1. Trần Thị Hiền tiếp chuyện tôi bằng giọng nói của một cô gái Bắc đã bị pha trộn, nhỏ nhẹ và rất dễ nghe. "Lọt, ngọt đến xương" có lẽ cũng vì điều này mà Hiền đã khiến trái tim người đàn ông hơn cô 18 tuổi, từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân tan chảy… quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng tiếc thay, Hiền lại không biết trân trọng điều đó.
-"Hiền có yêu anh Ngà không", tôi gợi chuyện, cố xóa đi sự căng thẳng. Ngưng một lát, Hiền nói với tôi, sự ngượng nghịu hiện trên gương mặt.
“Em thương anh ấy, em chỉ yêu anh ấy 10 % thôi, có lần anh ấy hỏi, em đã trả lời như vậy!”.
- Khi Hiền trả lời, phản ứng của anh Ngà như thế nào ?
“Anh ấy bảo không sao, quen rồi sẽ thương, yêu. Rồi anh bảo đến gặp mẹ và chị gái của anh ấy…”
Lúc Hiền trả lời, tôi cố kiềm lòng mình để không bật thành tiếng cười. Yêu một người có khi chẳng vì điều gì và cũng chẳng thể cắt nghĩa được là vì sao. Thế mà ở đây, tình yêu của cô gái trẻ ấy lại có thể đong đếm được bằng phần trăm, nó khô khan giống như giải một bài toán học…Tôi chợt thấy thương Hiền và cũng giận người đàn ông là nạn nhân của Hiền trong vụ án này. Xét về mặt tuổi tác, anh ta hơn Hiền khá nhiều tuổi (anh Ngà sinh năm 1972). Xét về kinh nghiệm và sự từng trải trong cuộc đời, anh Ngà cũng hiểu biết hơn Hiền… 6 tháng tìm hiểu nhau là quãng thời gian quá ngắn để đi đến một quyết định hôn nhân, không lẽ anh ta lại chẳng nhận thấy sự khác thường trong tình cảm của Hiền dành cho mình. Ở tuổi ngoài bốn mươi, anh Ngà cũng đủ tỉnh táo để không thể "say nắng" như những chàng trai tuổi teen mới chập chững bước vào yêu. Thế nhưng, anh Ngà vẫn mạo hiểm, phiêu lưu tình cảm…để rồi trở thành nạn nhân của Hiền.
- Trước khi đến với anh Ngà, Hiền đã từng yêu một người đàn ông nào khác ?
Em có nhưng anh ấy đã đi tù rồi…
Lúc này, tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau giấu kín trong lòng Hiền bấy lâu nay, cô gái rơm rớm nước mắt, bộc bạch những tâm sự của riêng mình. Hiền bảo, cô có một tuổi thơ chẳng mấy yên bình. Năm Hiền 2 tuổi, mẹ cô bỏ nhà vào
Cô bé Hiền khi đó được gửi về cho ông, bà nuôi dưỡng. Sau khi đi thêm bước nữa, cha Hiền sinh liền tù tỳ những đứa em cùng cha, khác mẹ, kinh tế khó khăn, thời gian cũng eo hẹp nên chẳng có mấy thời gian ngó ngàng đến cô con gái nhỏ, luôn khát khao tình cảm của cha, mẹ như Hiền. Đến tuổi cắp sách đến trường, Hiền cũng được bà cho đi học nhưng chẳng có ai chỉ bảo, nó học được chữ nào thì biết chữ đấy.
Năm Hiền bảy tuổi, bố đẻ đưa cô về sống chung với mẹ kế và những đứa em cùng cha, khác mẹ. Cảnh nhà vốn chẳng khá giả, lại phải nuôi thêm Hiền càng trở nên khó khăn. Hiền vì thế cứ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế, cô luôn khao khát có được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ như những đứa em cùng cha, khác mẹ của mình. Hiền ở với bố đến năm 14 tuổi thì theo mẹ vào
Khi biết mình có thai một tháng, Hiền vui mừng báo tin cho người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương. Người đàn ông ấy cũng tỏ ra vui mừng, anh ta hứa hẹn sẽ đưa Hiền về ra mắt bố, mẹ đẻ trong một tháng. Nhưng rồi, người đàn ông này một đi không trở lại, để lại cho cô gái trẻ nỗi đau đớn ê chề. Theo lời của Hiền thì sau này anh ta có nhờ một người bạn, đưa về cho Hiền 1 triệu đồng và nói rằng anh ta đã bị Công an bắt giữ. Thế nhưng, từ đó đến nay, Hiền chưa bao giờ được gặp lại anh ta…
2. Về phần Hiền, sau "chín tháng mang nặng đẻ đau", Hiền sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Thế nhưng, vì hoàn cảnh, Hiền đổ lỗi cho hoàn cảnh…Khi đó Hiền còn quá trẻ, lại chẳng có gì trong tay nên phải nghe lời mẹ, đau đớn mang cậu con trai nhỏ cho một người phụ nữ hiếm muộn làm con nuôi rồi nhận lấy một khoản tiền nhỏ lấy vốn làm ăn.Với số vốn này, Hiền và mẹ mở một quán cà phê nho nhỏ kiếm sống cho qua ngày nhưng việc buôn bán không thuận lợi nên chỉ thời gian ngắn buộc phải đóng cửa…Thời gian sau này, Hiền đến phụ giúp chị gái chạy bàn ăn cho một quán nhậu nhỏ. Hiền sau đó cũng đến với một số người đàn ông khác nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Những người đàn ông này chỉ coi Hiền như một cuộc chơi, chẳng ai tính chuyện lâu dài với cô. Trước thời điểm xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Hiền làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê ở gần nơi anh Phạm Văn Ngà (42 tuổi, ở tại quận 9, TP Hồ Chí Minh) đang sinh sống. Vào thời điểm quen biết Hiền, anh Ngà vừa ly hôn vợ, đang thiếu thốn tình cảm…
- Hiền đã từng một lần lỡ dở trong tình yêu, vì sao em không trân trọng và đón nhận tình cảm chân thành của anh Ngà?
Trước câu hỏi này của tôi, Hiền im lặng, cúi gằm mặt.
- Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Ngà từ bao giờ?
Cũng mới đây thôi, Hiền lí nhí nói trong miệng.
Sự trẻ trung, tươi mới của Hiền khiến người đàn ông từng lỡ dở một lần đò, đang khát khao một mái ấm gia đình hạnh phúc không kiềm chế được tình cảm của mình. Vậy nên, dù biết Hiền đang làm một cái nghề rất nhạy cảm nhưng anh Ngà vẫn nhắm mắt cho qua. Sau đó, anh kiên trì theo đuổi và cũng đã nhận được sự đáp lại của Hiền…Hiền theo anh Ngà đã nhiều lần ra mắt gia đình chồng chưa cưới, gặp gỡ mẹ chồng tương lai, chị gái và hai con riêng của anh Ngà, cả hai đã bắt đầu nghĩ đến một đám cưới.
Theo lời của Hiền tâm sự với tôi, Hiền không yêu anh Ngà, thế nhưng với dụng ý riêng cô gái ấy vẫn đáp lại những tình cảm của người chồng chưa cưới. Để tránh lộ, lọt thông tin, Hiền ít chia sẻ với anh Ngà về hoàn cảnh riêng của mình. Song vì nói dối nên đôi lúc đã có sự bất nhất, có lúc Hiền nói rằng nhà Hiền ở Sơn La, có khi lại giới thiệu rằng ở Lạng Sơn. Lẽ ra, anh Ngà phải nhận thấy sự khác thường này nhưng anh lại bỏ qua tất cả.
Và rồi lòng tham đã khiến Hiền đánh mất tất cả. Theo sự bàn bạc giữa Hiền và anh Ngà thì khoảng đầu tháng 8/2014, anh Ngà sẽ cùng Hiền ra Hà Nội, gặp gỡ gia đình Hiền tính chuyện cưới xin. Với rắp tâm lừa tình, lừa tiền của chồng chưa cưới, Hiền cũng gợi ý với anh Ngà ra Bắc mua đất, làm nhà tính chuyện làm ăn lâu dài…
Kế hoạch được sắp xếp vào ngày 3/8, để chuẩn bị cho buổi ra mắt nhạc phụ tương lai, ngoài khoản tiền hơn 20 triệu đồng tiền mặt, anh Ngà còn mang theo xính lễ gồm một chiếc kiềng, hai chiếc bông tai cùng 2 chiếc nhẫn vàng. Đúng ngày hẹn, anh Ngà và Hiền lên tàu…
Trên chuyến tàu đó, anh Ngà đã đưa cho Hiền cất giữ toàn bộ số vàng mang theo. Sau hai ngày lắc lư trên tàu, rạng sáng 5-8, Hiền và anh Ngà về đến ga Hà Nội. Khi bước xuống tàu, anh Ngà cũng đưa nốt cho Hiền cất giữ toàn bộ số tiền mặt anh mang theo người. Ngay lúc này, Hiền đã định bỏ trốn cùng số vàng và tiền mặt anh Ngà nhờ cất giữ nhưng không thực hiện được do anh Ngà thường xuyên đi cùng với Hiền. Về phần anh Ngà thì do đang hân hoan, hồi hộp với buổi ra mắt bố, mẹ vợ tương lai cũng không để ý đến thái độ rất khác thường của người vợ chưa cưới.
3....Trên suốt chặng đường hơn 100 km từ Hà Nội về Phú Thọ, trong đầu Hiền ngổn ngang những toan tính. Khi về đến huyện Phù Ninh, Hiền quyết định hành động…bởi lúc này anh Ngà đã đưa cho Hiền cất giữ toàn bộ số tiền mặt và vàng anh Ngà mang theo người. Nghĩ là làm, Hiền yêu cầu người lái xe taxi dừng lại rồi trả tiền xe. Tiếp đó, Hiền chỉ vào một căn nhà nằm chót vót trên một đỉnh đồi rồi nói rằng đó là nhà của Hiền (Thực chất đây không phải là nhà của Hiền). Lần đầu tiên ra Bắc, anh Ngà mù mờ về đường đi nên nhất nhất đều theo sự chỉ đạo của Hiền…
Tiếp đó, Hiền rủ anh Ngà vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Trong lúc này, Hiền giả vờ đau bụng và bảo anh Ngà mua giúp hộ Hiền một cuộn giấy vệ sinh, mục đích của Hiền là điều anh Ngà đi nơi khác. Chẳng may may nghi ngờ người vợ chưa cưới, anh Ngà làm theo yêu cầu của Hiền. Ngay lúc anh Ngà vừa đi khỏi quán nước, Hiền liền bắt một chiếc xe ôm ở gần đó, bỏ chạy về hướng huyện Tam Nông (Phú Thọ). Khoảng mười phút sau, anh Ngà quay lại tìm Hiền nhưng không thấy. Anh Ngà hỏi những người ngồi xung quanh cũng không ai biết tung tích của Hiền nên đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh trình báo. Nhận tin báo của người bị hại, Công an huyện Phù Ninh tiến hành rà soát đã xác định được danh tính của người xe ôm đang chở Hiền.
Công an huyện Phù Ninh sau đó đã liên lạc với người lái xe cùng phối hợp bắt giữ Hiền, khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn. Với hành vi phạm tội trên, Hiền bị cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ngày trong nhà tạm giữ Công an huyện Phù Ninh, cũng là quãng thời gian Hiền chiêm nghiệm lại tất cả. "Em muốn được sớm ra khỏi đây…em nhớ mẹ và muốn được về thăm bố", Hiền mếu máo nói với chúng tôi. Khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết điều những điều không còn thật đáng trân trọng…Trái tim Hiền đã từng một lần rỉ máu bởi bị gã đàn ông cô đem lòng yêu thương thế nhưng chính cô lại lặp lại sai lầm đó