Tổ trưởng bỗng dưng… lặn mất tăm!
Như rất nhiều thanh niên ở vùng quê nghèo khó Quỳnh Lưu, Nghệ An, sau khi học xong phổ thông (14 tuổi), do gia cảnh khó khăn không có điều kiện để học tiếp lên đại học, Hồ Văn Mỹ (người con thứ hai trong gia đình có bốn anh em) đã một mình xách túi tìm vào TP. HCM xin việc làm công nhân tự kiếm sống.
Đời sống công nhân bấp bênh ở nơi đất khách quê người nhiều lúc cũng khiến Mỹ muốn quay trở lại quê nhà, tuy nhiên một thời gian ngắn sau đó, do duyên may Mỹ đã được tuyển dụng vào Công ty PNJ làm công nhân tại phân xưởng 4 (chuyên gia công chế tác móc khóa nữ trang), xí nghiệp nữ trang PNJ trực thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (xí nghiệp này có 7 phân xưởng, trong đó phân xưởng 4 gồm 114 nhân viên, công nhân chia thành 19 tổ).
Làm việc tại một công ty lớn, đồng lương ổn định nên Mỹ cũng yên tâm hết lòng gắn bó với công ty. Sau một thời gian làm việc, Mỹ tỏ ra là một nhân viên chăm chỉ, cần cù, luôn hoàn thành tốt công việc và được công ty tin tưởng. Đến tháng 3/2009, Mỹ được đề bạt làm tổ trưởng tổ khóa, thuộc phân xưởng số 4, có 15 thành viên làm công nhân gia công chế tác sản phẩm khóa vàng nữ trang.
Với vai trò tổ trưởng, hàng ngày Mỹ đến kho nhận nguyên liệu theo các phiếu xuất kho, hoặc nhận vàng chưa gia công, bán thành phẩm của các bộ phận khác chuyển giao theo phiếu chuyển công đoạn, rồi đem giao lại cho các tổ viên trong tổ tiếp tục gia công hoàn chỉnh khóa vàng nữ trang. Trước khi giao, Mỹ yêu cầu các tổ viên cân và ghi số lượng, chủng loại vàng để cuối ngày thu gom, đối chiếu.
Trong ngày, nếu có lượng vàng đã gia công xong thì Mỹ sẽ làm thủ tục nhập kho thành phẩm. Thành phẩm khi chế tác xong của tổ Mỹ quản lý là các khóa vàng nữ trang các loại, được tổ khóa giao cho thủ kho xí nghiệp và đều có phiếu nhập kho, do người giao và người nhận, kế toán ký nhận đầy đủ.
Trong quá trình gia công chế tác đến cuối mỗi ngày, vàng còn tồn hay các sản phẩm đang chế tác dở dang cùng toàn bộ phần thừa của vàng khi gia công chế tác, bụi vàng…, Mỹ gom lại từng loại, rồi cùng nhân viên kiểm kê của xí nghiệp kiểm kê và tiến hành cân đong, kiểm thực tế từng loại cho vào từng túi nilon có sự chứng kiến của kế toán, nhân viên kiểm kê của xí nghiệp, rồi cho vào thùng cất giữ (loại thùng sắt, có khóa và do tổ trưởng Mỹ khóa, niêm phong thùng vàng tồn cuối ngày).
Toàn bộ quy trình này cũng có biên bản kiểm kê do tổ trưởng Mỹ và kế toán kiểm tra rồi ký vào. Sau đó, tổ khóa của Mỹ gửi thùng vàng tồn vào kho xí nghiệp, để ngày hôm sau, Mỹ nhận thùng vàng tồn đó đưa về tổ tiếp tục sản xuất gia công chế tác khóa nữ trang. Ngoài công việc hàng ngày như vậy, với vai trò tổ trưởng, Mỹ cùng với các cá nhân có trách nhiệm liên quan còn phải đối chiếu số lượng vàng tồn đầu kỳ với số lượng nhận, giao trong kỳ, số lượng tồn thực tế cuối kỳ để lập thành biên bản kiểm kê. Việc đối chiếu này được thực hiện đều đặn, đầy đủ từng theo từng thời điểm như các tháng trong năm và cuối năm…
Mọi chuyện trong tổ khóa của Mỹ diễn ra hoàn toàn bình thường, cho đến ngày 3 và 4/1/2012, Mỹ đột ngột xin nghỉ phép rồi lặn mất tăm. Thấy có chuyện bất thường, công ty liền kiểm tra đối chiếu số liệu vàng xuất, nhập, tồn từ ngày 1 đến ngày 30/12/2011 tại tổ do Mỹ quản lý thì đã phát hiện bị mất hơn 903 chỉ vàng Q10 (vàng 9999). PNJ đã nhanh chóng có văn bản gửi Công an quận Phú Nhuận đề nghị điều tra làm rõ sự việc để xử lý theo pháp luật.
Ngay sau đó, Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành điều tra, xác minh sự vụ và đến ngày 23/4/2012 Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự; tiếp đó ngày 3/5/2012, Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận quyết định chuyển vụ án hình sự cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Trong khi đó, lúc này Mỹ vẫn trốn chui trốn nhủi ở nhiều nơi.
"Nướng" hơn 903 chỉ vàng 9999 vào cá độ bóng đá?!
Tại Cơ quan điều tra, Mỹ đã khai nhận, lợi dụng chức trách công việc được giao, từ khoảng đầu tháng 3/2009 đến cuối tháng 12/2011, Mỹ đã nhiều lần lấy của PNJ tổng cộng hơn 903 chỉ vàng Q10 (9999) để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi sai phạm của mình và vì biết rõ phân xưởng sẽ tiến hành kiểm kê vào ngày cuối tháng, nên khoảng từ ngày 28 đến ngày 30 hàng tháng, Mỹ đã tự cân, đếm lại số lượng vàng thực tế mà mình đang quản lý, đối chiếu với số vàng tồn tháng trước để xác định chính xác số vàng Mỹ lấy trong tháng đó. Rồi từ đó, Mỹ sử dụng một lượng kẽm, sắt bằng với số vàng đã lấy bỏ chung vào bọc với số vàng hiện còn gói kỹ lại. Để khi kiểm kê nếu không mở từng bọc ra sẽ không thể phát hiện sự đánh tráo này.
Và quả thật, trong thời gian hơn một năm rưỡi Mỹ đã hành động một cách trót lọt, êm xuôi mà không bị ai phát hiện. Đúng như lời ông V.T.H. - quản đốc phân xưởng 4 từ tháng 2/2002 đến nay - khi làm việc với Cơ quan điều tra đã cho biết, việc kiểm kê số vàng được giao và số vàng tồn được thực hiện đầy đủ hàng tháng và đầu mỗi tháng sau đều có báo cáo số lượng tồn của tháng trước.
Tuy nhiên, qua các lần kiểm kê trước tháng 12/2011 do chỉ tiến hành cân từng bọc mà không mở ra xem thực tế bên trong nên không phát hiện thiếu hụt quá mức cho phép lượng vàng tồn tại tổ khóa do Mỹ quản lý. Đến đầu tháng 1/2012, biết lượng vàng mình lấy của công ty đã rất lớn, không còn tìm ra cách nào để che giấu nữa nên Mỹ đã nảy sinh ý định trốn chạy trước khi bị phát hiện. Sau gần sáu tháng lẩn trốn, đến ngày 5/6/2012, Mỹ đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời Mỹ thì toàn bộ số vàng lấy được, hắn đã đem bán tại các tiệm vàng nằm trên đường Quang Trung và đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp với giá thường thấp hơn giá thị trường cùng thời điểm khoảng 200 ngàn đồng/chỉ. Số tiền bán vàng này, Mỹ sử dụng phần lớn để cá độ bóng đá ở các giải đấu quốc tế và đã bị thua hết.
"Sau khi đã làm thất thoát số vàng quá lớn của công ty - hơn 903 chỉ (9999), tôi vô cùng bất an và lo sợ. Lúc đó vợ tôi lại đang mang bầu sắp sinh, tôi nghĩ nếu nói cho vợ tôi biết chuyện thì sợ cô ấy sẽ bị sốc nặng mà sinh non. Do đó, tôi đã nghĩ ra cách xin nghỉ phép để về thăm gia đình ở quê Nghệ An mấy ngày để suy nghĩ tìm ra cách giải quyết.
Trong thời gian ở quê, tôi đã nói chuyện cho bố tôi nghe và bố tôi đã khuyên tôi vào gặp người có trách nhiệm để giải quyết. Tôi đã thống nhất và xin bố tôi cho ít ngày để tôi bình tĩnh lại rồi mới đi. Nhưng càng nghĩ tôi càng lo sợ - sợ không có tiền hay tài sản gì để bù đắp số vàng thiếu hụt, sợ mẹ tôi lo lắng rồi đau yếu bệnh tật. Do đó, tôi đã chạy trốn ở nhiều nơi như Hà Nội, Lào Cai…
Tôi biết mình có tội, nên tôi đã ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Và tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người trong công ty vì đã gây ra chuyện đáng tiếc này", Mỹ tỏ ra hối lỗi nhưng tiếc rằng đã quá muộn màng.
Được biết, dù còn khá ít tuổi nhưng Mỹ đã có hai đời vợ. Người vợ đầu quê Quảng Ngãi khi vào TP. HCM làm công nhân đã gặp Mỹ rồi cưới và có với nhau hai người con - một gái (7 tuổi), một trai (3 tuổi). Không lâu sau, Mỹ có người vợ thứ hai (thường trú ở phường 7, quận Phú Nhuận, làm nội trợ ở nhà) và Mỹ cũng có với người vợ này một người con trai (SN 2012).
Sau quá trình điều tra, hoàn tất hồ sơ, ngày 5/11/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. HCM đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Hồ Văn Mỹ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"