Việc lừa đảo của vợ chồng Kiên này đã vô tình đẩy nhiều gia đình vướng vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Họ tin tưởng nên cầm cố, thế chấp nhà cửa để lấy tiền cho hắn mượn. Thế nhưng, bây giờ họ chỉ còn biết than trời và cầu sao có thể lấy lại được tiền về.
Lừa bán đất cho nhiều người
Nguyễn Trung Kiên (34 tuổi; nguyên là sĩ quan Công an, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa bị tòa kết án 15 năm tù về "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng vợ Kiên - Bùi Thị Bích Kiều - thì ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn và đang bị truy nã.
Ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ quận 7, TP HCM), một nạn nhân của Kiên đã mua thửa đất số 330 với giá 3 tỷ đồng và ông Trần Đức Cường (ngụ quận 7, TP HCM) mua thửa đất số 331 với giá 500 triệu đồng. Ngay sau khi mua, ông Trọng và ông Cường liền tiến hành làm nhà và đều nhờ vợ chồng Kiên đứng ra trông nom giùm. Khi gần xong thì vợ chồng Kiên đến mượn giấy chủ quyền hai thửa đất để đi làm các giấy tờ hoàn công nhưng thực chất là lừa để bán cho bà Nguyễn Thị Lệ Uyên (ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với giá 4 tỷ 800 triệu đồng.
Đến đầu năm 2010, các nạn nhân đã tin tưởng vợ chồng Kiên là chủ của hai thửa đất có diện tích gần 700m2 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An nên khi mua bán, họ đến phòng công chứng và đã chồng tiền đầy đủ. Sau khi vợ chồng Kiên, Kiều cho các nạn nhân ăn "bánh vẽ" rồi tìm đường cao chạy xa bay. Đến lúc này, các nạn nhân chỉ còn biết cầu cứu đến Công an thị xã Thuận An. Ngày 25/8/2010, sau một thời gian lẩn trốn, Kiên đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.
Những thủ đoạn…
Khi sự việc vỡ lở, mọi người mới biết trước đó vợ chồng Kiên đã bán hai thửa đất đó cho ông Phan Tiến Phú cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Hương ngụ quận Tân Phú, TP HCM) với giá 3 tỷ 500 triệu đồng. Điều đáng nói ở đây là việc mua bán đều được chứng thực hẳn hoi nên mọi người đều tin tưởng vào vợ chồng Kiên. Việc mua bán mà vợ chồng Nguyễn Trung Kiên đã thực hiện theo một quy trình rất tinh vi là bán cho người trước rồi mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem bán cho người khác.
Thấy việc lừa đảo bằng cách mượn chủ quyền nhà rồi bán cho người khác quá dễ, Kiên lại lên kế hoạch cho việc lừa tiếp theo. Khi hai ông Trọng và ông Cường giao cho vợ chồng Kiên trông coi việc xây nhà giùm và công trình gần hoàn thành thì hắn cùng vợ đến nói là đi làm giùm giấy tờ hoàn công nhà rồi đem bán cho bà Nguyễn Thị Lệ Uyên. Thế nhưng, phòng công chứng Tân Uyên lần này đã không chứng thực hợp đồng chuyển nhượng do vợ chồng Kiên Kiều không có chứng minh nhân dân bản gốc.
Các nạn nhân khóc ròng
Không chỉ lừa người dân bằng cách dùng giấy chủ quyền đi bán cho hết người này đến người khác, vợ chồng Kiên đi vay mượn hàng chục tỷ đồng của hàng chục người dân. Bà Nguyễn Kiều Nga (38 tuổi, ngụ xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà Nga đã cho vợ chồng Kiên vay tổng cộng 19 tỉ 100 triệu đồng, đến nay chưa lấy lại được đồng nào.
Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Lệ Uyên. Bà Uyên cũng biết Kiên qua một người quen rồi mua lại hai thửa đất số 330 và 331.
Như được trải lòng, bà Uyên nói với chúng tôi: "Khi nhìn vào giấy chủ quyền mang tên vợ chồng Kiên - Kiều, tôi hoàn toàn tin tưởng khi mua và đã chồng tiền đầy đủ. Nhưng khi đến phòng công chứng Tân Uyên thì không chứng thực được do vợ chồng Kiên không có giấy chứng minh nhân dân bản gốc. Lúc đó Kiên nói để quên ở nhà và chúng tôi đành phải về và chờ, trong khi tiền bạc thì đã giao đầy đủ. Ai ngờ, họ đã có chủ đích trước nên sự việc mới ra nông nỗi này. Bây giờ không biết phải làm sao khi Tòa án tuyên cho vợ chồng ông Phan Tiến Phú và bà Nguyễn Thị Thu Hương ở trên quận Tân Phú (TP HCM) được quyền sở hữa cả đất và nhà ấy. Còn tiền, Kiều đã cao chạy xa bay rồi, có bắt được theo lệnh truy nã thì cũng chẳng biết có còn cho mình lấy lại không. Tôi giờ như ngồi trên đống lửa khi bao nhiêu tiền của gia đình và vay mượn thêm đổ dồn vào đó, không biết làm sao để lấy lại".
TAND Tối Cao tuyên án 15 năm tù đối với Nguyễn Trung Kiên. Ngoài ra còn hàng chục nạn nhân cho vợ chồng Kiên, Kiều vay tiền với số tiền chưa thống kê đầy đủ là khoảng gần 50 tỉ đồng. Kiên còn bán một chiếc xe ôtô cho ông Nguyễn Đức Trọng với giá 600 triệu đồng. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bà Nguyễn Kiều Nga (người được ông Nguyễn Đức Trọng ủy quyền toàn quyền quyết định đối với chiếc xe ô tô đó) thấy chiếc xe của mình mà lại có người khác đi chứ không phải vợ chồng Kiên.
Bức xúc, bà Nga làm đơn gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Sau đó, Công an đã thu hồi chiếc xe về và tiếp tục ra quyết định khởi tố Nguyễn Trung Kiên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chắc chắn rồi tới đây, Kiên sẽ phải đối mặt với những bản án lừa đảo khác và phải trả giá đắt cho những việc mình đã làm. Còn Kiều cũng đang bị cơ quan điều tra truy lùng ráo riết để bắt y về quy án