Tội ác kinh hoàng
Tòa án thành phố West Palm, bang
Khoảng đầu tháng 2 vừa qua, người dân sống trong một khu căn hộ ở West Palm đã phát hiện ra có mùi lạ bốc lên mà không ai có thể tìm ra đó là mùi gì và nó phát ra từ đâu. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tổ bảo vệ khu chung cư đã tìm thấy mùi lạ xuất hiện gần nhà người đàn ông tên là Youvens Madeus. Tổ bảo vệ yêu cầu kiểm tra nhưng chủ nhà nhất định không đồng ý và họ đã phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát thành phố. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Youvens Madeus đã bình tĩnh cho rằng chính anh cũng không biết thứ mùi lạ đó phát ra từ đâu. Sau khi lục soát toàn bộ căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ được giấu phía ngoài ban công của căn hộ. Nạn nhân được xác định tên là Horacia Siemus, người phụ nữ đã ở cùng căn hộ này với Youvens Madeus. Thi thể nạn nhân không có một mảnh vải che thân đang trong thời kỳ phân hủy. Các bác sỹ đã tổ chức khám nghiệm thi thể nạn nhân và kết luận rằng nạn nhân đã bị chết vì mất máu. Nhiều nhát dao đâm thấu bụng làm tổn thương nội tạng và kinh khủng hơn là nạn nhân đang mang bào thai khoảng 3 tháng.
Kết luận ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra là nạn nhân đã bị chém bằng dao sau một hồi giằng co, đánh đập. Youvens Madeus có mặt tại hiện trường nhưng anh ta khẳng định rằng mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ của mình. Theo lời kể của Youvens Madeus thì anh ta đã vắng nhà trong suốt một tuần qua, khi anh ta trở về nhà thì đã không thấy bạn gái của mình đâu cả mặc dù đã cố gắng liên lạc nhiều nơi để hỏi thăm. Không ai biết tung tích của Horacia Siemus nên anh ta chỉ biết ở nhà ngồi đợi. Những lời khai ráo hoảnh của Youvens Madeus khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ chính anh ta là thủ phạm. Thực tế thì hiện trường đã được thu dọn rất sạch sẽ, hung khí giết người cũng không được tìm thấy nên Youvens Madeus vẫn ra sức chối rằng mình không có liên quan đến cái chết của Horacia Siemus. Mặc dù chưa thu được bằng chứng kết tội nhưng Youvens Madeus vẫn bị cảnh sát áp giải về trụ sở để thẩm vấn phục vụ cho công tác điều tra.
Nạn nhân Horacia Siemus, hung thủ Youvens Madeus.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Youvens Madeus vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tự tin và không hề lo lắng trước những câu hỏi của cảnh sát. Youvens Madeus đưa ra bằng chứng chứng minh rằng anh ta không có mặt ở hiện trường khi xảy ra vụ án mạng đó là anh ta đã ở nhà một người bạn. Người bạn của Youvens Madeus đã đứng ra làm chứng cho Youvens Madeus nhưng thực tế thì bằng chứng đó vẫn chưa đủ để khẳng định Youvens Madeus không liên quan đến cái chết của Horacia Siemus. Những người hàng xóm sống cùng khu chung cư với Horacia Siemus và Youvens Madeus thì nói rằng Youvens Madeus là một người đàn ông cục cằn, thô lỗ, tính tình thì hung hăng với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà không ai muốn gần gũi hay tiếp xúc thân mật với Youvens Madeus. Youvens Madeus đã sống cùng với người yêu của mình là Horacia Siemus tại khu chung cư này hơn 1 năm qua. Nhiều lần hàng xóm cũng nghe thấy phía bên nhà Horacia Siemus có to tiếng nhưng không ai dám hỏi han hay can thiệp. Có người còn nhìn thấy có nhiều vết bầm tím trên mặt và cánh tay của Horacia Siemus nhưng cũng không có ai dám quan tâm. Thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng, Horacia Siemus thường xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, buồn chán, thân hình gầy gò nhưng chưa bao giờ cô thổ lộ hay chia sẻ với bất kỳ ai. Những người trong gia đình của Horacia Siemus cũng nói rằng họ không hề thấy cô kêu ca hay phàn nàn về cuộc sống hiện tại của mình.
Vạch trần tội ác
Công việc điều tra vẫn đang trong vòng luẩn quẩn thì bất ngờ một con dao nhọn đã được tìm thấy trong tủ quần áo của Youvens Madeus. Theo kết quả giám định thì trên con dao có dính máu của nạn nhân Horacia Siemus. Cảnh sát quyết định đưa con dao ra trước mặt Youvens Madeus thì bất ngờ mặt anh ta biến sắc nhưng anh ta vẫn cố tình chối bay chối biến. Cố tình không nhận tội cho đến khi cảnh sát khẳng định rằng đã tìm thấy dấu vân tay của Youvens Madeus cùng với máu của nạn nhân trên con dao thì Youvens Madeus đã im lặng. Vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, Youvens Madeus không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của cảnh sát. Giữ im lặng trong suốt 1 tuần, Youvens Madeus đã quyết định khai nhận mọi tội lỗi của mình. Youvens Madeus nói rằng mình là một người nóng tính, có tiền sử về bệnh thần kinh nên anh ta không kiểm soát được hành động của mình. Chỉ cần người yêu không làm đúng ý hắn thì hắn sẵn sàng đánh đập không tiếc tay nhưng ngay sau khi bình tĩnh lại thì hắn lại ngọt nhạt, xin lỗi người yêu. Chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác, mặc dù bị đánh đập dã man nhưng Horacia Siemus vẫn không từ bỏ mà tiếp tục sống chung với người bạn trai bạo lực.
Ngày 12 tháng 02 vừa qua, Youvens Madeus đã trở về nhà trong hơi men và cũng như những lần trước anh ta lại tìm cớ để hành hạ, đánh đập Horacia Siemus. Không chịu được những trận đòn vô cớ của người yêu, Horacia Siemus đã gọi điện thoại nhờ sự trợ giúp của người thân thì bất ngờ Youvens Madeus đã dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người Horacia Siemus. Horacia Siemus ngã sấp xuống vũng máu nhưng Youvens Madeus vẫn chưa chịu dừng tay, hắn dùng dao cắt đứt quần áo và tiếp tục đâm thêm nhiều nhát dao nữa cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Biết nạn nhân đã chết, Youvens Madeus đã thu dọn sạch sẽ hiện trường, giấu xác nạn nhân ngoài ban công và lao ra khỏi nhà, phóng xe đến tá túc ở nhà một người bạn. Một tuần sau hắn ta quay trở về nhà để tránh sự nghi ngờ của hàng xóm cho đến khi mọi chuyện vỡ lở và hắn ta phải đối diện với cơ quan cảnh sát điều tra.
Khi được hỏi tại sao lại giết người yêu khi cô ta đang mang trong mình đứa con chung của hai người thì Youvens Madeus nói rằng anh ta không biết tại sao lại làm như vậy, anh ta như bị mất hết lý trí và không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Theo kết quả của bác sĩ thì Youvens Madeus là một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có bất cứ một dấu hiệu nào liên quan đến vấn đề thần kinh. Vậy tại sao anh ta lại sẵn sàng ra tay tàn độc với người mình yêu như vậy?
Youvens Madeus đã phải đối diện với cáo buộc giết người cấp độ 1 vì đã ra tay sát hại người yêu một cách dã man và tàn độc. Youvens Madeus vẫn cho rằng anh ta không cố ý giết người mà do có hơi men trong người nên không kiểm soát được hành động. Cảnh sát hỏi tại sao lại thủ sẵn dao trong người và ngay sau khi biết nạn nhân đã chết, Youvens Madeus lại biết thu dọn, xóa sạch dấu vết hiện trường như một kẻ giết người chuyên nghiệp thì hắn ta chỉ biết im lặng. Những lời chối tội của Youvens Madeus không được chấp nhận và chắc chắn rằng một bản án thích đáng sẽ dành cho Youvens Madeus tại phiên tòa xét xử cho dù hắn ta có ngoan cố đến đâu. Sự thật vẫn mãi là sự thật, kẻ gây ra tội ác sẽ bị pháp luật trừng trị