Vụ giết người kinh hoàng
Đêm 29/9/2012, khi người dân ở thôn Nội đang vui vẻ tập trung ở khu vực nhà văn hóa để xem các chương trình văn nghệ chào mừng Tết Trung thu thì bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh vang lên. Từ một góc của sân nhà văn hóa, nhiều người chứng kiến cảnh Nguyễn Văn Tuấn, người của thôn cầm hai con dao trên hai tay đâm liên tiếp vào người anh Nguyễn Chính Tuấn. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ nên những người xung quanh không thể kịp can ngăn.
Anh Chính Tuấn sau khi bị đâm bất ngờ đã quay ra chống đỡ và tháo chạy ra khu vực đường làng. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn ngay lập tức truy sát. Anh Chính Tuấn chạy được khoảng hơn 20 mét thì ngã sấp mặt xuống đất. Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn liền lao tới tiếp tục đâm xối xả.
Rơi vào tình huống không thể chống đỡ, anh Chính Tuấn bị trúng rất nhiều nhát đâm vào lưng. Tuy nhiên, khi anh cố gượng dậy rồi nằm ở tư thế ngửa lên trên, tên Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp. Lúc này, một số thanh niên trong làng mới kịp lao tới. Vì Nguyễn Văn Tuấn lúc đó hai tay cầm 2 con dao với thái độ hung tợn nên không ai dám lao vào. Mấy thanh niên đứng ngoài liền dùng gạch, đá xung quanh ném Tuấn để y không đâm nạn nhân nữa.
Sau khi thấy anh Nguyễn Chính Tuấn đã nằm gục dưới đường, Tuấn liền tháo chạy theo hướng về nhà của mình. Tại hiện trường, người dân đã nhanh chóng đưa anh Chính Tuấn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do những vết thương quá nặng, trên đường đưa ra Bệnh viện Đan Phượng anh Chính Tuấn đã chết.
Ngay sau khi gây án xong, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn liền chạy về nhà lấy thanh kiếm tự chế rồi chạy ra bờ ao để lẩn trốn. Lúc đó, Tuấn nghĩ rằng, người nhà và bạn bè của anh Chính Tuấn sẽ truy tìm y để trả thù nên không dám ở nhà. Tuy nhiên, ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Hoài Đức đã có mặt tại hiện trường. Tổ trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy tìm tung tích đối tượng nghi vấn. Sau hơn một giờ tích cực điều tra, truy tìm, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị khống chế và bắt giữ.
Tuấn nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an huyện Hoài Đức để làm rõ. Lúc này, tại thôn Nội không khí trở nên rất hỗn loạn. Đám đông tỏ ra bức xúc với hành động giết người dã man của tên Nguyễn Văn Tuấn. Một số bạn bè của nạn nhân còn đôn đáo muốn tìm Tuấn để trả thù. Tuy nhiên, sau khi cơ quan Công an vào cuộc, tích cực giải thích thì sự bức xúc trong quần chúng nhân dân đã được giải quyết.
Ngay sau khi bắt Tuấn, cơ quan điều tra cũng đã thu được toàn bộ số hung khí y dùng để sát hại nạn nhân. Không thể nguy biện, bao che cho hành động giết người dã man của mình, Nguyễn Văn Tuấn đã thú nhận toàn bộ hành vi man rợ.
Theo lời khai của Tuấn thì trước đó y và anh Nguyễn Chính Tuấn có một mối “thâm thù” với nhau. Trong suy nghĩ của Nguyễn Văn Tuấn đã rất nhiều lần y muốn tìm anh Chính Tuấn để giải quyết. Tối ngày 29/9, khi thấy anh Chính Tuấn đứng chơi ở khu vực nhà văn hóa của thôn, Tuấn đã về nhà lấy 2 con dao ra với mục đích “sẽ đâm cảnh cáo”. Trong lúc anh Chính Tuấn đang đứng nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn, từ trong bóng tối, Tuấn đã lao tới đâm liên tiếp.
Bị tấn công bất ngờ nên anh Tuấn không thể phòng vệ. Bản thân Tuấn sau khi đã đâm được anh Chính Tuấn y trở nên điên dại và không còn làm chủ được bản thân. Đây cũng chính là lý do tại sao mà Tuấn đâm nạn nhân tới 47 nhát… Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Chính Tuấn là do nhát đâm vào động mạch cổ và đa vết thương ở khắp cơ thể.
Giết người vì mối thù vặt vãnh
Lúc mới bị bắt về cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn tỏ vẻ vô cùng hoảng loạn, y khai báo rối ren, không mạch lạc. Nhận thấy vậy, lực lượng Công an điều tra đã để Tuấn đến ngày hôm sau mới thực hiện việc lấy cung một cách hoàn chỉnh nhất.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh thì Tuấn khai nhận, mối thù hận xuất phát từ việc một người thân trong gia đình y có nợ anh Chính Tuấn một số tiền. Thời gian gần đây, anh Chính Tuấn liên tục thúc trả nợ nhưng khoản nợ vẫn chưa được thanh toán. Gần đến Rằm Trung thu, anh Chính Tuấn đã đến tận nhà Tuấn đòi tiền có sự uy hiếp. Chính việc thúc ép nợ của anh Chính Tuấn đã gây ra một mối thù hận trong suy nghĩ của Tuấn.
Buổi tối hôm rằm, Tuấn ngồi uống rượu cùng với một số người trong gia đình. Khi đã ngấm men, nghĩ đến việc bị anh Chính Tuấn uy hiếp, nỗi uất hận trong Tuấn nổi lên. Vậy là gã liền xách dao đi tìm anh Tuấn để giải quyết. Tuấn khai nhận rằng, lúc bắt đầu từ nhà đi, y chỉ có ý “đâm dọa” nhưng khi xuống tay thì gã không còn làm chủ được mình nữa.
Khoản nợ mà Tuấn khai nhận đối với anh Chính Tuấn vẫn chưa được xác định một cách chính xác, tuy nhiên, theo xác định ban đầu, số tiền đó chỉ khoảng dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn lấy cái cớ về việc bị anh Chính Tuấn uy hiếp để gây ra vụ án mạng.
Đại diện lực lượng Công an xã Đức Thượng cho biết, bản thân anh Chính Tuấn ở địa phương sống rất nền nã. Cuộc sống của gia đình nạn nhân đều trông vào việc làm ruộng đồng. Trong thời gian sinh hoạt tại thôn xã, anh Chính Tuấn chưa một lần gây gổ tạo ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Còn đối với hung thủ Nguyễn Văn Tuấn, y cũng chỉ là một người nông dân bình thường, kinh tế gia đình tuy không quá khó khăn, dừng lại ở một mức độ vừa đủ.
Vụ việc xảy ra khiến cho toàn thể đời sống nhân dân ở thôn Nội bị đảo lộn một cách ghê gớm. Riêng đối với 2 gia đình của nạn nhân và hung thủ, mọi người đều đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vợ con anh Chính Tuấn cho đến khi án mạng xảy ra được cả tuần lễ vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, đau đớn. Họ không thể tin được rằng, chồng, cha mình lại bị giết hại một cách hết sức dã man đến như vậy. Đối với một người chưa từng gây thù chuốc oán mà phải gánh chịu đến 47 nhát dao thì chẳng có nỗi đau nào có thể phủ lấp được.
Ngay cả gia đình của Nguyễn Văn Tuấn, từ mẹ, vợ, anh chị em, tất cả đều hết sức hoảng sợ. Bỗng nhiên trong gia đình có một người trở thành kẻ sát nhân, bản thân họ những người còn sống với thực tại phải mang nhiều cảm xúc trái chiều. Họ lo lắng cho sự việc mà Tuấn đã gây ra, xấu hổ với dân làng về việc người thân đã gây ra án mạng… Tất cả những cảm xúc này cứ đè nặng lên suy nghĩ của tất cả mọi người khiến cho ai nấy cũng cảm thấy nặng nề, đau đớn.
Cho đến thời điểm hiện tại, hồ sơ về vụ án đang được cơ quan Công an nhanh chóng hoàn tất. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, y đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cảm thấy vô cùng hối tiếc. Sau khi hơi men không còn trong người, cơn điên loạn cũng đã tan biến, Tuấn cảm nhận được sự sai trái mà mình đã gây ra.
Tên sát thủ này thú nhận: “Bây giờ mình có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Người thì cũng đã chết, còn bản thân mình chắc chắn sẽ phải đón nhận sự trừng phạt của xã hội. Điều duy nhất mình có thể làm lúc này là gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, những người đang phải gánh chịu sự đau đớn. Mình cũng muốn xin lỗi gia đình mình, mẹ, vợ, con, các anh em… Mong mọi người đừng quá bận tâm với mình và coi như mình đã… chết”