Sáng 9/2, được sự vận động của Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội), Nguyễn Văn Trường (26 tuổi, ở Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) đã đến cơ quan Công an đầu thú hành vi giết người.
Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận, Trường và nạn nhân Kiều Văn Tới (tức Bốn, 42 tuổi, ở thôn Cổ Chế) vốn là anh em kết nghĩa, mối quan hệ tình cảm trên bắt đầu rạn nứt khi Trường nghi vợ có quan hệ tình ái với anh Tới. Vì thế, Trường đã nhiều lần nói với vợ anh Tới về mối nghi ngờ của mình… Giữa Trường và anh Tới thường xuyên xảy ra xô xát.
Theo lời khai của Trường tại cơ quan điều tra thì trước đó (vào ngày 26 Tết), Trường không thấy vợ ở nhà nên vội đi tìm, thấy anh Tới và vợ mình là chị Mai xuất hiện tại khu vực nhà nghỉ ở tỉnh Hà Nam. Đêm đó, Trường đã mua xăng định đốt xưởng gỗ của gia đình nhưng được mọi người can ngăn kịp thời…
Ngày 7/2, Trường và vợ tiếp tục xảy ra xô xát, và Trường đã bỏ xuống tỉnh Hà Nam. Trường định bán chiếc xe máy để lấy tiền nhưng sau đó lại về nhà một người bạn ở cùng xã ăn cơm.
21h ngày 8/2, Trường về nhà không thấy vợ, hỏi con trai thì biết rằng chị Mai đang ngồi bên nhà ông ngoại. Trường lên gác nhìn sang nhà bố vợ thấy chị Mai đang ngồi bên cạnh anh Tới cười nói rất vui vẻ... Cơn ghen sục sôi, Trường về nhà lấy kiếm đến phục tại cổng nhà anh Tới rồi bất ngờ dùng kiếm đâm anh làm nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Trường tìm đến một quán bi-a bỏ trốn. 23h, Trường về nhà chị gái đã kể lại toàn bộ câu chuyện trên. Vụ án hiện đang được điều tra, làm rõ