Ông Zuleta không phải là nhân vật xa lạ ở ĐT.LA. Hơn một năm trước, ông đã từng đến đây, từng mang theo rất nhiều niềm hy vọng nhưng phút chót lại ra đi với lý do… bất đồng với những nhà quản lý, điều hành đội bóng. Thế nên sau 7 vòng V.League năm nay, khi HLV Vital người Bồ Đào Nha càng lúc càng sa lầy thì người Đồng Tâm đã lập tức nhớ đến Zuleta và đã mời ông về như mời một cứu tinh trong cơn nguy khó. Nhưng sau 7 trận cầm quân, đội bóng dưới trào Zuleta chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hoà, và chịu tới 5 trận thua – nghĩa là nhìn về mặt điểm số thì nó còn kém ở cả thành tích trong 7 trận cầm quân của ông Vital trước đó.
Mà cũng phải nói thêm: ngay cả ông Vital cũng chẳng phải là nhân vật mới mẻ, lạ lẫm gì. Ông từng đến Việt Nam với sự giới thiệu của HLV cựu trào Calisto, từng dẫn dắt hàng loạt đội bóng như Ngân Hàng Đông Á, Bình Dương, rồi từng dẫn chính ĐT.LA vô địch giải hạng Nhất 1 năm về trước.
Từ ông Vital đến ông Zuleta, có một sự thực là: ĐT.LA đều sử dụng những ông thầy quen thuộc – những người mà mình đều đã hiểu biết kỹ càng. Thế mà cũng chỉ sau 7 trận là những ông thầy lại khăn gói ra đi, và đều đi trong tâm thế: “Không đáp ứng được trình độ chuyên môn”. Thế thì quả thật hai ông thầy này “không đáp ứng được trình độ chuyên môn” hay chính những nhà quản lý, điều hành đội bóng đã không có đủ chuyên môn để mang về những ông thầy phù hợp?
Sau hai lần “trảm” hai ông thầy ngoại, bây giờ thì chiến lược chạy điểm trụ hạng của ĐT.LA lại được đặt cả vào thầy nội Ngô Quang Sang – một ông thầy mà nhiều năm qua chỉ ngồi ở ghế trợ lý, cũng là một ông thầy chưa bao giờ chính thức cầm quân một đội bóng ở sân chơi V.League. Thế nên sau vài vòng đấu nữa, nói dại mồm, nếu HLV Ngô Quang Sang có bị sa thải thì người ta lại đưa ra cái lý do “không đáp ứng được trình độ chuyên môn” cũng chưa biết chừng?
Mùa giải năm nay, ĐT.LA là đội duy nhất đã thay thầy đổi chủ đến 2 lần. Nhìn lại 5 mùa V.League trở lại đây, ĐT.LA cũng đã thay thầy đổi chủ tới 13 lần - một con số xứng đáng được gọi là kỷ lục. Nên nhớ ĐT.LA tạo dựng thương hiệu với thầy ngoại Calisto, và trong một thời kỳ rất dài đã trung thành tuyệt đối với ông “Tô”. Bây giờ nói tới chuyện “trung thành với ông Tô” người ta sẽ cho là bình thường, bởi ông “Tô” chính là người đã đưa ĐTVN lần đầu tiên lên đỉnh vàng Đông Nam Á. Nhưng nên nhớ rằng, trước khi ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐTVN, và trước khi cùng ĐT.LA giành những danh hiệu lớn, có những thời gian dài năng lực của ông “Tô” cũng đã bị nghi ngờ. Nhưng trước sau như một, ông chủ Võ Quốc Thắng vẫn tin tưởng đặc biệt vào ông “Tô”, và dựa vào ông “Tô” để xác lập cả một chu kỳ chiến thắng.
Ấy thế mà sau thời kỳ Calisto, một đội bóng nổi tiếng là kiên nhẫn với HLV như ĐT.LA lại trở thành đội bóng thay thầy như thay áo. Và cảm giác như mỗi lần thay là một lần quẫn bách, hoảng loạn về chiến lược.
Hãy nhìn vào đấy để đừng quá sốc nếu sau mùa giải năm nay, ĐT.LA xuống hạng và đội bóng sẽ được trả về Sở VH-TT&DL…!?