Điều đáng nói là khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai nhóm đối tượng này vẫn còn đuổi đánh nhau, chỉ đến khi Công an đến hiện trường, vụ việc mới được ngưng lại…
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 12/10, tại trước quán cháo 124, Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh xảy ra một vụ va quệt giữa xe taxi và xe gắn máy chở ba thanh niên. Cú va chạm khiến xe taxi bị hư hỏng phần đuôi tuy nhiên ba thanh niên đi trên xe gắn máy không dừng lại mà có ý định bỏ chạy.
Lúc này, trong quán cháo có một người bước ra can thiệp, rút chìa khóa xe của ba thanh niên trên. Ba thanh niên trên cự cãi nên Nguyễn Sỹ Huân (tự Hảo, 37 tuổi, ngụ 124, Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh) bước ra dùng tay đánh vào mặt một trong ba thanh niên, người thanh niên bị đánh đã lấy điện thoại gọi đi.
Một lúc sau, một thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đến, Huân đã nói rõ vụ việc nhưng hai bên xảy ra cự cãi rồi cả hai rời khỏi hiện trường. Sau đó 20 phút, một nhóm thanh niên đi trên 10 xe gắn máy vác mã tấu, kiếm nhật, lê và dao tự chế đến vây căn nhà số 124. Nhóm thanh niên này chia làm hai, vây cửa trước và cửa sau căn nhà (cửa sau nằm trên đường Lê Trực).
Nhóm thanh niên hung hãn cầm hung khí lao vào quán khiến nhiều khách đang ở trong quán phải bỏ chạy. Các đối tượng dùng hung khí phá đồ đạc trong quán, dùng đá ném vỡ tủ kính. Lúc này, Nguyễn Sỹ Huy (41 tuổi, anh của Huân) đang đứng bán cháo đã dùng hung khí chống trả thì bị nhóm thanh niên này chém vào đầu và tay gục ngay tại quán. Huân từ trên gác bước xuống cũng dùng hung khí chống trả lại nhóm thanh niên trên và thoát ra cửa sau. Đến trước số 55, Lê Trực, Huân bị nhóm thanh niên đuổi kịp và chém trọng thương.
Trong lúc hỗn chiến, hai người trong nhóm thanh niên trên là Nguyễn Đình Sơn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Tuy (17 tuổi), đều ngụ đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh cũng bị chém gây thương tích. Sau màn truy sát, nhóm thanh niên đưa Sơn và Tuy vào bệnh viện cấp cứu. Người nhà số 124 cũng đưa Huy và Huân đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, khi vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, giữa hai nhóm vẫn còn gầm gừ nhau nên lao vào ẩu đả bằng tay và các thanh sắt lấy từ giường cấp cứu của bệnh viện. Vụ hỗn chiến khiến một số người khám bệnh trong bệnh viện hoảng hốt bỏ chạy, nhân viên y tế cũng phải vào phòng chốt cửa lại.
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh, CS PƯN 113, CSCĐ, BVDP đã có mặt tại hiện trường, lúc này hai nhóm mới rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại những người bị thương. Công an quận Bình Thạnh tiến hành mời một số thanh niên liên quan về trụ sở làm việc và tiến hành điều tra truy xét các đối tượng liên quan.
Tại hiện trường, nhiều người trong nhà 124 vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc trên. Bên trong căn nhà, máu còn vương vãi trên nền nhà, nhiều vết chém, đập phá tài sản trong nhà vẫn chưa dọn dẹp. Theo người nhà 124, những thanh niên trên có một số sống trong đường Lê Trực và là những thanh niên có “máu mặt” ở đây.
Đến 2h sáng cùng ngày, các tổ công tác thuộc Công an quận Bình Thạnh vẫn túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để ổn định tình hình và tiến hành truy xét các đối tượng