"Hợp đồng" đánh, cướp trị giá 2,5 triệu đồng
Theo lời Thủy khai nhận tại cơ quan Công an, Thủy và anh Nguyễn Thanh Tr. (32 tuổi, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là vợ chồng, có với nhau một con chung, cả hai đều làm công nhân tại địa phương. Thời gian gần đây, Thủy phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ tên N. nên tỏ ra buồn bã và ghen tuông. Nhiều lần hết nhỏ to tâm sự đến lớn tiếng với nhau nhưng vẫn không thuyết phục được chồng hồi tâm quay về với gia đình vợ con, Thủy nảy sinh ý định rồi lên kế hoạch "dạy cho chồng một bài học nhớ đời".
Qua lời giới thiệu của một người quen, giữa trưa ngày 30/12/2013 Thủy đã gọi điện và hẹn gặp tên Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tại một quán cà phê ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức để nhờ Hiệp huy động người đánh dằn mặt chồng với kế hoạch khá "chặt chẽ". Theo đó, Hiệp và đồng bọn sẽ đón lõng và đánh đập anh Tr. rồi đưa về gần sát nhà của vợ chồng anh Tr. để cho Thủy thấy rõ hành động của nhóm Hiệp…
Hai bên Thủy và Hiệp đồng ý thực hiện "hợp đồng" với giá 2,5 triệu đồng, và Thủy sẽ giao trước 1 triệu đồng, phần còn lại hẹn khi nào hoàn tất "hợp đồng" sẽ trả hết. Ngoài ra, Thủy còn "khuyến mãi" thêm chiếc xe gắn máy Dream (là tài sản chung của hai vợ chồng Thủy) mà anh Tr. đang đi nếu nhóm của Hiệp có ý muốn lấy chiếc xe đó thì cho Hiệp tùy ý bán để tiêu xài. Tưởng rằng kế hoạch như thế là kín kẽ, hoàn hảo, nhưng cả băng nhóm của Hiệp cùng người chủ mưu đã bị lực lượng Công an quận Thủ Đức khám phá và bắt giữ.
Trước đó, để thực hiện "hợp đồng" đã thỏa thuận với Thủy, lúc 19h cùng ngày Hiệp đã hẹn nhóm bạn làm công nhân ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương gồm: Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1993), Nguyễn Khắc Quân (SN 1992), Cao Ngọc Hoàn (SN 1992) và Đỗ Đăng Tình (SN 1992), tất cả đều quê quán tỉnh Thanh Hóa, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để bàn bạc kế hoạch. Được sự đồng ý của cả nhóm, năm tên này vừa đi xe gắn máy và đi taxi, đã đến phục kích trước một con hẻm ở cư xá Việt Thắng, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, vì trước đó Thủy báo cho Hiệp biết anh Tr. đang ở nhà người phụ nữ tên N. tại đây.
Đến khoảng 20h20 ngày 30/12/2013 khi anh Tr. điều khiển xe Dream vừa ra khỏi hẻm ở cư xá Việt Thắng đến ngay đầu hẻm vắng người qua lại thì bị nhóm 5 đối tượng do Hiệp cầm đầu chặn xe tấn công tới tấp bằng tay chân, nón bảo hiểm, tuýp sắt… để cướp xe Dream. Đối tượng Hiệp còn rút ra một khẩu súng màu đen (sau này được xác định là súng giả bằng nhựa) kề vào đầu, khống chế anh Tr. lên xe taxi. Lúc ngồi trên xe taxi, Hiệp đã lấy của anh Tr. một ví da bên trong có 900 ngàn đồng, một điện thoại di động Nokia 6300 màu đỏ trắng.
Khi xe taxi chở nhóm đối tượng của Hiệp và anh Tr. về gần nhà của anh này ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vừa xuống xe các đối tượng tiếp tục lao vào vừa chửi bới vừa đánh đập anh Tr. Theo đúng kế hoạch, Thủy bất ngờ xuất hiện và vừa la lớn "mấy ông đừng đánh chồng tôi nữa" vừa xông tới cứu chồng. Hiệp cùng đồng bọn lên xe bỏ đi.
Người chồng đã làm đơn xin bãi nại cho vợ "hiền"
Ngay sau đó, khi trấn tĩnh lại, dù trên mặt, trên người còn nhiều thương tích nhưng anh Tr. đã đến Công an địa phương trình báo sự việc. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Linh Trung đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Từ những thông tin thu thập được, trong đêm 31/12/2013 đến rạng sáng 1/1/2014 Công an quận Thủ Đức đã truy xét bắt giữ được 5 đối tượng kể trên.
Nhóm 5 đối tượng gây án do Bùi Đức Hiệp (đứng giữa) cầm đầu.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, các tên cướp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng cây súng màu đen mà Hiệp sử dụng để khống chế anh T. là súng đồ chơi bằng nhựa do Hiệp lấy được ở công ty đem về cho mấy cháu nhỏ trong xóm nơi mình ở chơi.
Ngay sau khi biết sự thật về kẻ chủ mưu, Thủy đã bị bắt giữ. Tại Bệnh viện thị xã Dĩ An, anh Tr. quá bất ngờ và không thể tin rằng người vợ đang chăm sóc cho mình lại chính là kẻ chủ mưu bỏ tiền thuê giang hồ dùng súng giả đánh và cướp tài sản của anh, cho đến khi lực lượng Công an có mặt bắt giữ.
Trong cuộc trao đổi chớp nhoáng với chúng tôi sau khi nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, Thủy chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chỉ muốn hù dọa và dằn mặt chồng tôi chứ không có ý làm hại anh ấy. Thực sự khi tôi biết anh ấy vẫn qua lại với cô bồ đó thì cơn giận, cơn ghen đã khiến tôi chẳng còn suy nghĩ được thế nào là đúng là sai nữa mà chỉ muốn hả cơn giận…". Sau câu nói này, Thủy tỏ ý không muốn tiếp tục chia sẻ bất cứ điều gì rồi quay mặt đi chỗ khác.
Theo thông tin riêng chúng tôi mới nhận được thì anh Tr. đã làm đơn xin bãi nại cho Thủy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Thủ Đức điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý