Trong lúc cùng bạn trong xóm đi ra đồng bắt chuột trên cánh đồng gần nhà, phát hiện nhóm thanh niên đi qua đập tràn bị nước cuốn, em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996) trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã không ngần ngại lao đến ứng cứu. Sau khi cứu được 2 người, do dòng nước quá mạnh và chảy xiết, em đã bị nước cuốn đi. Những giấc mơ trong trẻo tuổi học trò của Phúc đã phải khép lại, nhưng hành động dũng cảm nhân văn của em cháy mãi trong tuổi học trò.
Sáng 24/9, chúng tôi tìm về gia đình em Nguyễn Sỹ Phúc tại xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc dưới cơn mưa tầm tã. Nước lụt đã rút, nhưng hậu quả nặng nề mà thiên nhiên giáng xuống vùng đất này phải còn lâu mới được khắc phục. Gần đến nhà em Phúc, chúng tôi nghe tiếng khóc thương về em thật não nề. Mấy ngày qua, rất đông bà con đã đến nhà động viên ba mẹ Phúc. Tuy nhiên, nỗi đau mất con làm anh Nguyễn Sỹ Thanh (cha Phúc) và chị Nguyễn Thị Vân (mẹ Phúc) nằm liệt giường mấy ngày qua. Nhiều người làng thắp nén nhang trước bàn thờ em Phúc với hàng nước mắt đầm đìa thương cho cảm cậu trò nhỏ đến xót lòng. Lau dòng nước mắt, nhiều người làng tự hào về hành động dũng cảm của Phúc.
Ngày 20/9 tại đập tràn giao nhau giữa xã Nghi Mỹ và Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Bình, Ngô Trí Đăng, Võ Văn Hiền, Nguyễn Tuấn Anh và Ngô Trí Hiệp (xóm Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ) đi dự đám hỏi bên xã Nghi Công Nam về, dù nước lũ đổ qua đập tràn chảy xiết nhưng Nguyễn Văn Bình vẫn liều lĩnh băng qua. Đi được khoảng 4m, cả người lẫn xe bị lũ cuốn trôi khỏi thân đập. Thấy bạn bị trôi, nhóm người đi cùng nhảy xuống ứng cứu và cũng bị dòng nước cuốn phăng. Khi thấy người bị nạn, Nguyễn Sỹ Phúc đã không do dự dũng cảm lao mình xuống dòng nước dữ để cứu người. Kiệt sức, nước chảy xiết, em Nguyễn Sỹ Phúc đã bị dòng nước nhấn chìm. Đến 11h30 ngày 21/9, sau một ngày đêm xảy ra tai nạn, thi thể em Phúc được tìm thấy cách đập tràn khoảng 50m.
Em Nguyễn Sỹ Phúc là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Sau ngày ra đi của con, mẹ của Phúc khóc ngất, những lúc tỉnh dậy chị chỉ gọi tên con. Anh Nguyễn Sỹ Thanh sụt sùi khi nói về con: “Nó là đứa thương người, thấy ai bị gì là giúp đỡ, hôm nó bị nước cuốn do cứu người, khi tôi chạy ra thì nó đã bị cuốn rồi”...
Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có gương 3 học sinh dũng cảm cứu người chết đuối. Trong số đó có 2 em đã ra đi mãi mãi theo dòng nước nhưng hành động của các em đã thắp lên lòng nhân ái trong triệu triệu học sinh cả nước. Đó là gương dũng cảm của em Nguyễn Văn Nam (Đô Lương, Nghệ An) và em Nguyễn Sỹ Phúc (Nghi Lộc, Nghệ An).
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc cho biết: “Gia đình cháu Nguyễn Sỹ Phúc cũng hoàn cảnh, riêng cháu Phúc có thiệt thòi là bàn tay phải của cháu bị tật, nên hôm cháu nhảy xuống đập cứu người vừa là do nước chảy mạnh nhưng cũng do một tay bị như thế nên không bơi được”. Liên quan đến vấn đề này, ông Lý cũng cho biết thêm, đoạn đập tràn được xây dựng từ năm 2005, hầu như năm nào cũng có người bị nước cuốn khi đi qua đây, nhưng năm nay mới xảy ra chết người.
Sự ra đi đột ngột của em Nguyễn Sỹ Phúc đã gây nên sự thương cảm, tiếc thương đối với cô trò tập thể lớp 12C4 Trường THPT Nghi Lộc II nơi Phúc học. Ngày 23/9, anh Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã về xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trao cho gia đình em Nguyễn Sỹ Phúc Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do Trung ương Đoàn truy tặng em Nguyễn Sỹ Phúc.
Tại buổi trao huy hiệu, anh Đinh Thế Tài, Phó Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc cho biết: “Vào tuần tới, tại Đại hội Đoàn trường THPT Nghi Lộc II, Huyện đoàn sẽ trao tặng giấy khen, tuyên dương tấm gương dũng cảm của em Phúc. Đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua theo tấm gương dũng cảm quên mình của Nguyễn Sỹ Phúc trong tất cả các đoàn viên thanh niên ở các trường phổ thông và cũng như các hội liên hiệp thanh niên các xã, thị trấn trên toàn huyện”