Khác hẳn với sự xởi lởi của T., người đàn bà cầm trên tay cả một xấp vé đủ các mệnh giá ở cổng sân vận động Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức) mặt lạnh như tiền khi tôi đến hỏi mua vé vào lúc nhập nhoạng tối 8/7. “700.000 đồng/vé (giá gốc 400.000 đồng/vé). Mua thì mặc cả đi, thấy thích sẽ bán”, người này nói. Trong khi đang giao dịch với khách hàng, điện thoại trên tay chị liên tục có cuộc gọi. Chú ý lắng nghe, tôi thấy chị toàn trao đổi về vấn đề vé xem trận Arsenal.... Rằng là ế lắm, đang ôm cả đống vé trong người mà có bán được đâu, khách hỏi thì có, nhưng khách mua thì rất ít...
Nhắc đến khách, chị nhìn tôi rồi hất hàm hỏi: “Bao nhiêu thì mua được?”. Do đã được phe vé T. chấp nhận bán 530.000 đồng/vé nên tôi “mạnh dạn” đưa ra con số này thì chị ta lừ mắt rồi hô... biến. Mặc dù đuổi khách bằng giọng ráo hoảnh nhưng tay chị này vẫn vẫy liên hồi khi có người đi xe máy sát vào hè đường. Hai người khách nam tấp vào, hỏi mua loại vé giá gốc 700.000 đồng/vé, chị này đòi ăn chênh lệch 300.000 đồng/vé. Sau vài câu trao đổi, hai người khách này chấp nhận mua chênh lệch 200.000 đồng/vé.
Trở lại ngày Ban tổ chức trận Arsenal bán vé, ngày 7/7, tại sân vận động Mỹ Đình, tôi có thể nhận thấy, để có trong tay cặp vé giá gốc, người hâm mộ phải mất thời gian xếp hàng. Có người từ nửa đêm hôm trước đã có mặt ở sân. Ngồi vạ vật có buổi sáng mới mua được cặp vé.
Thanh Gia, một fan hâm mộ đội Arsenal do không thể chịu được nắng để đợi mua vé vào buổi chiều nên chấp nhận mua vé qua phe vé với chênh lệch 150.000 đồng/vé. Cầm chắc cặp vé trong tay, Gia đến buổi gặp mặt nhóm những người hâm mộ Arsenal với tinh thần rất tự tin. Buổi họp mặt chừng 30 thành viên như bừng sáng bởi màu áo đỏ - màu áo của Arsenal. Tại đây, các thành viên háo hức khoe nhau những chiếc vé vào sân Mỹ Đình ngày 17/7 và cũng “khoe” cả sự khổ cực khi xếp hàng mua vé. “Đa số các bạn đều mua được vé. Người thì khổ công xếp hàng cả ngày ở sân Mỹ Đình, người thì chấp nhận bỏ tiền để mua vé của phe. Dù gì, chúng em cũng sẽ có mặt trong trận đấu ngày 17/7 là vui rồi”, Thanh Gia nói.
Chứng kiến cuộc họp mặt của các thành viên trong Câu lạc bộ hâm mộ Arsenal, tôi thấy ngoài sự khổ công để kiếm được vé xem trận túc cầu lần đầu tiên Arsenal đến Việt Nam, tôi thấy họ còn lên cả lịch: Đón Arsenal khi đội bóng này đến sân bay; tập hát bài truyền thống của Arsenal; xem Arsenal tập trên sân vận động Mỹ Đình... 3h ngày 15/7, cả nhóm sẽ tập trung đông đủ để lên sân bay Nội Bài đón Arsenal dự kiến lúc 5h45. Mà nào chỉ có baner, khẩu hiệu thể hiện sự yêu mến Arsenal, họ còn cùng nhau tập bài hát “tủ” về đội bóng đá này...
Ngày 9/7, tham gia thị trường bán vé Arsenal trên mạng, tôi thấy giao dịch rất sôi động. Ngoài những lời mời chào: vé VIP; chỗ ngồi đẹp... còn có cả những câu như “giá cả phải chăng”, “thanh lý vé xem trận Arsenal”... Vé giá gốc 700.000 đồng/vé được rao bán 950.000 đồng/vé; vé giá gốc 1.000.000 đồng/vé, rao bán 1.250.000 đồng/vé... Bấm vào số điện thoại đăng trên mạng của một người tên Hải, tôi được anh này hồ hởi cho biết: “Vé loại nào cũng có, chênh lệch từ 150.000 – 200.000 đồng/vé”. Anh này còn khuyên tôi nên mua ngay, bởi càng đến gần ngày Arsenal có mặt ở Việt