Ngài thị trưởng chia sẻ trước báo giới rằng đây là một quyết định không hề dễ dàng ở tuổi 60, khi ông đã có gần 40 năm hoạt động chính trị, 30 năm gắn bó với thành phố Berlin và 13 năm đứng đầu thành phố thủ đô này. Ông Klaus Wowereit (sinh ngày 1/10/1953) làm thị trưởng thành phố Berlin từ năm 2001. Chính ông đã tạo ra cho Berlin thương hiệu du lịch "nghèo nhưng quyến rũ" mang tầm quốc tế, khiến thành phố này phát triển một cách nhanh chóng và năng động, trở thành đô thị hiện đại hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước Đức.
Theo thống kê, từ năm 2005 đến nay, kinh tế Berlin đã có tiềm lực mạnh mẽ hơn khi có thêm 150.000 việc làm và hàng trăm công ty mới được thành lập. Uy tín cá nhân của Klaus Wowereit và của đảng SPD ở thủ đô do ông dẫn dắt tăng mạnh và liên tục dẫn đầu. Kết quả là ông đã tái đắc cử chức thị trưởng thành phố vào năm 2006.
Với tư cách là thị trưởng, thủ hiến bang Berlin, ông Klaus Wowereit cùng phái đoàn cấp cao gồm đại diện các lĩnh vực kinh tế và khoa học đã từng đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 đến 31/10/2013. Thị trưởng Klaus Wowereit đã ủng hộ nhiều dự án hợp tác đầu tư ở Việt Nam.
Ông Klaus Wowereit đặc biệt được chú ý bởi ông là chính trị gia đầu tiên ở Đức công khai mình là người đồng tính. Ngay từ khi thực hiện chiến dịch tranh cử năm 2001, ông đã tự tin nói rằng: "Tôi là người đồng tính và điều đó hoàn toàn tốt".
Nhưng sau khi tái đắc cử lần hai, uy tín của ông Wowereit giảm sút trước những cáo buộc liên quan đến dự án xây dựng sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg nằm ở ngoại ô phía đông nam thủ đô nước Đức. Năm 2006, ông K. Wowereit đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Giám sát dự án.
Theo dự kiến ban đầu, công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, đã nhiều lần hoãn thời gian khai trương nhưng sân bay Berlin-Brandenburg vẫn chưa được hoàn thiện, trong khi đó chi phí xây dựng vẫn không ngừng tăng.
Đối mặt với những cáo buộc tham nhũng và bất tài, làm chậm tiến độ xây dựng sân bay, ông Wowereit đã phải rút khỏi chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát dự án vào ngày 7/1/2013. Tuy nhiên, bước qua những chỉ trích nảy lửa, ông vẫn trụ được trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Berlin vào tháng 1/2013 và lại tái đắc cử chức thị trưởng vào tháng 7/2013.
Trong cuộc họp báo ngày 26/8 vừa qua, ông Wowereit cũng thẳng thắn nhận ra rằng việc không thể đưa sân bay Berlin-Brandenburg vào hoạt động theo đúng kế hoạch là một thất bại lớn nhất của ông trong 13 năm qua.
Có ý kiến cho rằng, bối cảnh chính trị Berlin nói riêng và ở Đức nói chung sẽ nhạt màu khi không có sự góp mặt của ông Wowereit. Nhà Chính trị học Gero Neugebauer thì cho rằng, những gì mà ngài thị trưởng đã Wowereit làm cho Berlin lớn hơn và sáng sủa hơn rất nhiều so với hình ảnh và uy tín của ông lúc này