc làm ổn định.
Hai ngày sau, Huy lại tới phòng của N. ăn cơm tối. Sau đó “thiếu úy” Huy ga lăng liền rủ cô nữ sinh xinh đẹp và một số bạn của N. đi uống cà phê rồi đi hát karaoke cho vui. Nhưng khi vào phòng hát mới được vài bài thì Huy vội đi ra ngoài để nghe điện thoại. Một lát sau quay lại, Huy vẻ mặt hoảng hốt, căng thẳng nói cho mọi người biết: “Đơn vị anh có vụ án nên anh phải về gấp”. Lúc này Huy bảo N. và các bạn cứ hát đưa mượn chìa khóa về phòng trọ để lấy sổ sách ghi chép. Khi được N. giao chìa khóa, Huy nhanh chóng về mở cửa phòng trọ và lấy những đồ dùng có giá trị như máy tính xách tay, máy nghe nhạc, điện thoại di động rồi đem gửi chỗ khác. Sau đó, Huy quay lại chỗ hát karaoke trả chìa khóa cho N. và nói điện thoại hết pin, mượn điện thoại N. ra ngoài gọi rồi mất dạng.
Còn nạn nhân Lê Thị H. (quê Quảng
Sau đó, Long dẫn nạn nhân đi siêu thị để mua sắm đồ dùng cho nữ sinh này. Sau khi vào siêu thị, hắn nói với H. là đau bụng phải vào nhà vệ sinh của siêu thị “giải quyết” nhưng thực chất hắn lẩn về phòng trọ của nữ sinh lấy máy tính xách tay. Còn H., đợi hoài không thấy Long ra tính tiền nên trả lại hàng hóa và trở về phòng trọ thì tá hỏa khi biết đồ đạc trong phòng đã “không cánh mà bay”. Cũng từ đó nữ sinh này không còn thấy Long xuất hiện.
Từ thông tin khai báo của các nữ sinh viên, Công an TP Huế xác định đây là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp gây ra nhiều vụ án khiến cho dư luận hoang mang. Lãnh đạo Công an TP Huế quyết định thành lập Ban chuyên án mang bí số 1112TC do Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế làm Trưởng ban. Ban chuyên án đã huy động các điều tra viên, trinh sát vào cuộc điều tra, truy tìm chân tướng thiếu úy rởm. Xác định kẻ lừa tình, cưỡng dâm và trộm tài sản của hàng loạt nạn nhân là đối tượng hình sự lưu động nên cơ quan Công an cử trinh sát đến các địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... tìm dấu vết đối tượng. Từ những thông tin thu thập được Công an TP Huế xác định kẻ giả danh Thiếu úy Công an gây ra hàng loạt vụ án chính là Phạm Sơn (23 tuổi, ngụ xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Hắn là đối tượng không nghề nghiệp, đi lang thang khắp cả nước.
Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát xác định ngày 16/11, Sơn sẽ có mặt ở Huế sau khi rời Hà Nội để tiếp tục tìm những “con mồi” mới ở cố đô. Xác định điểm đến đầu tiên của Sơn là ga Huế, nơi gần nhà trọ của một nữ sinh viên y đang tiếp cận để gây án, nên cơ quan Công an TP Huế đã bố trí lực lượng tại các lối ra vào ở khu vực này. Đúng rạng sáng cùng ngày Sơn vừa tới ga Huế bằng xe ôm thì lập tức các trinh sát khống chế bắt giữ. Khám xét người Sơn, lực lượng Công an phát hiện một cuốn sổ tay có dán hình đối tượng này mặc quần áo Công an, cấp bậc Thiếu úy, kết thúc chuyên án mang bí số 1112TC.
Gây án để… trả thù đời
Tại cơ quan Công an, Phạm Sơn khai: sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ làm ruộng với 3 chị em anh ở vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh. Tuy gia đình kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ Sơn vẫn tạo điều kiện tối đa để y ăn học. Tuy nhiên, vì chơi bời lêu lổng cùng bạn bè xấu nên Sơn chỉ học đến lớp 7 thì bỏ ngang. Sau khi bỏ học, Sơn theo nhóm bạn xấu trộm cắp, cướp giật, bảo kê cho một số tụ điểm ăn chơi trên địa bàn tỉnh. Mỗi khi có tiền Sơn nướng sạch vào những cuộc ăn chơi trác táng rồi hắn cũng “bén duyên” với “cái chết trắng” từ đó.
Khoảng gần 3 năm về trước, để thỏa mãn “máu dê” của mình, Sơn thường xuyên chạy xe máy từ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra tận Nghệ An tìm “gái bán hoa”. Sau lần quan hệ với một gái mại dâm rồi biết người này bị nhiễm HIV và chết. Lại cũng trong thời gian này Sơn thấy sức khỏe mình giảm sút nên cũng đã nghĩ rằng mình bị nhiễm bệnh, từ đó hắn buồn chán, muốn quan hệ với các cô gái để trả thù đời. Sơn thường xuyên tìm đến “em út” ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để giải trí. Việc đó lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi Sơn không nhớ rõ bao nhiêu lần. Sau đó con nghiện này nghĩ đến việc trả thù đời là những nạn nhân là các cô gái mới lớn, nữ sinh của các trường đại học, cao đẳng.
Năm 2011, Sơn ra Hà Nội và tại đây quen với một cô gái tên H. (quê Thanh Hóa) - nhân viên một công ty điện tử nước ngoài. Với tài “múa mép”, Sơn với danh là Công an đã nhanh chóng lấy lòng H. và có thời gian chung sống với H. như vợ chồng. Không có công ăn việc làm, không có tiền, mọi cái Sơn đều trông chờ vào người tình. Còn cô gái vì yêu Sơn nên bỏ qua mọi chuyện. Sau một thời gian chung sống, H. có thai được 3 tháng, lúc này Sơn tìm cách đánh bài “chuồn”. Sự nhẫn tâm của Sơn mới giúp H. thức tỉnh mộng tình yêu, rằng Sơn là kẻ lưu manh, chỉ “bám váy” các cô gái để lừa tình, lừa tiền. “Cách đây không lâu em có gặp lại H. tại Hà Nội. Hình như cô ấy có mập lên và đã đi phá thai”, Sơn cho biết.
Theo Sơn, để dễ tán gái và giăng bẫy những con mồi, hắn tìm mua được một bộ trang phục Công an, Sơn đã mặc và chụp ảnh. Ảnh này hắn dán vào một cuốn sổ tay rồi ghi thêm thông tin về “cấp bậc” và “đơn vị công tác” của mình. Hoàn thành xong “hồ sơ công an” đó, Sơn và tự tin dùng nó để gây án.
Đối tượng đầu tiên mà Sơn nhắm tới là một nữ sinh viên của trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng việc giả danh Thiếu úy Công an mang các tên khác nhau, Sơn đã tiếp cận được hơn chục nữ sinh viên. Số nữ sinh viên này lần lượt bị Sơn lừa phỉnh để quan hệ tình dục, cưỡng dâm và trộm tài sản. Gây án ở TP Hà Tĩnh một thời gian thì Sơn bị Công an địa phương truy xét sau khi nhận được đơn tố cáo của một số sinh viên. Tình hình này khiến Sơn quyết định chuyển địa bàn hoạt động sang các địa phương khác như Nghệ An, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đến địa phương nào Sơn đều giả danh mình là trinh sát hình sự công tác tại Công an địa phương đó để dễ bề tiếp cận các nữ sinh viên. Ngoài việc giả danh thiếu úy, Sơn còn lừa các nữ sinh rằng bố mẹ y cùng làm trong ngành với y, trong đó bố y chuẩn bị được phong hàm Thiếu tướng.
Điểm qua một số sinh viên mà Sơn khai nhận, hầu hết đều bị Sơn cho sập bẫy tình và lừa tiền. Bởi, mọi kế hoạch, thủ đoạn của Sơn đều được tính toán một cách kỹ lưỡng. Sau nhiều năm gây án từ Bắc vào
Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế cho biết, sau khi lấy lời khai của Phạm Sơn, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đi xét nghiệm có kết quả âm tính với HIV. Tuy nhiên hành vi “trả thù đời” của Phạm Sơn là hết sức đê hèn và nguy hiểm đến xã hội. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái đang sống xa nhà, đừng nhẹ dạ, cả tin mà trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo