Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng:

"Đường tình M88" và "cuộc đời quá nhọ" của trùm lừa đảo cá độ

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phía Nam vừa phối hợp C45 phá thành công đường dây cá độ bóng đá quốc tế với quy mô lớn hơn 200 tỷ đồng do các tên Trần Hoàng Tân, sinh năm 1986, ngụ tại quận 11; Huỳnh Cẩm Nguyên, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Tân; Phù Chí Quân, sinh năm 1987, ngụ quận 11; Lê Nọc Khánh, sinh năm 1982, ngụ quận 6; Phạm Đăng Hữu, sinh năm 1970, ngụ quận 9 và Đoàn Minh Tâm, sinh năm 1979, ngụ quận 10, TP HCM cầm đầu.

Các thành viên trong đường dây này lập ra trang web 166bet.net thường xuyên trực tiếp liên hệ với những trung tâm tổ chức cờ bạc ở nước ngoài trên trang cá độ bóng đá M88 với máy chủ đặt tại Philippines, sau đó mở rộng mạng lưới về Việt Nam để kêu gọi các con bạc tham gia.

Để triệt phá tận gốc rễ đường dây này, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2013, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập tức vào cuộc và chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng này đã triệt phá được một nhánh trong đường dây tổ chức cờ bạc thông qua trang web M88, bắt giữ hàng chục đối tượng, ngăn chặn trên 1.400 tài khoản có khối lượng tiền giao dịch trái phép lên đến hàng ngàn tỷ đồng cùng rất nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, tờ phơi ghi tỷ số và tỷ lệ cá cược các trận bóng đá… Tuy nhiên đường dây này được chia thành nhiều nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên lực lượng Công an vẫn phải tiếp tục lần theo dấu vết của đường dây tội phạm này.

Theo khai nhận của tất cả các thành viên trong nhóm, đây là một nhánh của đường dây cá độ bóng đá 1.400 tỷ đồng mà lực lượng Công an triệt phá vào ngày 3/7/2014. Thời điểm ấy, khi lực lượng Công an đồng loạt tấn công vào 7 điểm tổ chức cá độ tại các quận 6, 9, 10, 11,  Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, TP HCM thì các tên cầm đầu đã kịp đánh hơi và bỏ trốn. Tuy nhiên vẫn còn 7 đối tượng cộm cán là các thành viên tích cực nắm giữ toàn bộ hoạt động trong đường dây đã bị bắt quả tang bao gồm các tên: Trần Quốc Khôi, sinh năm 1948, ngụ tại quận 10; Diệp Mộng Sáng, sinh năm 1962, ngụ quận Tân Phú; Trần Long Thạch, sinh năm 1988, ngụ quận 11; Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1976 và Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1988, cùng ngụ tại quận 4, TP HCM .

Muốn tham gia vào trang web cá độ này, người chơi phải lập tài khoản tại các ngân hàng có dịch vụ internet banking do nhà cái ấn định trước rồi chuyển tiền thật vào tài khoản này để nhà cái chuyển đổi thành số điểm tương ứng, sau đó sẽ lập cho các con bạc một tài khoản trên hệ thống để các con bạc có thể trực tiếp cá cược với nhà cái thông qua mạng. Người chơi nếu thắng sẽ được chuyển tiền ngay vào số tài khoản đã sử dụng để chuyển tiền trước đó, còn nếu thua thì sẽ bị trừ số điểm tương ứng với số tiền mà con bạc đặt lệnh. Mỗi khi kết thúc các trận bóng đá World Cup 2014, thông qua mạng, những người tham gia cá độ sẽ chung chi ngay bằng hình thức chuyển tiền qua các số tài khoản  mà họ mở tùy theo từng trận đấu. Chỉ mới kiểm tra 4 trong số hàng trăm tài khoản của đường dây này, lực lượng Công an phát hiện số lượng tiền luân chuyển cho một trận chung kết đã lên đến 200 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Cũng từ lời khai của Tân và Nguyên tại cơ quan Công an, ngay từ khi mùa bóng đá World Cup chuẩn bị diễn ra, Tân và Nguyên đã liên kết với nhau cùng tham gia một nhánh của đường dây cá độ M88. Đường dây này do một số người Việt Nam kết hợp với một số "ông chủ" người nước ngoài điều hành. Rút kinh nghiệm từ những lần trước từng bị lực lượng Công an Việt Nam triệt phá, lần này những đối tượng cầm đầu đã cho đặt máy chủ tại Philippines và thuê một kỹ sư công nghệ thông tin từ Việt Nam sang quản lý khai thác mạng. Và cũng để dự phòng cho việc đường dây M88 bị đổ bể, Tân, Nguyên cho lập kênh 166bet.net có kết nối với M88 nhưng cho hoạt động cầm chừng để "giữ mối" với các con bạc.

Sau khi lắp đặt xong máy chủ, nhóm đối tượng cầm đầu này trở về TP HCM và Hà Nội tìm kiếm và gặp gỡ những con bạc có máu mặt (cỡ như Tân, Nguyên…) là những đối tượng từng có thời gian dài ăn thua trên sòng cá cược vừa có tiềm lực tài chính, vừa có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới để bàn bạc và hình thành các nhánh nhỏ (gọi là chân rết).

Các chân rết này có nhiệm vụ trực tiếp quảng bá, liên hệ, giao dịch, chung chi với các con bạc và nhận tiền hoa hồng 5% trên tổng số lượng tiền giao dịch. Nếu trận đấu nào mà giới chủ thắng lớn thì các chân rết này còn nhận được một khoản tiền thưởng nóng khá hậu hĩnh. Chính vì những khoản tiền kếch xù được chia có khi lên đến hàng tỷ đồng cho một trận đấu mà Tân, Nguyên rủ thêm các đối tượng Quân, Khánh, Hữu, Tâm là những người bạn quen biết trong những lần cá độ trước đó lao mình như con thiêu thân phục vụ cho các ông chủ, đồng thời nhắm mắt làm ngơ trước những dòng máu ngoại tệ từ trong nước cứ ùn ùn chảy ra nước ngoài theo những con đường phi pháp.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Khi một phần của đường dây cá độ bóng đá M88 này bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 3/7, Tân, Nguyên cùng các đối tượng cầm đầu nhánh cá độ này dự định rút lui không hoạt động nữa. Tuy nhiên do World Cup 2014 diễn ra quá nhiều bất ngờ gây sốc từ những đội bóng được đánh giá là kẻ lót đường khiến cho nhóm của Tân, Nguyên thua quá nhiều. Nhằm gỡ gạc trong các trận tứ kết và chung kết, Tân, Nguyên họp tất cả các thành viên lại để bàn kế hoạch và sau buổi họp chớp nhoáng ấy, tất cả các thành viên đều nhất trí sử dụng trang web 166 bet.net mà bọn chúng đã lập ra trước đó.

Ngay sau khi thống nhất được phương thức hoạt động, Tân, Nguyên yêu cầu Quân, Khánh, Hữu, Tâm liệt kê lại toàn bộ các "khách hàng" trước đó từng tham gia cá độ trên trang M88, sau đó gửi email cho tất cả những người này thông báo đã chuyển sang "kênh" cá độ mới và mời gọi mọi người tham gia đặt lệnh cá cược với lời bảo đảm sẽ chung chi nhanh gọn đến tận từng số tài khoản mà không cần đợi người thắng cuộc phải đòi tiền. Ngoài ra các đối tượng này còn được giao nhiệm vụ 24/24h ngồi trực bên máy tính để ghi lại danh sách các con bạc tham gia cá độ cho từng trận đấu, đồng thời kiểm soát lượng tiền thắng độ được cắt ra từ các tài khoản của con bạc và chuyển tiền chung độ cho những người thắng cược ngay sau mỗi trận đấu kết thúc.

Được biết trong kỳ Euro 2012, Tân và Nguyên từng là hai con bạc khát máu của một đường dây cá độ trên trang M88. Kết thúc những ngày diễn ra vòng chung kết bóng đá ấy, Tân đã nướng hết hàng tỷ đồng cùng một căn nhà mặt tiền đường Hàn Hải Nguyên, quận 11, TP HCM . Sau mùa bóng đá Euro ấy, gia đình Tân cũng tan đàn xẻ nghé. Kinh tế gia đình đang thuộc dạng khá giả trở thành con số không và còn kèm theo khoản nợ hàng tỷ đồng của đám cho vay nặng lãi. Vợ con hắn không chịu nổi ông chồng cờ bạc đã chủ động đâm đơn ra tòa ly dị rồi dắt díu nhau về nhà cha mẹ đẻ buôn bán xôi ở vỉa hè đường Phú Thọ Hòa kiếm tiền nuôi nhau.

Huỳnh Cẩm Nguyên ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang.

Huỳnh Cẩm Nguyên ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang.

Riêng Huỳnh Cẩm Nguyên là con trai duy nhất trong một gia đình thuộc hàng khá giả có cơ sở sản xuất phụ tùng xe gắn máy ở quận Bình Tân. Nhà rộng, đất nhiều nên khi giá đất tăng cao, cha mẹ Nguyên đã cắt hẳn một miếng bán được hơn một tỷ đồng đưa cho hắn mua xe ôtô đi cho bằng chúng bằng bạn. Kể từ ngày có xe, Nguyên không những không chịu làm việc mà còn tụ tập với đám bạn mê cờ bạc ngày ngày lên mạng tìm hiểu về các trận thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế để cá độ, tối đến lại cùng nhau vào các quán bar, vũ trường đập phá.

Tại thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, Nguyên được một chiến hữu trong đám ăn nhậu mách nước để tập tành cá độ theo kiểu cò con với tỷ lệ ăn thua mỗi trận vài triệu đồng.  Thời gian đầu, Nguyên chỉ tham gia chơi nhỏ "cho vui", nhưng lâu dần máu cờ bạc đã nhiễm sâu vào người nên số lần và số tiền cá độ ngày càng tăng theo cấp số nhân và cứ như vậy cho đến giữa năm 2013 khi các giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu kết thúc thì cũng là lúc Nguyên trắng tay bởi thua độ liên miên. Ngoài việc phải thế chấp chiếc xe ôtô trị giá trên một tỷ đồng lấy tiền chung độ, cha mẹ Nguyên còn phải bán hai miếng đất ở quận Bình Tân để thanh toán với đám cho vay nặng lãi mà hắn vay để đặt kèo trước đó. Cũng rất cay cú về những lần thua độ trước đó, khi được Tân rủ lập đường dây tổ chức cá độ, không cần suy nghĩ, Nguyên gật đầu ngay tắp lự và xung phong đóng góp "số vốn ban đầu" bằng một dàn máy tính cùng 2.000USD tiền mặt.

Hiện tại, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hàng trăm tài khoản thường xuyên luân chuyển lượng tiền có dấu hiệu của việc cá độ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và truy bắt các đối tượng là thành viên liên quan đến đường dây cá độ này hiện đang bỏ trốn.

Tiếp tục theo dõi các đường dây cá độ bóng đá, đến ngày 20/7/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ bốn đối tượng gồm: Đỗ Hoàng Hà, SN 1987; Trần Đình Hải, SN 1989; Trần Văn Ba, SN 1985; Nguyễn Phú Thuận, SN 1982, tất cả đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Được biết bốn đối tượng này thường xuyên móc nối với các cầu thủ chủ chốt ở các câu lạc bộ để giàn xếp tỷ số các trận thuộc giải vô địch quốc gia. Cụ thể trận đấu giữa hai đội Đồng Nai và Than Quảng Ninh diễn ra vào chiều ngày 20/7, bốn đối tượng này đã trực tiếp móc nối với cầu thủ Phạm Hữu Phát - đội trưởng đội Đồng Nai để cầu thủ này chỉ đạo cho các cầu thủ trong đội giàn xếp tỷ số với phần thắng 5-3 nghiêng về đội bóng Than Quảng Ninh với giá 300 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Phát, lực lượng Công an thu giữ số tiền 275 triệu đồng cùng rất nhiều tang vật liên quan đến vụ cá độ. Ngoài ra, ngay sau khi trận đấu kết thúc, lực lượng Công an cũng triệu tập các cầu thủ có liên quan bao gồm: Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn để điều tra làm rõ.

Đức Cương

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.