Báo chí Mỹ cho rằng, không loại trừ việc bại lộ câu chuyện tình bất hợp pháp này đã dẫn tới cảnh "anh đường anh, tôi đường tôi" của một trong những cặp đôi từng được coi là may mắn và đẹp nhất trên chính trường - nghệ trường Mỹ.
Trả lời phỏng vấn cho tờ The Los Angeles Times ngày 18/5/2011, Arnold Schwarzenegger đã tâm sự: "Sau khi tôi rời khỏi chức Thống đốc, tôi đã kể cho vợ tôi nghe về câu chuyện đã xảy ra từ hơn 10 năm trước. Tôi hiểu và tôi đáng bị thất vọng và tức giận đối với bản thân tôi từ phía những người bạn và gia đình mình. Không có lời biện minh nào và tôi xin nhận tất cả trách nhiệm vì nỗi đau mà tôi đã gây nên. Tôi xin lỗi Maria, các con tôi và gia đình tôi. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc".
Ngoài ra, ngôi sao màn bạc từng thành công cả trên chính trường đã đưa ra lời yêu cầu đối với các phương tiện thông tin đại chúng để họ tôn trọng đời tư của ông và không thóc mách thêm nữa: "Tôi yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng tôn trọng quyền riêng tư của vợ tôi và các con tôi trong thời điểm khó khăn không thể tả được này. Trong lúc tôi đáng bị các bạn để ý và phê phán thì vợ con tôi không đáng bị như thế".
Cũng chính vì lý do này nên tờ The Los Angeles Times đã không định công bố tên họ của người phụ nữ từng giúp việc trong nhà Arnold hơn hai thập niên cũng như giới tính và tên đứa con của hai người. Về phần mình, đại diện cho Maria Shriver cũng thông báo cho tờ The Los Angeles Times biết rằng bà không có bình luận gì về lời thổ lộ của chồng cũ.
Trước đó, khi tuyên bố li dị, hai người đã nói rất "mông lung" về những lý do đã khiến họ phải làm như thế: "Cả hai chúng tôi đã trải qua những biến đổi lớn trong cuộc sống riêng tư và trong công việc. Sau những suy tư, thảo luận và cầu khẩn dài lâu, chúng tôi đã cùng đi tới quyết định này… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau giáo dục bốn đứa con của mình mà chúng tôi cho đó là ý nghĩa chính yếu và niềm vui chính yếu trong cuộc đời".
Tình không như trái phá…
Ngay từ buổi đầu tiên, cuộc tình giữa chàng nghệ sĩ mới nổi có thân hình lực sĩ tuyệt đẹp Arnold với nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp thuộc gia tộc Kennedy bề thế Maria Shriver đã không khiến người ta nghĩ rằng đấy là một liên minh lãng mạn dài lâu. Bởi lẽ, hai người ngay từ phong cách bên ngoài đã quá khác nhau.
Arnold ở thời điểm đó dù đã sống khá lâu trên đất Mỹ nhưng vẫn có vẻ như xa lạ, thậm chí anh còn nói với giọng đầy thổ âm Áo. Hơn thế nữa, lăn lộn trong giới ngôi sao thể thao và màn bạc, Arnold đã sống chủ yếu theo phương châm VLC: Vui là chính! Còn Maria thì quá quý tộc trong mọi cư xử của mình và theo truyền thống gia đình, rất ham mê chuyện chính trị.
Đã có những người nghi ngờ rằng, chàng diễn viên điện ảnh đã rắp tâm "cưa đổ" cô cháu gái của cố Tổng thống John Kennedy để mưu cầu cho những phát triển dài lâu sau này. Thiên hạ đồn rằng, Arnold khi mới gặp Maria đã hành động theo đúng kịch bản của các Don Juan: mời cô tới nhà hàng ngay trong lần gặp đầu tiên và làm cô lóa mắt bởi vóc dáng lực lưỡng của một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, khiến cô không còn kịp tỉnh trí mà suy nghĩ chín chắn.
Sau lần làm quen năm 1977, Maria đã bỏ ngay người yêu cũ Larry Lucchino (về sau trở thành Chủ tịch CLB Bóng chày Red Sox ở Boston) và kiên trì chờ đợi tới cả 9 năm để cuối cùng Arnold chán cuộc sống trai lơ đào hoa và đồng ý cùng cô cử hành hôn lễ.
Sau này, Shriver lý giải: "Khi ấy tôi đã cố gắng tìm ai đó có thể lôi tôi ra khỏi chuyện chính trị càng xa càng tốt. Tôi đã sớm hiểu rằng, sống ở chính trường, đó là những chuyến đi liên miên, những tồn tại giữa đám đông tới hàng trăm người ngay cả khi ở trong nhà của mình, mà phần thưởng cho những chịu đựng đó thì hoặc là thất cử, hoặc là viên đạn của kẻ sát nhân".
Tuy nhiên, sau khi lấy nhau rồi (đám cưới của họ diễn ra ngày 26/4/1986), hai nhân vật đều rất thời thượng này đã duy trì được một đời sống hôn nhân rất bền chắc và mẫu mực, ít ra là nhìn từ bên ngoài.
Bốn đứa con lần lượt ra đời một cách đều đặn: hai cô con gái: Katherine Eunice sinh ngày 13/12/1989 và Christina Maria sinh ngày 23/7/1991 rồi hai cậu con trai: Patrick Arnold sinh ngày 18/9/1993, Christopher Sargent sinh ngày 27/9/1997. Tưởng như một đời người không thể cần gì hơn!
Thử thách bằng chính trị
Đã có giai đoạn, sự yên ấm thanh bình trong gia đình của họ không bị ảnh hưởng ngay cả với việc một dòng tộc chủ chốt trong đảng Dân chủ như Kennedy lại có chàng rể theo phái Cộng hòa như Arnold. Với họ việc đó đã không là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2008. Trong lúc Maria Shriver hết lòng ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama, thì chồng bà, Arnold, lại chỉ mong cho ứng cử viên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ John McCain thắng cử…
Maria Shriver đã thực sự tỏ rõ vai trò một người vợ chân chính khi Arnold quyết định ra tranh cử chức Thống đốc bang California năm 2003. Trong gia độc Kennedy khi ấy đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Không phải ai cũng ủng hộ cậu cháu rể và nếu có chống lại cũng không phải vì muốn gia đình Maria Shriver đỡ phải bận rộn vì chuyện chính trường.
Thượng nghị sĩ Ted Kennedy chẳng hạn, đã kiên quyết chống lại việc bãi chức trước thời hạn vị Thống đốc bang California hồi đó là Gray Davis. Dẫu sao, với tư cách là cháu rể của dòng họ Kennedy, Arnold đã có thêm một thương hiệu không nhỏ. Theo nhận xét của bình luận viên chính trị Thomas Myers đó chính là yếu tố quan trọng trong thắng lợi của Arnold trong cuộc chạy đua vào chức Thống đốc.
Sau này, Arnold nhớ lại rằng, quyết định ra tranh cử Thống đốc là "quyết định khó khăn nhất trong đời tôi". Maria Shriver thoạt tiên cũng đã cố gắng khuyên chồng từ bỏ ý định đó. Nhưng khi hiểu rằng mình không thể làm chồng đổi ý, bà đã cư xử như một người vợ chiến binh đích thực.
Bà, một nữ minh tinh truyền hình lừng lẫy, người từng được giải thưởng Peabody và Emmy, đã gạt nước mắt rời bỏ công việc chuyên môn để đi tuyên truyền cổ động cho chồng. Những đóng góp của Shriver và tài hùng biện của bà đã giúp vô hiệu hóa những lời buộc tội chính yếu đối với Arnold trong chiến dịch vận động tranh cử đó về việc không phải lúc nào siêu sao màn bạc này cũng cư xử đúng mực đối với phụ nữ.
"Tôi có lẽ đã không lên đây đứng trước quý vị nếu tôi không tin tưởng chắc chắn vào những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người này, - Shriver hướng tới công chúng tham gia một cuộc mít tinh tranh cử.- Hẳn tôi đã không phí thời gian, không bỏ cả công việc mà tôi rất yêu thích nếu tôi không tin tưởng ở con người này".
Trong một cuộc mít tinh khác, bà nói: "Thưa quý vị, nếu quý vị không bỏ phiếu cho Arnold thì tôi sẽ không buồn bã vì nhờ thế anh ấy sẽ ở lại nhà, các con chúng tôi sẽ được thấy anh ấy mỗi ngày. Nhưng đó sẽ là thiệt hại lớn đối với bang, đó sẽ là thiệt hại lớn của quý vị".
Trở thành đệ nhất phu nhân của bang California, Maria Shriver đã gánh vác trọng trách của mình một cách xứng đáng. Bà đã cố gắng làm nhiều việc cho các lợi ích của bang và uy tín của chồng mình. Giữa những thành tích của bà có việc thay đổi căn bản Viện bảo tàng California ở Sacramento cũng như việc cùng chồng lập ra Phòng Vinh quang của bang để tôn vinh xứng đáng những người con danh tiếng của California…
Maria Shriver là người khởi xướng và tổ chức nhiều cuộc hội thảo dành cho phụ nữ với sự tham gia của những quý bà danh giá nhất trong giới chính trị, kinh doanh, nghệ thuật…
Cũng theo lời khuyên của bà mà trong bộ máy hành chính của Thống đốc California dưới thời ông đảng viên Cộng hòa Arnold đã có khá đông đại diện cho phái yếu, kể cả những nữ đảng viên Dân chủ, thí dụ như trợ lý Thống đốc Susan Kennedy (bà này hoàn toàn không có máu mủ gì với dòng họ Kennedy của Maria Shriver).
Theo nhận xét của Dan Power, Giám đốc Viện Chính trị học, thuộc Đại học Nam Carolina: "Maria có lẽ đã là cố vấn hàng đầu của Thống đốc về các vấn đề chiến lược và chiến thuật chính trị, vũ khí bí mật số một của ông". Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, có thể những phức tạp trong cuộc sống chính khách đã gây nên những xa cách giữa cặp vợ chồng "người của công chúng" này.
Có người cho rằng, nguyên nhân chính là do tham vọng xã hội ngày một lớn của chính Arnold, khiến cho Maria Shriver buộc phải thấy rằng, rốt cuộc, bà chỉ là một vai rất nhỏ trong kịch bản cuộc sống của chồng. Người bạn gái đầu tiên của Arnold trên đất Mỹ, Barbara Outland Bake, trong cuốn hồi ký Arnold và tôi cũng đã lý giải nguyên nhân dẫn tới việc hai người bỏ nhau là vì "anh ấy trở nên không thể chịu nổi vì nghĩ cả thế giới phải xoay quanh anh ấy"…
Những người bạn thân của gia đình đều cho rằng, sự chia tay giữa hai người "là tất yếu: họ đã đi theo những con đường khác nhau từ rất lâu trước khi nhiệm kỳ Thống đốc của Arnold kết thúc" (và giờ như mọi người đều biết, Arnold đã ngoại tình với "Osin" từ những năm 2000-2001). Những người bạn này tiết lộ rằng, Maria Schriver đã định bỏ chồng từ năm 2009 nhưng hai cái chết liên tiếp của các bậc sinh thành đã buộc bà phải lui lại thời hạn này.
Rồi điều cần xảy ra đã xảy ra: Đầu năm 2011, Maria Shriver đã chủ động rời xa chồng và rời khỏi ngôi nhà ở Brentwood tới tá túc trong khách sạn. Rồi thông tin về cuộc li dị của bà đã được công bố chính thức. Không thể nói là bà không đau đớn khi phải làm như thế. Nhưng theo những người biết Maria Shriver từ lâu, chắc chắn con tim người phụ nữ giàu nghị lực này sẽ "vui trở lại"…
Sau khi đã tìm thấy đủ lòng dũng cảm để thú tội "ăn chả", cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger quyết định lại quay về nghề cũ. Ông sẽ lại đóng phim trong những vai "hủy diệt" của mình. Một khi đã mang cái nghiệp "xướng ca" vào thân thì dù thế nào cũng phải kiên trì theo đuổi tới cùng