Lộ diện đường dây ma túy lớn
Vào khoảng 21h30 ngày 8/9/2009 tại km109 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú (Tân Lạc), tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 30T - 2233 do Hà Ngọc Lương điều khiển đi từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội. Qua kiểm tra đã phát hiện Hà Ngọc Lương và Trần Lê Quang đang vận chuyển 5 bánh heroin. Quá trình điều tra đấu tranh, mở rộng, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy đã khởi tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm...
Có thể chia đường dây này thành 3 nhóm. Nhóm trung gian là cặp tình nhân Hà Ngọc Lương và Trần Thị Thu Điệp ở Hà Nội. Quê ở Mai Châu (Hòa Bình), lại có mẹ và chị gái từng trong "nghề" mua bán ma túy và đang thi hành án về tội này nên Lương rất quen thuộc với các đầu mối cung cấp heroin tại Hòa Bình. Chính vì thế, từ đầu năm 2007, Lương đã đứng ra làm trung gian, chắp mối cho các nhóm đối tượng ở Hòa Bình và Hải Phòng mua bán ma túy để lấy tiền công mỗi bánh là 10 triệu đồng.
Nhóm cung cấp hàng tại Hòa Bình do anh em Hà Công Khánh, Hà Công Thành ở huyện Mai Châu cầm đầu. Mỗi khi có mối mua hàng do Lương đưa lên, Khánh tập kết heroin ra lán để cả nhóm đóng gói, rồi vận chuyển theo từng chặng giao cho nhóm ở Hải Phòng.
Nhóm ở Hải Phòng do Vũ Đức An cầm đầu, gồm các đối tượng: Vũ Đức An, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Văn Lập và một đối tượng tên là Vinh… Các đối tượng này mua heroin chuyển về Hải Phòng, Quảng Ninh và đem đi tiêu thụ. Giá mua bán giữa An và Khánh là 7.500 USD/bánh, ngoài ra, An trả công thêm cho Khánh và Lương mỗi người 10 triệu đồng/bánh. Bình quân mỗi tháng bọn chúng mua bán 2 chuyến, chuyến ít là 10 bánh, chuyến nhiều 20 bánh, với tổng số khoảng 720 bánh heroin.
Vụ án Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm xảy ra tại các địa bàn Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Ninh là vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp, có nhiều bị can tham gia được tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn đã mua bán trái phép 94 bánh, 1 cây 0,575 gram heroin, 3,5 gram Methamphetamine và tàng trữ trái phép 1,401gram Methamphetamine.
Ngoài ra, Lương còn liên kết với Trần Lê Quang, trú ở Thanh Trì (Hà Nội), để bán heroin cho một số đối tượng ở Lạng Sơn. Quang còn câu kết với đối tượng Đặng Khắc Nam để tuồn heroin về Nam Định bán…
Cặp tình nhân “mèo mả gà đồng”
Trở lại phiên tòa xét xử, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bị cáo Trần Thị Thu Điệp (26 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Điệp cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt nước da trắng trẻo. Khi vị thẩm phán đọc cáo trạng của Điệp, người ta lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Vì khi bị bắt (tháng 9/2009), Điệp đang là sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, Điệp từng thi và đỗ vào Trường Trung cấp Y Tuệ Tĩnh.
Là một sinh viên có tiềm năng, học hành cơ bản, song vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi, đua đòi, Điệp dần sa ngã vào những thói hư, tật xấu của xã hội. Theo một số sinh viên cùng trường với Điệp thì thời gian học ở trường, Điệp đã nổi tiếng về thành tích chơi bời của mình. Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, nên Điệp được bố mẹ chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu để cô con gái yên tâm học hành.
Vậy nhưng, trái với mong muốn của các bậc sinh thành, Điệp đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những sinh viên "quý tộc", thích ăn chơi và đua theo những thú vui xa xỉ của nhóm sinh viên lắm tiền. Bạn bè càng choáng váng hơn, khi Điệp mỗi lần tới lớp lại vung vẩy trên tay chìa khóa của chiếc xế hộp BMW có giá trị gần 2 tỉ đồng. Người ta cũng thường thấy xe của Điệp đỗ tại những nơi ăn chơi xa xỉ nhất Hà Nội, những quán bar, vũ trường nổi tiếng đắt đỏ. Điệp như con thiêu thân, cô lao vào các cuộc ăn chơi thâu đêm, suốt sáng mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Bản thân Điệp hằng ngày trưng diện những bộ quần áo đắt bằng mấy tháng tiền tiêu của một sinh viên bình thường.
Nhưng nếu có mặt tại phiên tòa, người ta sẽ biết được đằng sau lớp vẻ hào nhoáng của cô sinh viên xinh đẹp là cả một đường dây tội ác. Điệp là bồ nhí, đồng thời cũng là một mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh do Hà Ngọc Lương (30 tuổi, trú tại Tân Sơn, Mai Châu, Hòa Bình) cầm đầu. Toàn bộ số tiền cung cấp cho Điệp ăn chơi, cả chiếc xe hơi đều là những đồng tiền do Lương buôn bán ma túy mà ra cả.
Trong quá trình làm tình nhân của Lương, Điệp đã tham gia cùng với Lương trong các phi vụ mua bán ma túy và chính Điệp là người quản lý tiền, việc mua bán cho Lương. Hai đứa dọn đến thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở làng Quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), đồ đạc trong nhà toàn loại đắt tiền, xa xỉ. Sau mỗi phi vụ buôn bán “cái chết trắng”, Lương cùng Điệp đi đập phá ở những tụ điểm chơi bời nức tiếng từ Bắc vào Nam, để cho bõ công những ngày khó nhọc! Thế rồi, như một lẽ tất yếu, cuộc đời Điệp dần bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi, không thể thoát ra được.
Từ một cô gái ngoan, hiền, là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ khi cô là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, Trần Thị Thu Điệp nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của đồng tiền, lao vào các cuộc ăn chơi chác táng mà không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Chắc hẳn nghe tin Trần Thị Điệp tham gia vào đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, không chỉ gia đình, người thân mà ngay cả những người chưa từng gặp cô, đều không khỏi ngỡ ngàng. Một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi lại là mắt xích quan trọng trong việc gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội.
Đối tượng cuối cùng bị bắt giữ, chuyên án kết thúc
Sau khi đường dây vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia bị phát giác, Hà Văn Quân, 30 tuổi, trú tại xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), một mắt xích quan trọng trong đường dây này mua bán ma túy lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động xuyên quốc gia bỏ trốn. Ngày 16/10/2010, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 08 truy nã toàn quốc đối tượng Hà Văn Quân.
Với bản chất mưu mô, xảo quyệt, từng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy, Hà Văn Quân có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh để đối phó với cơ quan Công an. Biết tin đồng bọn bị phát hiện, bắt giữ, tên Quân càng trở nên thận trọng, cảnh giác hơn, hắn tránh mọi tiếp xúc với người lạ mặt, thường thay tên, đổi họ khi di chuyển đến địa phương khác, hành động lén lút.
Theo trinh sát Công an huyện Mai Châu kể lại, vào cuối năm 2011, thông qua nguồn tin của quần chúng, biết được thông tin tên Quân trở về gia đình, gặp gỡ người thân bàn việc riêng. Ngay sau đó, các trinh sát xuống khu vực nhà đối tượng để nắm tình hình, lập kế hoạch vây bắt. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi hắn đã cao chạy xa bay, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Gia đình một mực bao che, cho rằng thông tin là bịa đặt, Quân không hề có mặt tại gia đình. Khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục gia đình, thậm chí đưa cả “Thư kêu gọi đầu thú” của 3 ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án của tỉnh yêu cầu gia đình vận động Quân tới cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, song không có kết quả.
“Đây thực là nguy hiểm bởi do nhận thức hạn chế, bao che một cách mù quáng, nhiều người thân lương thiện bỗng dưng... trở thành những kẻ phạm tội “che giấu tội phạm”. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Công an trong việc truy bắt tội phạm, nhất là tội phạm có lệnh truy nã” – Thượng tá Hà Cộng Cận, Trưởng Công an huyện Mai Châu chia sẻ.
Cũng theo Thượng tá Cận: Tên Quân là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, quá trình lẩn trốn, hắn thường mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Do vậy, việc tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Nếu không tính toán phương án thận trọng có thể ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản lực lượng truy bắt. Theo thông tin, tên Quân thường trú ẩn ở những cánh rừng hoang sơ, hẻo lánh… Ngày 18/2/2013, thông qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện tên Quân bí mật trở về gia đình vào ban đêm. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với Công an thị trấn, quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt.
Lúc này khoảng 22h, các trinh sát triển khai phương án trong điều kiện thời tiết giá rét, trời tối đen, không gian tĩnh mịch. Hàng chục trinh sát tham gia phương án, tổ chức mật phúc, theo dõi đối tượng từ chập tối. Nhiều trinh sát trong đó còn khá trẻ, mới lần đầu xung trận nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Các trinh sát tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của chỉ huy, nín thở chờ thời điểm tấn công.
Thượng tá Cận – chỉ huy phương án, chỉ đạo vẽ sơ đồ nhà đối tượng, xác định quy luật hoạt động, ra vào, nơi ẩn náu, có vũ khí hay không... Thời điểm thuận lợi đã đến, nhận thấy đối tượng có biểu hiện sơ hở, không mang theo vũ khí nóng, được lệnh của Ban chuyên án, hàng chục trinh sát, được sự hỗ trợ của quần chúng lập tức ập vào bắt giữ. Tuy nhiên, với bản thân hung hãn, côn đồ, manh động, đối tượng chống trả hết sức quyết liệt, giằng co với các trinh sát hòng thoát thân, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng truy bắt. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, không lâu sau, tổ công tác đã khống chế đối tượng truy nã nguy hiểm, bảo toàn lực lượng.
Chuyên án kết thúc, đường dây vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn được bóc gỡ thành công, hàng chục đối tượng được đưa ra xét xử công khai, đã có 6 án tử hình, 4 án chung thân và 131 năm tù giam cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật. Đằng sau mỗi chuyên án là nỗi buồn, nước mắt nối dài của những kẻ phạm tội, những mảnh đời lầm lỗi của những kẻ hám lời trước mắt, cũng là kết thúc của mối tình “mèo mả gà đồng”, coi thường tính mạng, phẩm giá truyền thống, làm giàu bất chính. Đó là bài học không của riêng ai