Nguồn tin ban đầu, vào khoảng chiều ngày 11/12, chồng của sản phụ N. ngồi nhậu rượu vang với bạn ở phòng khách tại chung cư trên, lúc đó chị N. đang trong nhà tắm, bỗng nhiên bị chồng xông vào. Chưa hiểu chuyện gì thì sản phụ N. đã bị chồng dùng dao bầu rạch một nhát chí mạng vào bụng và nhiều nhát vào mặt, cổ. Vết cắt quá sâu làm thai nhi đang mang trong bụng được hơn 37 tuần rơi ra ngoài, sản phụ gục xuống. Máu tuôn xối xả.
Cố lấy bình tĩnh, chị N. ôm con chạy ra ngoài kêu cứu và được hàng xóm đứa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực - Khu công nghiệp Tân Bình. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cắt rốn tách bé ra khỏi mẹ. Thai nhi là một bé trai, được xác định bị dao rạch trúng mông một vết thương dài. Riêng chị N. bị mất máu nhiều, rách tử cung; ruột non và đại tràng….
Sau khi sơ cứu, cả 2 mẹ con được chuyển đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, cháu bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục theo dõi.
Chiều 12/12, TS. BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân được nhập viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23h ngày 11/12 trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được, da tái nhợt, tử cung, ruột non và đại tràng tràn ra ngoài. Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật khâu lại tử cung, truyền máu.
Tới khoảng 3h sáng ngày 12/12, ca phẫu thuật hoàn thành. Sản phụ N. được truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng , 10 đơn vị plasma (200ml/ 1 đơn vị) và 2 khối tiểu cầu (250ml/khối). Hiện tại sản phụ N. đã tiếp xúc được, nói chậm, vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa hậu phẫu - Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nguyên nhân của vụ việc, theo những người sống tại khu vực cho biết, có thể là do ghen tuông