Trước đó, vào lúc 10h35 phút, ngày 8/4, trên chuyến bay từ Vinh tới sân bay Tân Sơn Nhất- TP Hồ Chí Minh của hãng hàng không Pacific JP hạ cánh, một nữ hành khách N. T. T 28 tuổi, ngụ tại TT Dĩ An, Bình Dương khai báo đã bị đánh thuốc mê cướp mất số tiền 900 triệu đồng. Lực lượng an ninh sân bay và Công an P.2, Q. Tân Bình phối hợp lập biên bản, xác minh làm rõ sự việc.
Cũng trong đêm 8/4 Công an và người thân đã đưa chị T đến các BV Tân Bình, Thống Nhất và BV Trưng Vương để xét nghiệm “thuốc mê” phục vụ điều tra thì chị này tỏ thái độ bất hợp tác với y bác sĩ, luôn tìm cách tránh né đòi về nhà…Lực lượng nghiệp vụ Công an nhanh chóng xác minh hai khách nam ngồi cạnh hai bên hành khách T, một người ở Dĩ An (Bình Dương), một người ở TP HCM là khách bay từ TP HCM ra Vinh công tác sau đó về ngay, hai khách đi cùng đã cung cấp thêm nhiều chi tiết liên quan đến chị T và không có chuyện “đưa chai nước” uống xong thì mê man.
Lực lượng an ninh cũng truy kết quả an ninh soi chiếu hành lý tại sân bay Vinh và Tân Sơn Nhất kết quả không hề có số tiền trong túi xách của hành khách T. Cùng với kết quả xét nghiệm chị T không hề có độc tố, hóa chất gây hại nào, lực lượng Công an đã kiên quyết đấu tranh làm rõ hành vi giả tạo vụ đánh thuốc mê bị cướp tài sản. Cuối cùng hành khách T. đã khai nhận: Do công việc làm ăn tại Nghệ An thuận lợi nên chị T không muốn theo gia đình chồng vào Đông Hòa, huyện Dĩ An mua nhà sinh sống nên sau khi rút tiền 500 triệu đồng, chị T vay thêm ngân hàng 400 triệu để mang vào mua nhà, chị đã quày trở lại gửi vào ngân hàng. Sau đó, cố ý tạo ra vụ việc như bị đánh thuốc mê, cướp mất tiền để…có lý do trả lời gia đình chồng.
An ninh hành không đang là một vấn đề nóng, được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là những vụ trộm cắp, mất hành lý…gần đây xảy ra khiến dư luận quan tâm. Với bất kỳ hành vi nào gây mất ANTT, cản trở và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh hàng không cần phải xử lý thích đáng để răn đe và tạo hình ảnh, ấn tượng tốt cho ngành Hàng không Việt