Mối tình bọ xít
Hưng khá đẹp trai - ấy là xét theo "thẩm mỹ" của một bộ phận tuổi teen thời nay. Tóc nhuộm mảng, kiểu cách, gương mặt kiểu công tử bột. Hắn năm nay mới 22 tuổi nhưng "tuổi xã hội" thì cũng kha khá. Nghĩa là Hưng bước chân ra đời sớm, hắn bỏ học từ năm lớp 9, lang thang, dạt nhà và bập vào chơi bời cờ bạc, nghiện ngập. 16 tuổi, hắn lao vào yêu như ăn cướp một cô gái hơn mình 1 tuổi. Đó là Nguyễn Thị L., nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Gặp L tình cờ trong một lần hắn đánh xóc đĩa ngay đầu ngõ. Cô gái 17 tuổi mơn mởn như nụ hoa nở sớm khiến Hưng chao đảo. Sắc đẹp của L. làm đầu óc hắn không còn tập trung vào mấy quân vị chẵn lẻ được nữa. Rồi hai đứa bập vào nhau, say mê, điên cuồng như cái tuổi chưa biết ưu tư, lo toan là gì.
Nhưng thực ra đó là một mối tình bọ xít. Có người yêu đẹp, Hưng lao vào kiếm tiền bằng mọi cách để có tiền bao cô nàng. Nhà hắn có truyền thống kinh doanh, cũng thuộc hàng khá giả, nhưng không ai tin tưởng một đứa con như hắn nên "công việc" làm ăn của Hưng không liên quan gì đến gia đình. Có lúc bí quá, hắn đánh liều đi cướp.
Cái án 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo mà Tòa án dành cho hắn không làm Hưng tỉnh ngộ. Trái lại, sau thời hạn tạm giam, Hưng còn hung hăng hơn trước và đúng thời điểm này, hắn bập nặng hơn vào ma túy. Tháng 6/2010, gia đình nửa động viên, nửa cưỡng ép hắn vào trung tâm cai nghiện. Được vài tháng thì nghe tin ở nhà, L. đã đi lấy chồng. Và sòn sòn đẻ ra 2 đứa con, trong đó có cháu gái Nguyễn Thị H. (3 tuổi) là nạn nhân của Hưng sau này.
Ở trong trại cai nghiện, Hưng như con hổ bị nhốt trong cũi sắt, hắn đếm từng ngày được trở về để có thể tìm tới anh Nguyễn Trọng
Người mẹ lạnh lùng, vô trách nhiệm
Cuộc sống chung chạ của hai kẻ không công ăn việc làm, chỉ vui vẻ những ngày có tiền, còn những ngày túng thiếu, Hưng lại dằn vặt, nhiếc móc L. ngày xưa đã phản bội anh ta để lên xe hoa cùng kẻ khác. Từ khi ra khỏi trại cai nghiện, Hưng theo bạn bè đi cà biển số xe ở trước các điểm đăng ký xe máy, ôtô trên địa bàn Hà Nội nhưng thu nhập chỉ đủ ăn sáng và uống trà đá.
Không những không cai được mà "trình" đập đá của hắn còn cao hơn trước, cứ vài ngày hắn lại phải tìm đến ma túy đá và mỗi lần như thế, Hưng lại không kìm chế được lời nói, hành động của mình. Cách đây 2 tháng, đã một lần trong cơn phê ma túy, cộng với nỗi ghen tuông luôn âm ỉ cháy trong người, Hưng chộp lấy cháu H., đánh đập thâm tím khắp cơ thể rồi cắn vào những vùng nhạy cảm của cháu bé tội nghiệp khiến cháu hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn khóc lặng người đi.
Vụ việc này sau đó được hai bên giải quyết ổn thỏa khi Hưng bồi thường 10 triệu đồng cho gia đình cháu H. Những tưởng sau vụ việc kinh hoàng này, Nguyễn Thị L. phải cảnh giác để bảo vệ chính mình trước một kẻ thường xuyên ngáo đá như Hưng, nhưng không, cô ta vẫn ăn ở cùng Hưng và không thèm quan tâm đến một vụ án xảy ra cách đây chưa đầy nửa tháng ở Long Biên, khi một cô gái bị người tình lên cơn ngáo đá sát hại dã man vì nhầm tưởng là yêu tinh.
Ngày 6/12/2013, giữa Hưng và L. lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nguyên nhân không có gì khác là Hưng lại nổi cơn ghen như mọi lần. L. bực tức bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Khoảng 19h tối cùng ngày, L. đi xe ôm, mang theo con gái đến nhà trọ của Hưng để lấy đồ đạc, quần áo. L. để bé H. bên ngoài phòng trọ, đi vào một mình. Hưng cảnh giác hỏi thì L. nói chỉ đi một mình. Đến khi ra nhìn thấy bé H., cho rằng L. dám nói dối mình, gã thanh niên quay vào tát L hai cái nổ đom đóm mắt.
Cơn điên loạn vì ghen, vì tức khi nhìn thấy bóng dáng của anh
Hành hạ chán chê, Hưng bỏ đi, còn L. ôm con vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng cũng chỉ loanh quanh ở phòng cấp cứu được vài phút, chị ta biến mất, bỏ mặc đứa con đang đau đớn hoảng loạn cho các y, bác sĩ. Nhận thấy dấu hiệu của một vụ án hình sự, bác sĩ bệnh viện đã gọi điện cấp báo tới Công an quận Đống Đa. Vào cuộc điều tra, các anh đã làm rõ tình tiết vụ việc và xác định thủ phạm là Nguyễn Đức Hưng. Ngay sau đó, một người phụ nữ xưng là bà ngoại của cháu bé đã có mặt ở bệnh viện, cho biết, trong đêm, bà nhận được cuộc điện thoại thông báo đến bệnh viện chăm sóc cháu ngoại. Sau này, cơ quan điều tra làm rõ, người gọi điện thông báo chính là L. nhưng chị ta đã giả giọng người khác.
Vài ngày sau khi gây thương tích cho cháu H., Nguyễn Đức Hưng nằm bẹp trong một nhà nghỉ trên phố Tây Kết, phường Bạch Đằng, triền miên hưởng thụ những trận "ngáo đá" và gọi điện cho người tình đến ở cùng. Lúc này, L. đã mò lên Bắc Ninh, làm nhân viên một quán karaoke, nghe người yêu gọi về, cô ta lại tất tưởi mò đến ở cùng Hưng trong nhà nghỉ đúng một tuần rồi lại chia tay lên Bắc Ninh làm tiếp.
L. tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến đứa con gái vẫn đang đau đớn vì vết thương do người tình của mình gây nên. Giải thích với cơ quan điều tra về việc bỏ mặc con, L. cho biết: Hôm đưa bé H. đi cấp cứu, cô ta không có một đồng nào trong túi, một phần sợ phải trả viện phí, phần nữa là sợ trách nhiệm, cô ta đã chọn cách trốn chạy. Lương tâm một người mẹ như cô ta không biết còn hay mất? Dù không bị pháp luật xử lý nhưng theo quan điểm của chúng tôi, hành động bỏ mặc con của Nguyễn Thị L. cũng đáng bị dư luận lên án.
| Ngày 1/1/2014, Công an quận Đống Đa cho biết, hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hưng để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Đối với Nguyễn Thị L., tài liệu trong hồ sơ chưa đủ căn cứ để chứng minh L. có vai trò đồng phạm, vì thế tạm thời giao cho gia đình bảo lãnh. Nếu quá trình điều tra, xác định L .có dấu hiệu đồng phạm sẽ xử lý sau. |
| Không biết khi phê ma túy đá thì Hưng hung hăng cỡ nào chứ ngay lúc này, hắn tỏ ra khá điềm đạm, hiền lành, tâm sự tỉ mỉ về mối tình của hắn và L từ lúc quen nhau, yêu nhau như thế nào cũng như nỗi ghen tuông, uất hận âm ỉ khi bị L phản bội từ lúc hắn vẫn ở trong trại cai nghiện cho đến khi được ra ngoài xã hội. - Đàn ông chưa vợ, thiếu gì người yêu mà phải "nối lại tình xưa" với một người đã phụ bạc mình? - Lúc nào em cũng yêu L, đến bây giờ và sau này vẫn yêu. Vì thế khi nghe tin L đi lấy chồng, em uất và ghen tuông dữ lắm. - Uất với L và ghen tuông với chồng cô ta là một chuyện, nhưng cháu H thì có tội tình gì mà anh lại có hành động dã man với cháu như vậy? - Cũng chỉ vì em ghen quá nên không kìm chế được. Mỗi lần nhìn thấy H. là em lại hình dung ra bố nó, cơn ghen lại ập đến. - Anh thường xuyên đập đá như thế, không sợ thần kinh bị ảnh hưởng à? Đã có rất nhiều vụ trọng án xuất phát từ nguyên nhân phê ma túy đá? - Cuộc sống của em cũng chả vui vẻ gì, tìm đến ma túy đá để quên đi thôi. Em cũng thấy mỗi lần phê pha là em không kiểm soát được hành vi của mình. Lúc tỉnh ra mới thấy sợ và ngạc nhiên vì tại sao lúc đó mình có thể làm được những việc như vậy. - Anh có thấy mơ hồ không khi đặt hết tình cảm vào L. Cô ta vẫn có chồng và liệu một người phụ nữ như thế, một người mẹ vô trách nhiệm với chính con gái ruột của mình như thế thì có mang lại hạnh phúc cho mình không? - Dù thế nào thì em vẫn yêu cô ấy. L. ơi! Em hãy làm đơn xin giảm nhẹ tội cho anh |