Không "hiểm ác" như những dòng tin nhắn sặc mùi phim gangster của Mỹ, Thiệu có vẻ bề ngoài hiền lành, thậm chí củ rủ cù rù, cả về gương mặt lẫn hình dáng đều chưa thoát ra được cái vỏ của cậu học trò quê.
Học giỏi và đào hoa
Khi tìm về quê của Nguyễn Xuân Thiệu, 22 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, các điều tra viên, trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông không khỏi ái ngại khi chứng kiến hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Nguyễn Xuân Thiệu.
Bố mẹ Thiệu đều làm nông, thế nên việc gom góp tiền bạc cho cậu con trai học đại học mỗi tháng vài triệu đồng gặp muôn vàn khó khăn. Khi đang học cấp ba, cũng có lúc đứa con trai ấy nghĩ sẽ không thi đại học nữa mà kiếm một công việc gì đó làm thuê để đỡ đần gánh nặng cho bố mẹ, nhưng ác cái là Thiệu lại học giỏi, không phải giỏi bình thường mà là rất giỏi, thế nên thầy cô, bạn bè và nhất là gia đình anh ta đều tiếc nếu Thiệu bỏ dở sự nghiệp đèn sách.
Không phụ lòng mọi người, Thiệu quyết tâm thi đại học và đỗ chuyên ngành công nghệ thông tin của một trường đại học tại Hưng Yên. Với Thiệu, đó là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, không đến nỗi phải lao tâm khổ tứ như muôn vàn sĩ tử khác.
Nhưng cũng giống như rất nhiều anh trai quê khi đi khỏi lũy tre làng, bao nhiêu sự mới lạ đang chờ đợi cần khám phá, Thiệu cũng háo hức lao vào một thế giới mới, ngoài chuyện học hành.
Vì là trai quê lại hiền lành chất phác và có duyên ngầm nên Thiệu được nhiều cô gái yêu thương. Cuộc sống sinh viên xa nhà không tránh khỏi chuyện "góp gạo thổi cơm chung" giữa các cặp sinh viên yêu nhau. Và kết cục của mối tình góp gạo là cái thai trong bụng ngày một to của V - người yêu Thiệu.
Cả hai đứa đều là sinh viên, sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, từ lúc đứa trẻ ra đời, gánh nặng cơm áo của bố mẹ Thiệu lại càng nặng hơn. Những lời dằn hắt, trách móc thậm chí nhiếc móc dành cho Thiệu cũng nhiều hơn. Bố mẹ Thiệu cũng không còn tự hào với hàng xóm láng giềng mỗi khi kể về cậu con trai học giỏi, ngoan ngoãn của mình nữa. Thiệu càng ngày càng bị gia đình xa lánh, ghẻ lạnh, như một cục nợ của gia đình.
Tình yêu với V cũng không còn màu hồng như trước, đứa trẻ ra đời đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của đôi tình nhân. Cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, V cũng loay hoay với đứa con "do sơ ý sinh ra" của mình và một ngày, cô quyết định bế đứa trẻ về quê Thiệu, trả cho bố mẹ anh ta để rảnh đường cho cuộc sống mới. "Em bị sao đào hoa chiếu mệnh nên vừa chia tay V thì lại gặp ngay M".
Vật chứng bị thu giữ.
Và cuộc tình với M cũng lại thắm thiết như lần đầu tiên biết yêu. Không tiền bạc, không có nguồn thu nhập, trong khi bản thân lại mang kiếp đèo bòng và gia đình thì nghèo khó, Thiệu bắt đầu luẩn quẩn với suy nghĩ, làm thế nào để có tiền trang trải cho cuộc sống riêng của mình, cho người tình và cho cả đứa con bé bỏng còn chưa biết nói.
Thiệu bắt đầu vay nợ, ban đầu của bạn bè, người thân, đến khi bí quá, anh ta vay cả của những người không thân thiết. Số nợ mỗi lúc một nhiều, như con tỳ hưu, chỉ có đường vào mà không có đường ra, có nhiều đêm Thiệu vã mồ hôi không ngủ được vì lo lắng.
"Ngày 16/5, em vô tình gặp một anh, nhà ở huyện Kiến Xương, Thái Bình. Anh ấy đưa cho em một giấy CMND và 500 nghìn đồng rồi nhờ em mở một tài khoản ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thái Bình. Anh ấy nói sẽ trả cho em 3 triệu đồng nếu em nhắn tin đến các số điện thoại mà anh ta đưa cho với mục đích do anh ta đề ra" - Thiệu cho biết.
Lời lẽ như phim hành động
Đang bí tiền, vớ được lời chào mời của "anh thanh niên", Thiệu như người sắp chết đuối vớ được cọc. Anh ta nhận lời ngay không phân vân. Và kế hoạch nhắn tin cho chủ tiệm vàng được Thiệu tiến hành.
Suốt một tuần liền, từ ngày 16/5 đến 22/5, Thiệu dùng sim khuyến mại (mà theo lời anh ta khai là do người thanh niên mới quen đưa) nhắn vào máy điện thoại của chị Nguyễn Thị Thu H, trú phố Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội, chủ tiệm vàng Kim Tiến, với nội dung yêu cầu chị phải chuyển vào tài khoản cho chúng 100 triệu đồng, nếu không cửa hàng vàng bạc của chị sẽ bị cho gài mìn nổ tung.
"Tôi đang có 1,5kg thuốc nổ phá đá, tôi muốn cửa hàng cầm cho tôi giá 100 triệu đồng, tính lãi như ngân hàng. Tôi sẽ đợi 2 ngày nữa nếu không có ý kiến, tôi sẽ tặng nó cho cửa hàng. Nếu muốn báo Công an thì tôi không chắc là ngoài 1,5kg thuốc nổ ra, tôi còn có chuyện gì nữa đâu. Chị nhắn tin lại cho tôi, không gọi" - Thiệu đã nhắn những dòng tin nhắn sặc mùi "xã hội đen" khiến gia đình chị H phát hoảng, ăn không ngon, ngủ không yên.
Thiệu cho biết, anh ta khoái xem phim hành động và "ăn cắp" những lời lẽ này từ phim. Quá trình điều tra viên làm việc với Thiệu, nhiều lần gã sinh viên từng học rất giỏi này bật khóc vì ân hận, vì lo lắng cho tương lai của mình, và lo gia đình sẽ bị tai tiếng, phải chịu áp lực dư luận khi có một thằng con phạm tội.
Một điều tra viên kể rằng, khi các anh thông báo vụ việc tới người thân của Thiệu, bố mẹ anh ta như chết lặng, họ vô cùng hoảng sợ, run rẩy và sốc nặng. Cả cuộc đời chân lấm tay bùn của họ chỉ mong con cái được học hành tới nơi tới chốn, sau này thoát khỏi cảnh một nắng hai sương như bố mẹ, không ngờ công lao của họ đã thành công cốc.
Nhận được tin báo của chủ tiệm vàng Kim Tiến, Công an quận Hà Đông, được sự phối hợp của lực lượng tăng cường Phòng PC45 Công an Hà Nội đã lên kế hoạch truy tìm kẻ nhắn tin tống tiền chủ tiệm vàng.
Nguyễn Xuân Thiệu tại cơ quan điều tra.
Mọi mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình chị H được dựng lên và cả các mối quan hệ kinh tế của gia đình chị H với bạn hàng cũng được xem xét nhưng qua điều tra, cơ quan Công an nhận thấy không có mâu thuẫn nào nổi cộm, dẫn tới việc nhắn tin tống tiền.
Trong khi cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục khẩn trương xác minh, truy tìm kẻ nhắn tin thì Thiệu vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến cho chị H mỗi ngày, lời lẽ mỗi lúc một "nguy hiểm". Thiệu "chốt hạ" ngày cuối cùng chị H phải chuyển tiền vào tài khoản cho hắn là ngày 26/5.
Cơn thèm tiền của gã lên tới đỉnh điểm khi gã kiên quyết bỏ qua mọi lời giải thích, xin xỏ của chị H rằng thời điểm này, kinh tế đang xuống dốc, số tiền 100 triệu đồng là một số tiền quá lớn...
Gã sinh viên dù học giỏi, dù rất thông minh nhưng lại vô cùng "ngây thơ" không hề biết rằng, mọi đường đi nước bước của hắn đã được cơ quan điều tra theo dõi chặt chẽ nhờ các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành đồng bộ, bài bản.
Đến ngày 24/5, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thiệu, với đầy đủ các tang vật liên quan: chiếc điện thoại hắn vẫn dùng để nhắn tin đe dọa chủ tiệm vàng Kim Tiến và chiếc sim điện thoại còn nguyên tin nhắn...
Nhìn gương mặt chưa thoát khỏi những nét quê mùa của một trai làng, cúi gằm mặt nhìn đôi tay chỉ vốn quen cầm bút giờ bị còng, chúng tôi không khỏi ái ngại. Và tiếc cho anh ta. Chẳng lẽ lại đổ tại vì nghèo...