Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 11/2013, chị Phạm Thị N., một cô giáo mầm non đến hiệu ảnh Thành Bắc ở thị trấn Hưng Hà để lấy ảnh chụp cho giáo viên, học sinh của trường. Tại đây, chị N. có gặp Lê Hữu Anh làm tại hiệu ảnh Thạnh Bắc. Biết hoàn cảnh của chị N. hiện đã ly hôn chồng, sau đó, Anh chủ động gọi điện làm quen và hai người dần trở thành thân thiết. Cú lừa đầu tiên gã này thực hiện đối với chị N. là giả vờ có bạn muốn bán chiếc xe máy Libirty với giá rẻ, sẽ mua giúp cho chị. Tưởng thật, chị N. đã đưa tổng cộng 37,1 triệu đồng cho Anh (đưa làm 3 lần) nhưng chẳng thấy gã này mang xe về đưa. Tiếp theo, biết chị N. có một lần bị sảy thai cùng với người chồng trước nên Anh đã dựa vào đó, nói với chị N. phải làm lễ cúng. Thế là gã lại lừa được chị N. đưa cho 1 dây chuyền và 1 lắc tay bằng bạc trị giá 3,4 triệu đồng. Gã này rất khéo, để tạo niềm tin với chị N. khiến chị không nhận ra chân tướng lừa đảo của gã, khi chị ốm điều trị tại Bệnh viện Hưng Hà, hầu như ngày nào gã cũng đến thăm, động viên chị….
Vào tháng 1/2014, biết chị N. chưa được vào biên chế tại trường mầm non, nơi chị công tác, gã ba hoa rằng có quen với một bà chị tên là Dung Thà ở trên Hà Nội, làm to và có mối quan hệ với rất nhiều “sếp”, kể cả các lãnh đạo của huyện Hưng Hà. Vì thế, Anh có khả năng nhờ bà chị này xin được biên chế cho chị N. và một số người khác. Để “câu tiền”, Anh gợi ý chị N. xem còn ai thì giới thiệu để Anh xin luôn cho. Tin tưởng Anh, chị N. đã giới thiệu thêm cho Anh 9 cô giáo đang dạy cùng trường có nhu cầu muốn xin vào biên chế. Anh xin số điện thoại và trực tiếp điện thoại cho từng người, yêu cầu mỗi người làm 2 bộ hồ sơ và chuyển tiền đặt cọc cho gã. Tổng cộng, 10 nữ giáo viên trên đã giao cho “kẻ ác” số tiền đầu tiên là 59,3 triệu đồng. Được một thời gian, Anh lại bảo chị N. phải đưa thêm 155 triệu đồng để nhanh chóng có quyết định biên chế.
Thấy chị N. đang quá tin vào mình, Anh lại tiếp tục nói với chị về việc có thể xin được mấy suất vào học tại Học viện An ninh. Chị N. đã nhờ Anh xin cho hai đứa em họ, một trú tại thị trấn Hưng Hà, một trú tại tỉnh Kiên Giang. Để tạo mọi thứ như thật, Anh yêu cầu chị N. đưa 2 em đến hiệu ảnh Thanh Bắc chụp ảnh và làm hồ sơ. Sau đó, Anh yêu cầu phải chuyển cho gã 30 triệu đồng đặt cọc trước. Đến ngày 18/4, phía gia đình các em lại tiếp tục gửi cho Anh vào tài khoản số tiền 13 triệu đồng. Tuy nhiên, mấy tháng sau đó, chị N. và các bạn bè không hề nhận được bất cứ động thái gì về vấn đề xin việc từ gã thợ ảnh. Hỏi thì gã cứ khất lần nhưng cũng chẳng trả bất cứ đồng nào. Nghi ngờ, ngày 14/6, chị N. đã làm đơn gửi cơ quan Công an.
Sau khi nhận được đơn tố cáo từ các bị hại, Công an huyện Hưng Hà đã khẩn trương tiến hành điều tra xác minh. Triệu tập đối tượng Anh lên đấu tranh, gã khai nhận không hề có mối quan hệ gì, cũng như chẳng có ý định đi nhờ vả ai giúp xin việc cho chị N. và bạn bè. Tất cả chỉ là trò do gã nghĩ ra để lừa đảo tiền mà thôi. Tất cả các hồ sơ xin việc, xin học do mọi người chuyển đến, gã gom lại, rồi đem đốt hết. Còn số tiền lừa được, gã đem tiêu xài. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Anh cũng bình thường như những gia đình nông dân thuần túy khác, nhưng gã lại có một mong muốn rất kỳ cục, đó là thích tiêu xài như một “đại gia”. Những thợ làm cùng hiệu ảnh và một số bạn bè của Anh rất ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Anh hào phóng, tiêu xài rất rộng rãi. Đứa nào thích xài điện thoại sang như kiểu Iphone nhưng không có tiền, gã ra cửa hàng bán điện thoại mua về cho ngay, nói khi nào có tiền thì trả, rồi bạn bè ai cần vay vài chục triệu gã cũng xuất hầu bao ngay. Đang làm việc tại hiệu ảnh, hứng chí, gã rủ cả lũ bạn chạy xe về Hà Nội, vào các sàn nhảy nổi tiếng ăn chơi vung vít cho ra dáng “anh trai Thái Bình”...
Với các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã xác minh, làm rõ, đối tượng Anh lừa đảo, chiếm đoạt của chị N và những người quen tổng số tiền 410 triệu đồng. Đề nghị ai còn là bị hại của đối tượng này, liên hệ với Công an huyện Hưng Hà để phối hợp giải quyết