Giả danh bảo vệ pháp luật lừa tình chiếm đoạt tiền

Vô công rỗi nghề nhưng Hoàng Tùng Lâm (24 tuổi, trú tại xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) lại có biệt tài "khua môi, múa mép". Thông qua mạng xã hội facebook với nickname hot "Nước mắt hoa hồng" cùng những hình ảnh "lung linh" về vẻ bề ngoài bảnh trai, lịch lãm,  đứng bên những chiếc siêu xe đời mới…

Lâm đã chiêu dụ được hàng loạt nữ sinh sa bẫy tình để chiếm đoạt tài sản. Bộ mặt thật của gã họ Sở chỉ bị lật tẩy khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hoàng Tùng Lâm về hành vi giả danh Công an "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào những ngày cuối tháng 7/2013 vừa qua.

Từ lá đơn tố cáo "con rể hụt lừa đảo"

Thông tin chàng "rể quý" của ông Trần Văn Sung (54 tuổi trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Huế bắt vì tội danh giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã làm chấn động cả một miền quê yên bình của xã Thủy Phù. Và sự việc càng trở nên ly kỳ, cùng không ít lời xì xào, bàn tán khi ngày 26/7 vừa qua ông Sung cùng cô con gái rượu Trần.T.N. mếu máo, hớt hải dắt nhau cầm lá đơn tố cáo tìm đến CSĐT Công an Thừa Thiên Huế vạch tội gã "con rể tương lai" lừa tình, gạt tiền…

Trình bày với các cán bộ điều tra, ông Sung gạt nước mắt cho biết: Cả gia đình tôi đều là những người dân lao động thật thà, nên không những con gái T.N. đã bị Tùng Lâm lừa tình, mà cả vợ chồng tôi cũng cả tin vào mác "Trung úy, người của Bộ  Công an" dỏm, đem hết những đồng dành dụm ít ỏi của gia đình đưa cho một kẻ lừa đảo như hắn. May mà gia đình, họ hàng nhà tôi chưa kịp tổ chức lễ cưới cho con gái tôi với kẻ sở khanh đó, chứ không thì vợ chồng con cái không biết tủi hổ đến mức nào…

Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 6/2013, khi chị T.N. thường xuyên dẫn anh người yêu bảnh trai, lịch lãm về nhà thăm gia đình và muốn ông Sung cho phép tiến tới hôn nhân. Anh người yêu đó không ai khác chính là Tùng Lâm. Bấy giờ, với mác tự xưng là cán bộ điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị, cùng những hình ảnh "lung linh" của Tùng Lâm trên facebook trong trang phục trung úy Công an, đứng cạnh những chiếc xe ô tô bóng lộn đã khiến "nhạc gia, nhạc mẫu tương lai" là vợ chồng ông Sung quá đỗi "mát lòng"…

Tùng Lâm đã đưa nhiều hình ảnh lực lượng Công an truy bắt tội phạm lên trang Face-book nickname: "Nước mắt hoa hồng" của mình để tạo lòng tin cho các nạn nhân.
Tùng Lâm đã đưa nhiều hình ảnh lực lượng Công an truy bắt tội phạm lên trang Face-book nickname: "Nước mắt hoa hồng" của mình để tạo lòng tin cho các nạn nhân.

Từ đó, vợ chồng ông Sung đi đâu cũng tự hào, vui mừng khoe với bà con hàng xóm ở xã Thủy Phù rằng vợ chồng ông có phước, may mắn sắp kén được một chàng rể quý làm trong ngành Công an… Nhưng niềm vui của ông Sung cũng chẳng được bao lâu. Vài tuần sau khi gây ấn tượng tốt đẹp với ông Sung, Tùng Lâm đã bắt đầu cho "bố vợ tương lai" ăn bánh vẽ để moi tiền. Đầu tiên là hắn giở chiêu: "Bố nên đầu tư, chạy chọt để em T.N. vào làm việc nhà nước cho ổn định. Với mối quan hệ rộng, quen biết từ Bộ Công an cho đến các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, con có thể xin em T.N. vào ngành điện lực, hoặc giáo viên. Tuy nhiên phải tốn chút ít để làm quà cho lãnh đạo…!".

Được con rể tương lai mở lời hay, ông Sung không ngần ngại đưa cho Lâm 2 triệu ban đầu làm tin. Lâm cũng còn tạm ứng trước của vợ chưa cưới 1 triệu và 300 USD để lo "gặp gỡ đối tác". Không những thế, hắn còn cả gan "mượn xe" của ông Sung đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, buộc bố vợ tương lai phải cay đắng đem tiền đi chuộc xe về. Chỉ ít hôm sau, Lâm lại xúi chị T.N về nhà hối thúc vợ chồng ông Sung phải đưa thêm cho hắn gần 20 triệu đồng để tiếp tục chạy xin việc, rồi chiếm đoạt luôn số tiền kể trên và mất dạng... Đến nước này thì ông Sung đã dần nhận ra gã bản chất thật của gã "con rể tương lai", tỏ vẻ không hài lòng và cương quyết ngăn cấm T.N. quan hệ qua lại với Lâm. Nhưng vì quá mê muội, chị T.N đã không nghe theo sự cấm cản của cha mà càng lúc càng sa vào bẫy tình của gã Sở Khanh. Chỉ đến khi chị biết tin Tùng Lâm bị lực lượng CSĐT  Công an tỉnh TP.Huế bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới hoảng hốt, mếu máo theo cha đến trình báo sự việc…

Càng bất ngờ và tức giận hơn khi Công an Huế cho biết, không chỉ cha con ông Sung là nạn nhân mà còn rất nhiều những nữ sinh, những cô gái nhẹ dạ ở các xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng bị sập bẫy gạt tình, lừa tiền của kẻ họ sở này.

Lật mặt gã "trung úy Công an dỏm" chuyên lừa tình, tiền trên facebook

Qua theo dõi và từ những tố cáo của các nạn nhân, vào ngày 12/7, lực lượng CSĐT Công an TP. Huế đã tiến hành bắt khẩn cấp Tùng Lâm khi hắn đang lẩn trốn tại khu nhà trọ thuộc phường Phú Hội. Tại cơ quan điều tra, cho dù Lâm có cố quanh co chối tội, nhưng bộ mặt thật của hắn vẫn bị vạch trần trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi. Lâm thừa nhận, vừa tốt nghiệp lớp 12, hắn đã bôn ba một thân một mình từ xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào tận các tỉnh miền Nam để mưu sinh. Ở Đồng Nai, Lâm xin vào làm thuê tại một xưởng gỗ tư nhân. Nhưng với bản tính lười nhác, hắn sớm vội bỏ việc và nghĩ ra một nghề khác, phù hợp với vẻ bề ngoài bảnh trai của hắn và rất thời thượng là lên facebook để lừa tình, chiếm đoạt tài sản.

Đầu tiên, Tùng Lâm lập một nickname hot "Nước mắt hoa hồng" trên trang mạng xã hội facebook với lời giới thiệu là Nguyễn Hoài Bảo- đang công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị. Để cho hoàn hảo cho "hình ảnh" của mình hòng chiêu dụ con mồi, Tùng Lâm còn post nhiều ảnh "phong độ" của hắn lên trang cá nhân và cũng không ít hình ảnh của lực lượng Công an đang truy bắt, dẫn dắt tội phạm với chú thích là hắn đã trực tiếp tham gia điều tra phá án. Mặc khác, hắn đi bất cứ đâu, gặp ai cũng khoác bộ áo quần xuân hè của lực lượng An ninh nhân dân mua được ở chợ trời ở TP Hồ Chí Minh để tạo lòng tin cho các con mồi…

Từ tháng 5/2013 đến  nay, thấy việc lợi dụng sự nhẹ dạ của các thiếu nữ trên mạng xã hội để dụ dỗ, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản quá thuận lợi lại kiếm tiền rất nhanh. Nên Lâm quyết định ngược trở lại quê nhà để "hành sự" cho thuận tiện. Ngày 19/6, từ Đồng Nai, Lâm ra Huế và thuê nhà nghỉ ở địa bàn TP. Huế. Rồi hắn lên mạng facebook, làm quen với cô sinh viên vừa tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành mần non Trần Thị N. (20 tuổi, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy). Biết N. và 2 cô bạn gái của N. đều chưa có việc làm và đang có nhu cầu xin việc, nên Lâm nổ sẽ xin được việc cho 3 cô gái này vào làm tại Trường Mầm non Hoa Mai ở tỉnh Quảng Trị.

Lâm còn không quên hứa hẹn các cô sẽ được đi làm vào tháng 11/2013, rồi sau đó yêu cầu N. và bạn của mình phải làm gấp hồ sơ cùng đưa kèm mỗi người trên 10 triệu đồng để Lâm lo chạy việc. Vì tin tưởng Lâm là người trong ngành Công an, có nhiều mối quan hệ nên chuyện xin việc "dễ như trở bàn tay",  N. và các bạn không mảy may nghi ngờ vội giao hồ sơ và tiền cho Lâm. Sau khi nhận tiền xin việc của 3 cô gái, Lâm lập tức chuyển sang chỗ thuê trọ mới ở đường Nguyễn Công Trứ (TP Huế) tiếp tục chiêu dụ, lừa đảo những con mồi mới…Tuy nhiên, đi đêm ắt có ngày gặp ma. Và với kiểu phối hợp không giống ai mặc áo quần An ninh nhưng lại đội mũ của Bộ đội biên phòng nên mọi hành vi của Lâm không qua khỏi mắt lực lượng An ninh điều tra…

Nạn nhân Trần T.N. tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tùng Lâm với cơ quan CSĐT Công an TP Huế.
Nạn nhân Trần T.N. tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tùng Lâm với cơ quan CSĐT Công an TP Huế.

Theo tìm hiểu của PV CSTC, mặc dù gã họ sở Tùng Lâm đã bị Công an Thừa Thiên Huế bắt khẩn cấp và khởi tố về hành vi giả danh công an "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng hiện tại trên trang facebook nickname: Nước mắt hoa hồng của Lâm vẫn tiếp tục có không ít liên kết cùng nhiều comment tố cáo Lâm đã gạt tình, gạt tiền. Trên mạng facebook, nickname Thuy Tran, đại học sư phạm Huế chia sẻ: "Mình đã bị Lâm lừa tình và cuỗm mất một cái máy tính xách tay hiệu VAIO, nhưng mình không dám trình báo công an, vì Lâm biết nhà mình nên mình sợ hắn về trả thù. Mình chỉ tâm sự với đứa bạn làm Công an, bạn mình khuyên báo Công an, nhưng mình sợ ba mẹ mình biết thì không còn mặt mũi đâu nữa".

Nickname N. thì thông báo: "Em vừa học hết năm 2, trường CĐSP Huế, em và Lâm quen nhau qua mạng xã hội, anh í rất biết lấy lòng em, biết chia sẻ với em lúc em gặp chuyện buồn trong cuộc sống. Đây là mối tình đầu của em, em cũng rất yêu Lâm, nhưng chừ thì hết rồi... Có lẽ trong cuộc đời, em khó quên đi câu chuyện này, bởi vừa bước vào đời em đã gặp cảnh trớ trêu này…thật lòng em rất buồn không biết phải tin ai lúc này"…

Không riêng gì các Nickname tại Huế nói trên, một Nickname tên N.Y. tâm sự: "Khi (anh ta) lên facebook quảng cáo làm ở Bộ Công an, bạn trai em đã làm thủ tục và đưa tiền cho Lâm ban đầu 3 triệu để nhờ xin giúp một công việc ổn định. Nhưng mấy ngày qua biết tin hắn đã bị Công an phường Phú Hội (TP Huế) bắt, thì mới biết hắn tên thật là Tùng Lâm, và mới biết mình bị lừa lấy mất tiền"…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vẫn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi hành vi giả danh công an "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Hoàng Tùng Lâm. Đây cũng là một trong hàng loạt vụ việc mạo danh lực lượng Công an, lợi dụng mạng xã hội (Facebook) để làm quen, chiên dụ và lừa đảo xảy ra tại địa bàn các tỉnh thành như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam trong thời gian gần đây bị phát hiện.

Đây là hồi chuông báo động cho sự dễ dãi, cả tin của không ít thiếu nữ cùng lối sống thực dụng trên mạng xã hội "ảo" của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên hiện nay. Để cuối cùng, chính họ đã tự biến mình thành nạn nhân để cho các đối tượng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt cho đến khi giật mình thì sự việc đã rồi…

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hoàng Tùng Lâm (24 tuổi, trú xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoài Thu - Thiên Phúc

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.