Vụ tẩm xăng đốt cả nhà ở An Dương-Hải Phòng:

Gã đàn ông bất lực trong việc dạy vợ, khuyên bố đã khiến cả nhà lâm vào cảnh tang thương

Đã có tới ba người bị mất mạng trong vụ phóng hỏa thiêu sống cả gia đình ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Hai đứa bé vô tội đã phải chết oan trong cơn cuồng loạn của người lớn, ông bố chồng có tiếng là nghiệt ngã cũng đã từ trần, một bi kịch đau đớn đang diễn ra khiến cho người dân đất Cảng chao đảo, hoang mang tột độ. Vụ việc đang đi đến hồi kết, hung thủ thật sự gây ra vụ phóng hỏa cũng đã được xác định, chân tướng đã rõ ràng nhưng vẫn còn cả một mảng tối bí ẩn phía sau vụ việc này vẫn chưa có nhiều người biết đến.

Hai bố con tranh nhau nhận tội

Tất cả mọi chuyện xung quanh vụ việc này bắt đầu khoảng 20h30 ngày 17/3/2013, tại gia đình ông Trần Đình Hậu, 52 tuổi, ở thôn Xích Thổ bỗng nhiên xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Toàn bộ căn nhà của ông Hậu chìm trong biển lửa khiến cho tất cả thành viên trong gia đình không ai thoát được nạn. Vì ngôi nhà của ông Hậu nằm ở khu vực gần với cánh đồng lại trong buổi đêm nên những người xung quanh trong xóm làng không thể ứng cứu kịp. Vợ chồng ông Hậu, con trai, con dâu cùng hai đứa cháu gái nhỏ tuổi đều bị bỏng rất nặng.

Khi mọi người xung quanh ập tới dập tắt ngọn lửa thì lúc này hai đứa cháu gái là Trần Như Ngọc, 5 tuổi, và Trần Thu Huyền, sinh năm 2008 và người con dâu của ông Hậu là Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, đã bị bỏng gần như toàn bộ cơ thể. Ông Hậu bị bỏng khoảng 50%, riêng vợ ông là bà Nguyễn Thị Nên và người con trai là Trần Đình Điệp thì chỉ bị bỏng nhẹ ở một số bộ phận như chân tay. Tất cả các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Hải Phòng, đồng thời Công an huyện An Dương cũng đã ngay lập tức vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Vì vết thương quá nặng nên hai cháu Ngọc và Huyền sau đó đã tử vong với những vết bỏng lên tới hơn 90%. Ông Hậu sau đó cũng đã từ trần dù được điều trị rất tích cực, riêng chị Luyến vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch và hiện vẫn đang trong tình trang nửa mê, nửa tỉnh. Với những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn. Sau khi được điều trị tích cực, anh Trần Đình Điệp là con trai của ông Hậu đã nhận mình là người đã phóng hỏa thiêu cả gia đình. Tuy nhiên, vì đây là lời khai một chiều của anh Điệp nên cơ quan điều tra vẫn chưa đủ chứng cứ để đưa ra kết luận.

Trong quá trình điều tra cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Công an Hải Phòng lại xác định được một nghi phạm nữa trong vụ hỏa hoạn chính là ông Trần Đình Hậu. Theo đó, vì xảy ra xích mích với con dâu nên ông Hậu đã tưới xăng lên giường ngủ của vợ chồng anh Điệp rồi châm lửa đốt trong tối 17/3. Bên cạnh đó, sau một vài ngày được điều trị, trong một phút chốc tỉnh lại ông Hậu cũng nhận mình là người đã phóng hỏa thiêu cả gia đình. Bỗng nhiên vụ phóng hỏa đã biến thiên sang một hướng khác vô cùng phức tạp khi có tới hai người cùng nhận mình là hung thủ gây ra vụ việc. Chính điều này đã khiến cơ quan điều tra, Công an Hải Phòng xây dựng lại kế hoạch điều tra để tìm ra hung thủ chính xác gây ra vụ thiêu sống cả gia đình.

Sau khi ông Hậu qua đời, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ, trong khi đó, từ phía hai gia đình của anh Điệp và chị Luyến lại có những luồng thông tin trái chiều nhau. Tuy nhiên, cho đến ngày 22/3, với những bằng chứng rất xác thực, Công an Hải Phòng đã đủ tài liệu để ra quyết định khởi tố đối tượng Trần Đình Điệp. Theo đó, chính Điệp là người đã tưới xăng lên vợ con và bố đẻ rồi châm lửa phóng hỏa. Đây có thể coi là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ vì vào thời điểm này, dư luận vẫn đang quy kết ông Trần Đình Hậu là hung thủ và bản thân nghi phạm cũng thừa nhận mình chính là người trực tiếp gây ra vụ án.

Từ lời khai của Điệp kết hợp với những tài liệu đã thu thập được từ trước, Công an Hải Phòng đã chứng minh được toàn bộ sự việc diễn ra tại nhà ông Trần Đình Hậu trong tối 17/3. Theo đó, buổi sáng cùng ngày, vợ chồng Điệp và Luyến cùng hai đứa con về chơi ở quê ngoại thuộc xã Thuận Thiên, Kiến Thụy (Hải Phòng). Đến buổi chiều cùng ngày, vợ chồng Điệp cùng hai con trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Sau bữa cơm của gia đình, Điệp cùng hai con lên giường trong buồng nằm chơi với nhau còn chị Luyến thì dọn dẹp một số việc trong gia đình rồi mới vào sau. Đang ngồi chơi vui vẻ với hai con thì bỗng nhiên từ phía nhà ngoài dội vào tiếng cãi cọ nhau giữa chị Luyến và ông Hậu.

Khi anh Điệp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ ông Hậu và chị Luyến xảy ra xô xát lớn. Ông Hậu đuổi theo chị Luyến vào trong buồng rồi đẩy mạnh khiến người con dâu ngã vật xuống giường. Tiếp đó, ông Hậu và chị Luyến lao vào bóp cổ nhau rất quyết liệt dù Điệp và mẹ mình cố gắng can ngăn. Dù trước đây giữa chị Luyến và ông Hậu đã một vài lần cãi vã nhau nhưng chưa bao giờ quyết liệt như lần này. Khi thấy bố và vợ đang xô xát rất quyết liệt, đứng ở phía ngoài Điệp đã cảnh báo “nếu không dừng lại sẽ châm lửa đốt cả nhà”… Có thể là do đang “say máu” nên ông Hậu và chị Luyến không quan tâm đến lời đe dọa của Điệp khi vẫn lao vào “chiến đấu”.

Ngôi nhà tang thương của gia đình ông Hậu.
Ngôi nhà tang thương của gia đình ông Hậu.

Không thể can ngăn được bố và vợ ngừng lại, Điệp lấy can xăng để ở cạnh cót thóc rồi mở nắp hắt lên phía giường ngủ của mình. Trên giường lúc đó có ông Hậu, chị Luyến và hai đứa con của Điệp. Tưới xăng lên cả gia đình, chẳng cần suy nghĩ Điệp châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã khiến cho ông Hậu, chị Luyến cùng hai bé Huyền và Ngọc trở thành những ngọn đuốc sống. Bên cạnh đó, vì đã bị tẩm xăng nên chiếc đệm trên giường ngủ cháy mạnh không thể nào dập tắt được. Châm lửa đốt xong, Điệp lại lao vào dập lửa, bà Nên ở nhà ngoài cũng lao vào ứng cứu. Mọi cố gắng sau đó cũng đã dập được lửa nhưng tất cả 6 người trong gia đình đều bị bỏng.

Việc chứng minh được Điệp là hung thủ chính trong vụ thiêu sống cả gia đình của Công an Hải Phòng không những đã làm sáng tỏ được vụ việc mà còn giải quyết nhiều mối mâu thuẫn nảy sinh từ việc tranh cãi của hai bên gia đình. Hiện tại, công việc hậu sự của hai cháu bé cùng ông Hậu đã được lo liệu đầy đủ. Bản thân Điệp sau khi điều trị lấy lại được sức khỏe sẽ ngay lập tức thực hiện lệnh bắt giam của cơ quan điều tra. Riêng phần chị Luyến vẫn đang được điều trị ở Viện Bỏng quốc gia và chưa biết khi nào sẽ hồi phục.

Gã đàn ông yếu đuối

Qua việc tìm hiểu từ quần chúng nhân dân cũng như bằng tài liệu cơ quan điều tra từ lời khai của Điệp có thể nhận thấy một điều, vì không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa bố và vợ nên Điệp đã nghĩ đến việc dùng lửa để cảnh cáo. Tuy nhiên, khi ngọn lửa vượt qua tầm kiểm soát gây hậu quả nghiêm trọng thì những ân hận của Điệp đã trở thành muộn màng.

Theo lời khai của Điệp thì trước kia y và chị Luyến có một cuộc tình rất trắc trở. Bản thân Điệp vốn chỉ là một lao động phổ thông bình thường, cha mẹ đều là nông dân nên cuộc sống chỉ ở mức đủ ăn. Việc học tập không có nhiều xán lạn, sớm dời ghế nhà trường Điệp xin đi làm lao động ở thành phố với mong muốn thay đổi cuộc sống. Trong quá trình đi làm, Điệp có làm quen với chị Luyến. Dù kém chị Luyến 1 tuổi nhưng Điệp lại rất có cảm tình nên đã cố gắng gần gũi rồi đặt vấn đề yêu đương. Thấy Điệp là người hiền lành, thật thà nên chị Luyến cũng xiêu lòng.

Sau một thời gian yêu nhau, khi tình cảm đã thông suốt, Điệp và Luyến đã tính đến việc kết hôn. Ngày đưa người yêu về ra mắt bố mẹ, thay vì hân hoan trong hạnh phúc, Điệp lại phải đối diện với sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, trong đó ông Hậu là gay gắt nhất. Bản thân ông Hậu vốn là một người sống với tư tưởng cũ kỹ không thích con trai mình kết hôn với người hơn tuổi, hơn nữa khoảng cách giữa hai gia đình lại xa xôi nên đã ra mặt phản đối. Bên cạnh đó, ông Hậu còn mê tín vào việc xem tướng số khi nói với Điệp rằng, nếu lấy Luyến về sẽ chẳng có cuộc sống yên ả, sinh con một bề và mãi sống trong cảnh nghèo khổ…

Cảnh hai cháu bé Ngọc và Huyền được chữa trị trước khi qua đời.
Cảnh hai cháu bé Ngọc và Huyền được chữa trị trước khi qua đời.

Tuy nhiên, vượt qua tất cả những lời can ngăn, sự gay gắt của bố mẹ, Điệp vẫn kiên trì gìn giữ tình yêu của mình với chị Luyến. Quyết tâm sẽ đến với nhau, Điệp thẳng thắn nói với ông Hậu rằng, nếu không cho con lấy Luyến con sẽ chẳng bao giờ lấy vợ, thậm chí là sẽ không sống cùng gia đình nữa. Trước sự quyết tâm của Điệp, ông Hậu đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chấp nhận đứng ra tổ chức đám cưới. Đám cưới của Điệp và Luyến diễn ra trong sự hân hoan của rất nhiều người, riêng ông Hậu thì luôn mang khuôn mặt nặng nề trong suốt ngày vui của đứa con trai.

Về sống với nhau, vì không tìm được công việc phù hợp trên thành phố nên vợ chồng Điệp ở nhà sống cùng với bố mẹ. Những đứa con của vợ chồng Điệp lần lượt ra đời lại là hai đứa con gái đã như những giọt nước tràn ly khiến ông Hậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Với suy nghĩ trọng nam khinh nữ, con dâu lại sinh ra hai đứa cháu gái, rất nhiều lần ông Hậu chì chiết, chửi mắng. Không những là mắng con dâu mà ông Hậu chửi luôn cả con trai mỗi lần ông cảm thấy bực tức trong người. Ông Hậu mắng Luyến là đồ không biết để, là đứa con dâu bất hiếu khi không sinh được đứa con trai để nối dõi, rồi ông mắng Điệp là đứa độn tài, lấy vợ cũng không biết tìm người…

Dù rất bức xúc trước những lời mắng nhiếc của ông Hậu nhưng vợ chồng Điệp cũng đành câm nín chịu đựng để cuộc sống được trôi qua trong sự bình yên. Tuy nhiên, bắt đầu từ khi chị Luyến hạ sinh đứa con thứ hai thì cuộc sống của gia đình chị đã trở thành một chuỗi dài những ngày tháng bi kịch. Suốt ngày sống trong sự căng thẳng bởi những lời mắng chửi của bố chồng, trong khi chồng lại bất lực khi không thể đứng ra dàn xếp được sự việc. Âm thầm cam chịu trong vài năm liền, trong khoảng thời gian gần đây chị Luyến đã vùng dậy để phản kháng bằng cách nói lý lẽ đúng đắn với ông Hậu. Tuy nhiên, hiệu quả chẳng thấy đâu khi sau mỗi lần nói lý lẽ, mối mâu thuẫn của gia đình càng tăng thêm phần gay gắt và ông bố chồng lại càng chửi hăng hơn.

Đã một vài lần “ăn đòn” của ông Hậu nhưng vì chẳng làm cách nào thay đổi được sự cuộc, trong khi chồng lại chẳng thể nào giải quyết được chị Luyến đành tự mình phản kháng lại. Mối mâu thuẫn bố chồng nàng dâu ngày càng trở nên gay gắt hơn, thậm chí hai người còn chẳng bao giờ nói lời nhẹ nhàng bình thường với nhau. Mỗi khi gặp mặt thường thì chị Luyến phải tìm cách né tránh để không bị mắng chửi. Bản thân Điệp, trước mối mâu thuẫn đó gã cũng chẳng thể hiện được vai trò của một người đàn ông trong gia đình để đứng ra dàn xếp mà thường chỉ im lặng trong mỗi lần gia đình có điều to tiếng.

Không thể khuyên bố thay đổi suy nghĩ, cũng chẳng nói được vợ không được cãi hỗn, Điệp dường như đứng ngoài mọi chuyện đang diễn ra. Chính sự thờ ơ này đã khiến cho cuộc sống của gia đình Điệp luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Đến khi sự việc đã lên tới tột đỉnh Điệp lại có cách giải quyết ngu ngốc dẫn đến việc cả gia đình rơi vào cảnh tang thương. Sự im lặng, bất lực của Điệp đã vô tình là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến hai đứa con nhỏ và chính bố đẻ của y phải bỏ mạng và khiến một gia đình đến chỗ tan đàn xẻ nghé…

Chị Luyến trên giường bệnh.
Chị Luyến trên giường bệnh.

Bi kịch phía sau vụ hỏa hoạn

Từ ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, cuộc sống không chỉ gia đình Điệp mà cả nhà để của chị Luyến cũng đảo lộn hoàn toàn. Điều đáng nói là phía gia đình ông Hậu dường như mang một suy nghĩ rất tiêu cực khi luôn tỏ thái độ gay gắt với phía gia đình thông gia. Trong đám tang đưa tiễn cháu Huyền và Ngọc, phía gia đình ông Hậu đã không cho phía gia đình thông gia được vào nhà để cùng lo liệu. Bà ngoại của hai cháu bé đành phải đứng ở phía ngoài đường khóc than, thương xót. Dường như, vụ hỏa hoạn đang gây ra những hậu quả vô cùng khó lường không chỉ những người liên quan trực tiếp mà còn cả cho mọi người xung quanh.

Về phía chị Luyến, với thương tật 26% trên cơ thể, hiện tại sức khỏe còn đang yếu ớt. Thường lịm đi trong những cơn đau đớn nhưng mỗi khi tỉnh dậy chị lại luôn miệng hỏi hai đứa con. Những người thân ở cùng chăm sóc đành phải ngậm ngùi nói dối rằng hai đứa nhỏ đang chữa trị ở phòng bên cạnh chứ không dám nói ra việc cả hai đã qua đời. Chị Nguyễn Thị Hồng là chị gái ruột của chị Luyến tâm sự, so với mấy chị em gái trong gia đình, nó là người khổ nhất. Từ ngày đi lấy chồng đến giờ chưa thấy bao giờ nó nói rằng được hạnh phúc, mỗi lần gặp mặt đều khóc lóc kể lể về việc cuộc sống bị đè nén.

Chị Hồng kể: “Trước kia mỗi lần nó kể rằng bị bố chồng mắng, chửi mấy chị em trong gia đình đều cố gắng khuyên là nên cố gắng gìn giữ hạnh phúc để hai đứa con có chỗ dựa. Đã một vài lần Luyến nó nêu ý định sẽ tìm cách ra ở riêng nhưng dự định này rất khó thực hiện”. Bản thân Điệp vốn chỉ là một công nhân lao động bình thường, thi thoảng đi làm phu hồ để kiếm thêm vài đồng lo liệu cho gia đình. Chị Luyến cũng chỉ ở nhà chăm con, làm việc ruộng đồng nên dù muốn ra ở riêng cũng chẳng thể nào làm được vì “lực bất tòng tâm”. Bản thân bố mẹ Luyến dù biết con gái đang sống trong cảnh khổ sở nhưng cũng chẳng còn cách nào để giúp đỡ được vì kinh tế gia đình cũng chẳng lấy đâu khá giả. Chị Hồng cũng cho biết, hôm nghe thấy tin sự việc, cả gia đình đã phải gom tiền, thậm chí là bán một số tài sản có giá trị để lấy tiền lo viện phí, thuốc thang.

Cho đến thời điểm này, có thể nói vụ hỏa hoạn cơ bản đã đi đến hồi kết. 3 người chết, một người đi tù, còn lại hai người đàn bà là chị Luyến và mẹ chồng mình, có lẽ đây chính là hai người sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả từ vụ hỏa hoạn cay nghiệt. Đối với chị Luyến, mai này, sau khi sức khỏe phục hồi đôi phần, nghe tin hai con đã bị chết, chồng lại đi tù không biết chị có chịu đựng nổi không? Sau một chuỗi dài năm tháng sống trong bi kịch gia đình, giờ đây chị Luyến sắp phải đối diện với một nỗi đau mà có lẽ trên thế giới này không nhiều người phải gánh chịu.

Chia sẻ về điều này, chị Hồng ngậm ngùi, hiện tại gia đình cũng chẳng biết làm như thế nào, tất cả đều đang tập trung chạy chữa cho nó khỏi hẳn vết thương. Có lẽ gia đình sẽ đón em nó về nhà chứ chẳng dám để nó ở lại nhà chồng nữa. Bây giờ, hai đứa con đã mất, chồng thì đi tù thì chẳng gì để mà níu kéo nữa. Em tôi đã mất hết tất cả, hạnh phúc, chồng con, tuổi xuân, thậm chí là hình dáng cũng đã bị hủy hoại… Dường như những lời nói của chị Hồng phần nào đã phác họa lên được cuộc sống của chị Luyến trong những ngày tháng tiếp theo. Đó có thể sẽ là một chặng đường dài trong đau đớn, tủi nhục, xót xa.

Từ chỗ là một người phụ nữ có chồng, hai đứa con kháu khỉnh, chỉ sau cơn cuồng loạn của hỏa hoạn, chị Luyến đã mất đi tất cả để trở thành một con người bất hạnh đến tột độ. Nằm trên giường bệnh với những vết thương chặng chịt trên người nhưng đây chỉ là những vết thương ngoài da, lâu ngày sẽ thành sẹo. Tuy nhiên, vết thương lớn nhất mà chị Luyến phải đối diện đó chính là sự mất mát, sự tủi hổ. Chắc chắn chị Luyến sẽ phải đối diện với điều này và sẽ chẳng ai có thể tiên lượng được điều gì sẽ diễn ra, cuộc sống của người đàn bà bất hạnh này sẽ đi đến đâu.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi xác định được Điệp hung thủ đã gây ra vụ hỏa hoạn, lệnh bắt giữ tạm giam đã được ban hành. Công tác điều tra vẫn đang được diễn ra để làm sáng tỏ được toàn bộ vụ án nghiêm trọng này. Từ đầu năm 2013 đến nay, Hải Phòng đã liên tiếp xảy ra hai vụ phóng hỏa đốt người thân, đây cũng có thể coi là một trong những hồi chuông báo động đối với các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc xử lý nhanh chóng những mâu thuẫn tiềm ẩn trong các gia đình để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra

Nhật Nguyệt - Nhật Nga

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.