Vào thời điểm này các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi); Ngô Tấn Lộc (20 tuổi), đều trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu; Nguyễn Văn Long (18 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) và Huỳnh Thanh Nam (17 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đi chơi về ngang khu vực tượng đài, phát hiện thấy anh Phương đang say sưa trong giấc ngủ cả bọn rủ nhau vào lục soát người anh Phương để tìm tài sản nhưng không lấy được gì. Cả bọn liền lấy trộm chiếc xe Drem II của anh Phương, sau đó mang về quán cà phê trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP Vũng Tàu và ngủ lại ở đây.
Phải đến gần 7h sáng, sau khi được người qua đường đánh thức anh Phương mới tỉnh giấc và phát hiện mất xe. Với hy vọng mong manh anh Phương đi lòng vòng trên đường tìm kiếm và tình cờ phát hiện chiếc xe của mình đang để trước quán cà phê nên đã báo cơ quan Công an. Ngay sau đó Công an phường 8 đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp và thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.
Một nạn nhân khác cũng được "ma men" ru ngủ nên "mượn" ngay hiên nhà người khác nằm ngủ thay vì phải về nhà. Đây là trường hợp của anh L.T.Dự, ngụ tại phường 7, TP Vũng Tàu. Thủ phạm là Bùi Thị Duyên (48 tuổi, HKTT tại 562/49 Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu).
Vào khoảng 19h30' ngày 25/10, trên đường đi về nhà tình cờ nhìn thấy anh Dự đang nằm ngủ ngon lành trước cửa nhà số 562/51 Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu, Duyên để ý quan sát và phát hiện thấy túi quần anh Dự có lòi một phần chiếc bóp đựng tiền ra ngoài nên nảy lòng tham muốn chiếm đoạt. Sau khi quan sát xung quanh, Bùi Thị Duyên đã lấy trộm chiếc bóp của anh Dự bên trong có 7.500.000 đồng và 300 USD mang về nhà cất giấu.
Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an phường 5, TP Vũng Tàu đã xác định đối tượng trộm cắp và gọi hỏi Bùi Thị Duyên để đấu tranh, tuy nhiên phải đến hơn một ngày vừa thuyết phục, vừa đấu tranh, Bùi Thị Duyên mới chịu thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh L.T.Dự.
Vào khoảng 2h30' ngày 17/10, chị L.H, ngụ tại phường 7, TP Vũng Tàu cùng bạn trai vào quán cà phê số 01A Trần Phú, phường 1, TP Vũng Tàu uống nước. Mải tâm sự không để ý xung quanh, chị H và bạn trai đã bị kẻ gian lấy trộm 2 chiếc bóp bên trong có 2 ĐTDĐ và 4.530.000 đồng.
Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường 1, TP Vũng Tàu đã khẩn trương tiến hành điều tra và ngay hôm sau đã xác định, bắt được đối tượng gây án là Phan Thành Nam (24 tuổi, HKTT tại 42/7 Trần Phú, phường 1, TP Vũng Tàu).
Trên đây chỉ là số ít vụ án xảy ra trong thời gian gần đây mà nguyên nhân chủ yếu là do các bị hại đã thiếu tinh thần cảnh giác vô tình tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm ra tay