Sau lần ra mắt khá thành công năm 2009 cuốn hồi ký đầu tiên có nhan đề "Chaque pas doit etre un but" (Mỗi bước đi cần phải có mục đích), nói về thời trai trẻ và những bước đi đầu tiên trên chính trường, Jacques Chirac cùng với nhà sử học Jean-Luc Barre bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho phần hai của cuốn hồi ký. Theo dự kiến, cuốn hồi ký thứ hai có tiêu đề "Le temps presidentiel" (Thời đại của Tổng thống) sẽ chính thức ra mắt độc giả vào ngày 16-6 tới đây.
Mới đây, hai tuần báo Le Point và Le Nouvel Observateur của Pháp đã cho trích đăng một số đoạn trong cuốn hồi ký 600 trang sắp được chính thức phát hành này. Một phần đáng kể trong cuốn hồi ký được ông Chirac dành riêng để nói về đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy. Có điều, một mặt dù nhấn mạnh ông Sarkozy "là một trong những chính trị gia tài năng nhất trong thế hệ của mình", nhưng ông Chirac mặt khác cũng không quên đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào người kế nhiệm, cũng như thuộc hạ cũ của mình. Chirac mô tả Sarkozy như một nhân vật "hay cáu bẳn, cục cằn, quá hiếu thắng và quá tự tin về mọi điều, đặc biệt là về bản thân mình".
Trong cuốn hồi ký mới này, cựu Tổng thống Pháp lần đầu tiên đã công khai tuyên bố, cho dù ông không có ác cảm riêng với ông Sarkozy, nhưng những quan điểm của họ về nước Pháp và các vấn đề chủ chốt đều "rất khác biệt nhau". Không loại trừ cũng chính vì điều này mà ông Jacques Chirac vào năm 2002 đã khước từ việc bổ nhiệm Nicolas Sarkozy vào cương vị thủ tướng. Cụ thể theo như Chirac viết trong cuốn sách, "đã có rất nhiều người can ngăn ông" không nên chấp thuận đề cử Sarkozy, do "họ không coi Sarkozy là một nhân vật có đủ độ tin cậy". Trong khi Tổng thống Pháp có quyền trông đợi từ Thủ tướng của mình lòng trung thành và sự minh bạch tuyệt đối trong các mối quan hệ.
Trên thực tế, mối quan hệ Chirac-Sarkozy đã thực sự xấu đi kể từ năm 1995, khi chính trị gia trẻ tuổi và nhiều tham vọng Sarkozy rời bỏ Chirac để quay sang ủng hộ cho ứng cử viên đối thủ chính của ông ta là Edouard Balladur. Chirac cuối cùng đã chiến thắng để bắt đầu 12 năm trên cương vị Tổng thống nước Pháp, nhưng vẫn bắt buộc phải chấp nhận ảnh hưởng chính trị của Sarkozy, bổ nhiệm ông này vào những cương vị chủ chốt trong chính phủ của mình, đáng chú ý trong đó là chức Bộ trưởng Nội vụ.
Dù không nói thẳng, như ông Chirac vẫn "bóng gió" rằng, ông Sarkozy có thể đã có một vài trò chơi xấu đối với mình. Jacques Chirac vẫn "để bụng" đương kim Tổng thống về việc, ông này đã từng mỉa mai, thậm chí tỏ vẻ khinh thường khi nhận xét về những sở thích chính của mình - đó là sumo và nước Nhật. Theo Chirac, Nicolas Sarkozy (khi đó đang giữ chiếc ghế Bộ trưởng Nội vụ Pháp) đã đưa ra "những tuyên bố khiêu khích đặc biệt không thèm nể mặt với người đứng đầu quốc gia". Tuy nhiên, Chirac đã cố không phản ứng với những lời nói kiểu này, vì theo ông, "điều này không xứng với cương vị của Tổng thống nước Pháp".
Tuy nhiên, hồi ức đau đớn nhất của Chirac đối với Nicolas Sarkozy xảy ra vào thời điểm năm 2007. Một tháng trước khi bầu cử, Jacques Chirac đã chính thức ủng hộ ứng cử viên Sarkozy. Cựu Tổng thống Pháp nhớ lại, vào tối hôm bầu cử, khi đang bên cạnh những người thân cận nhất của mình, "tất cả đã chăm chú lắng nghe từng lời nói của ông ta (tức Sarkozy), lẳng lặng chờ đợi ông ta nói ra tên người tiền nhiệm của mình, hay thậm chí cảm ơn vì sự giúp đỡ". Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Ông Nicolas Sarkozy trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng của mình đã không có một lời nào nhắc tới ông Jacques Chirac.
Chirac cũng gây đôi chút ngạc nhiên thú vị với những lời tán tụng cựu thủ lĩnh đảng Xã hội Francois Hollande, một chính trị gia mà phe cánh tả tại Pháp tin rằng, sẽ là người thách thức hàng đầu đối với Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào năm tới, kể từ sau vụ Dominique Strauss-Kahn bị bắt giữ tại New York vì những cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong những chi tiết đáng chú ý khác, ông Chirac bày tỏ sự hâm mộ đối với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người đắc cử hai năm sau ông ta.
Chirac mô tả Blair là một nhà lãnh đạo táo bạo, lôi cuốn và thận trọng. Tuy nhiên, Chirac cũng cho rằng, lịch sử sẽ có lời phán xét khắc nghiệt đối với cựu Thủ tướng Anh về quyết định của ông ta trong cuộc chiến Iraq. Trong cuốn sách, cựu Tổng thống Pháp đã lờ đi những thách thức mà ông ta sẽ phải đương đầu vào thời gian tới, liên quan đến vụ bê bối "tạo việc làm giả" tại Cơ quan Thị chính Paris để lấy tiền gây quỹ từ hồi còn làm thị trưởng những năm 90.
Dự tính trước khi chính thức phát hành cuốn hồi ký vào ngày 16/6, Jacques Chirac sẽ có một bài trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro, cũng như phát biểu trước các độc giả tại một cửa hàng sách