Trận giao hữu Qatar - Việt Nam đêm thứ tư vừa qua (giờ Việt Nam) diễn ra trong một SVĐ trống vắng. Nhưng không cần áp lực từ khán giả, chỉ cần áp lực đến từ những pha tấn công dồn dập của chủ nhà là hệ thống phòng ngự Việt Nam đã bị co cụm lại. Công bằng mà nói, cái thế phòng ngự co cụm ấy đã khiến chúng ta lộ ra rất nhiều sai sót, từ sai sót trong kèm người, bọc lót đến sai sót trong bắt việt vị, và trong cả việc cầm bóng – tổ chức phản công. Thế nên trong 15 phút đầu tiên, tiền đạo Qatar đã có ít nhất 3 tình huống đối mặt với thủ môn Thanh Bình, và may là họ chỉ tận dụng thành công 1/3 tình huống đó. Lại có một cái may khác đến từ pha lên bóng đầu tiên của ĐTVN ở phút thứ 21, khi Trọng Hoàng tăng tốc ở biên phải, căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Qatar lại cuống cuồng phá bóng đúng vào đà lao tới của Trọng Hoàng. Và thế là cầu thủ mới chuyển từ Sông Lam Nghệ An đến Becamex Bình Dương đã nhanh nhảu tung chân gỡ hoà 1-1.
Sau tình huống này thì đối thủ bắt đầu giật hụi với những pha phản công của ĐTVN, nên đã không dám tấn công ồ ạt như trước nữa. Ngược lại, đoàn quân của quyền HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tự tin cầm bóng đánh thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự đối phương. Và trong một pha đập trung lộ 1-2 rất nhuyễn giữa Trọng Hoàng và Anh Đức, cầu thủ gốc Sông Lam lại sút chéo góc giúp Việt Nam nâng cao cách biệt.
Như vậy cái được rất rõ của ĐTVN trong 90 phút giao hữu với Qatar không chỉ nằm ở chỗ chúng ta đã thắng, cũng không nằm ở chỗ những miếng ghép đã được ghép một cách trơn tru, sau một quá trình hội quân, tập luyện vội vàng. Cái được nằm ở bản lĩnh của một đội bóng biết vượt qua những thời điểm khó khăn, biết tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để chuyển thế trận từ chỗ bất lợi đến chỗ có lợi cho mình. Mà cái này là điều chúng ta phải đặc biệt phát huy trong trận đánh chính thức với chủ nhà Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Chắc chắn là với lợi thế chủ nhà, lại trong cảnh cần điểm chạy đua với UAE, Uzbekistan sẽ dồn dập đánh phủ đầu giống Qatar. Cầu thủ Uzbekistank có thể không quá khéo léo như cầu thủ Qatar, nhưng lại trội hơn cầu thủ Qatar ở phương diện thể hình – một biểu hiện cho thấy có thể hàng phòng ngự ĐTVN sẽ phải đối diện với những pha khống chiến cực kỳ khó chịu.
Làm thế nào để chúng ta vượt qua những thời khắc khó chịu giống như đã làm được với Qatar? Làm thế nào để có thể tận dụng những cơ hội nhỏ nhất, rồi xoay trận thế trận theo cách có lợi cho mình, giống như đã làm trong trận đấu với Qatar? Hỏi như thế là bởi, ĐTVN xưa nay vẫn hay rơi vào tình trạng thử kêu, đốt xịt. Bản thân người hùng trong trận giao hữu chiến thắng Qatar – tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng là một hình ảnh điển hình của chuyện thử kêu, đốt xịt. Người ta chưa quên, trong trận giao hữu Việt Nam – Kuwait trước thềm SEA Games năm 2009, cũng chính Trọng Hoàng ghi bàn quyết định giúp Việt Nam chiến thắng. Nhưng vào đến SEA Games thì phong độ Trọng Hoàng lại xuống thê thảm, trong đó có cả nguyên nhân xuống vì chấn thương. Trước các trận đánh chính thức tại các SEA Games và AFF Cup sau này, Trọng Hoàng cũng đều thể hiện một hình ảnh sáng lán, nhưng vào đến sân chơi chính, thì lại gây thất vọng y như vậy.
Ai cũng biết, trận đánh với Uzbekistan giống như một cơ hội cứu vớt cuối cùng của ĐTVN tại vòng loại Asian Cup 2015 - cái cơ hội mà nếu giật được nó, chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng, bằng không sẽ chính thức bị loại khỏi cuộc chơi. Trước một trận đấu có ý nghĩa then chốt như thế, ĐTVN có cú khởi động thắng Qatar 2-1 là một tín hiệu rất vui.
Vấn đề còn lại chỉ là, mong sao là cái vui trong lần “thử kêu” cũng sẽ là cái vui trong lần “đốt thật”!