Nhà nghèo, bố mẹ làm nông dân và bản thân làm nghề xách vữa, nhưng Nguyễn Văn Lương, 19 tuổi, HKTT tại thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, cái gì cũng hay. Tóc nhuộm vàng, uốn lăn quăn đúng kiểu thanh niên thời thượng, cánh tay trái xăm hình hoa văn kín mít tốn cả chục triệu đồng, Lương điển hình cho đám thanh niên nông thôn đua đòi, mà nói theo ngôn ngữ 9X là "đú bẩn".
Khi không có tiền chơi ma túy và bao người yêu, gã trai mới lớn này đã nảy sinh ý định giết cướp xe ôm, ngay trên đường đi bộ ra bến xe buýt để bắt xe về Hà Nội kiếm việc làm.
Rượt đuổi ngoạn mục
Chiều 12/3, anh xe ôm Phạm Văn Thành, HKTT tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang đứng đón khách tại ngã ba quốc lộ 2 giao đường 35 thuộc thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, thì có một thanh niên dáng vẻ sành điệu đến thuê chở tới phủ Thành Chương. Tuy nhiên, khi đến khu "Rừng" thuộc lâm trường xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, vị khách trẻ tuổi bảo anh chở đi lòng vòng trong khu vực rừng núi, rồi bất ngờ hắn dùng dây thừng siết cổ anh Thành.
Đến khi anh Thành không còn sức phản kháng, tên cướp tưởng anh xe ôm đã ngất nên buông tay để lục túi cướp ví tiền và điện thoại của anh này, sau đó hắn tiếp tục dùng gạch tấn công quyết liệt thì anh Thành bỗng vùng dậy, dùng hết sức bình sinh, vừa cố chạy thoát khỏi tên cướp vừa tri hô, nhưng tiếng kêu cứu của anh thật sự vô vọng giữa buổi chiều rừng núi âm u. Tên cướp liền nhảy lên chiếc xe Wave BKS 29P2- 6027 của anh rồi phóng mất dạng.
Sau 2 ngày tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sóc Sơn đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Lương, 19 tuổi, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Tên Lương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Rà soát các mối quan hệ, cơ quan điều tra nắm được thông tin, hắn rất thân thiết với một bạn tù tên là Dũng, nhà ở khu vực chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, hắn cặp kè cùng lúc với 4-5 cô gái.
Công an Sóc Sơn đã cử hai tổ công tác truy bắt Lương. Khi chiếc xe ôtô chở một tổ công tác đang trên đường đến khu vực chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm thì bỗng nhiên phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều. Linh tính nghề nghiệp mách bảo khiến tất cả các thành viên trong tổ công tác đều đồng loại quay lại nhìn thì phát hiện chiếc xe có biển kiểm soát trùng khớp với chiếc xe tang vật vụ cướp.
Ngay lập tức, lái xe phanh gấp, táp vào lề đường. Đồng chí Quang, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn nhảy xuống xe, chạy bộ vào một nhà dân cách đó hơn trăm mét và đề nghị bác chủ nhà cho trưng dụng chiếc xe Future để đuổi theo tên cướp. Bác chủ nhà vội vàng lấy ngay chìa khóa xe và ngồi phía sau ôm đồng chí Quang thật chặt, cùng anh Cảnh sát đuổi theo tên cướp.
Khi đuổi đến đường 5 thì có một tốp công nhân cũng đang tràn sang. Lợi dụng thời cơ đó, anh Quang nói nhanh với bác chủ nhà: "Bác đứng đây đợi cháu, vì nếu cháu đâm xe vào nó sẽ không đảm bảo an toàn cho bác". Sau đó chỉ vài giây, anh Quang đã tiếp cận được chiếc xe tang vật. Bằng một thế võ điêu luyện, anh đã ghì đè sấp một tên xuống đường, còn một tên bị khóa tay không thể động cựa. Cùng lúc đó, tổ công tác cũng ập tới đưa cả hai lên ôtô.
Khai thác nóng, Lương cho biết: Sau khi gây án, hắn chạy ngược lên đường băng cản lửa của lâm trường, đợi đến tối mịt mới xuống vì sợ Công an vây bắt. Hắn mò đến nhà thằng bạn tù ở Hưng Yên rồi tá túc ở đó. Trước khi bị bắt, hai thằng rủ nhau đi mua sắm quần áo để tối đi chơi với người yêu.
Đấu tranh mở rộng, Lương còn khai nhận, hắn cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Oanh, 20 tuổi; Đỗ Văn Hương, 24 tuổi; Đỗ Tiến Vũ, 25 tuổi đều trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã gây ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Sóc Sơn và các huyện giáp ranh.
Bố mẹ ơi, tha thứ cho con
Gầy chỉ độ gần 40 cân, Nguyễn Văn Lương mang dáng dấp của đám thanh niên "ngủ ngày cày đêm" với gương mặt chuột kẹp, đầy trứng cá. Hắn luôn cúi gằm mặt xuống bàn khi tiếp xúc với phóng viên. Nhưng khi nhắc tới người yêu, hắn như tỉnh hẳn, vẻ ủ rũ biến mất.
- Sành điệu thế này chắc nhiều người yêu lắm nhỉ!
- Em làm gì có ai.
- Tôi vừa gặp người yêu anh đứng đợi anh ở ngoài trụ sở Công an huyện đấy.
- Nó đi một mình hay với ai hả chị?
- Một mình.
- Nó có nhắn gì em không chị?
- Cô ấy nhắn bảo anh khai báo thành khẩn, mọi chuyện cô ấy biết hết rồi nên anh cứ yên tâm ở trong này, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
- (Im lặng).
- Nghề xách vữa phụ hồ, mỗi tháng 3-4 triệu thì làm sao đủ tiền mua thuốc?
- Một tuần em mua hết mấy trăm thôi. 2-3 ngày em mới chơi một lần ý mà.
- Thời này còn dính vào heroin? Là do anh thất tình hay buồn chán chuyện gia đình?
- Một lần đi đám cưới ở làng bên, em bị bọn nó rủ rê.
- Anh cần tiền làm gì mà lại phải đi cướp?
- Dạ, em cần tiền để đi chơi với người yêu và cần tiền ăn chơi đua đòi thôi chị ạ.
- Yêu 4-5 cô cùng một lúc thì cũng mệt lắm nhỉ!
- Em chỉ yêu H. thôi, còn những đứa kia chơi bời thôi chị ạ.
- Anh nảy sinh ý định giết cướp xe ôm từ lúc nào?
- Từ lúc em đi bộ, nhặt được đoạn dây thừng.
- Muốn nhắn gì cho bố mẹ không?
- Bố mẹ ơi, tha thứ cho con (bật khóc).
- Với người yêu thì sao?
- Dạ, nhờ chị nói cô ấy tha thứ cho em