Thông tin mới nhất về vụ mạo danh "người nhà đài" lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Đối tượng lừa đảo từng hai lần giả mạo Cảnh sát hình sự

Sau khi bài báo đề cập đến đối tượng Trần Anh Tuấn (Trần Tuấn) mạo danh là biên tập viên của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) để lừa gạt nhiều nạn nhân với số tài sản là xe máy, điện thoại, máy tính bảng có giá trị lớn… được đăng tải, nhiều nạn nhân khác đã tiếp tục liên lạc và cung cấp thêm thông tin về đối tượng này. Điều bất ngờ theo tìm hiểu của chúng tôi, Trần Anh Tuấn chỉ là tên giả và đối tượng này trước đó đã từng có hai tiền án về tội "Giả mạo chức vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có hành vi giả mạo Cảnh sát hình sự để lừa đảo.
>> Mạo danh "người nhà đài" để lừa đảo

Tng có 2 tin án v ti la đo

Ngoài những nạn nhân của "người nhà Đài" như chúng tôi đã nêu trong số báo trước thì sau khi bài báo được đăng, nhiều nạn nhân khác đã liên hệ và cung cấp thêm thông tin về đối tượng này. Trong đó, tên thật của đối tượng là Nguyễn Thanh Nam (25 tuổi, tạm trú phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, chứ không phải là Trần Tuấn, ngụ tại quận 7 như đối tượng này nói với các nạn nhân của mình). Theo thông tin từ các nạn nhân thì đối tượng Nam có một "tiểu sử lẫy lừng" với hai tiền án về tội "Giả mạo chức vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có hành vi giả mạo Cảnh sát hình sự để lừa đảo.

Anh Nguyễn Quang Hiền (trú đường Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM) là một nạn nhân của Nam và biết khá rõ những chiêu thức lừa đảo của đối tượng này. Theo đó, vào năm 2010 anh Hiền quen biết với Nam qua một người bạn trong một hội yêu thích xe mô tô. Điều đáng nói là lúc đó Nam tự giới thiệu là Thiếu úy Cảnh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14, nay là PC45) Công an TP.HCM có trụ sở ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Nam cho mọi người biết mình chuyên đi bắt bọn đua xe và có khả năng mua xe gắn máy, xe mô tô hóa giá cũng như "chạy" bằng lái xe mô tô hạng A2.

Sau đó, Nam nói với anh Hiền rằng bên Công an đang thanh lý nguyên lô xe SH300i với giá 3.000 USD. Dù không có nhu cầu mua xe nhưng anh Hiền tin tưởng Nam nên đã giới thiệu cho bạn bè biết. Trong đó, một người bạn của anh muốn mua nên đã đặt cọc trước cho Nam 1.500USD. Tiếp đó, Nam còn bảo sẽ giúp người bạn của anh Hiền lấy được bằng lái xe A2 với giá 7 triệu đồng. Tin tưởng Nam là người trong ngành và có thể giúp lấy bằng được nên đã có 6 người bạn của anh Hiền đưa tổng cộng 42 triệu đồng cho Nam. Theo anh Hiền thì trong những lần gặp và uống cà phê, Nam thường để lộ chiếc ví có thẻ màu đỏ khiến nhiều người cho rằng đó là thẻ ngành thật nên càng tin tưởng Nam.

Trần Tuấn chỉ là tên giả do đối tượng lừa đảo Nguyễn Thanh Nam tự đặt ra.

Trần Tuấn chỉ là tên giả do đối tượng lừa đảo Nguyễn Thanh Nam tự đặt ra.

Tuy nhiên, sau đó mãi không thấy Nam đả động gì tới những việc đã hứa, thêm nữa, Nam còn tiếp tục ngỏ ý muốn mượn chiếc laptop Macbook Pro của anh Hiền để đi công tác nên anh Hiền bắt đầu sinh nghi. Sau khi đã kiểm tra kỹ và biết rõ Nam chẳng phải là Cảnh sát, anh Hiền cùng một số người bạn đã âm thầm hẹn Nam ra một quán nước ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để đưa chiếc laptop Nam muốn mượn. Tại đây sau khi bị lật mặt nạ, Nam khóc lóc hết lời xin lỗi và cho rằng do bị thua cá độ bóng đá nên mới làm liều…

"Điều bất ngờ là với số tiền lừa đảo chúng tôi, Nam đã dùng để mua xe máy, điện thoại xịn cho người yêu của anh ta và hơn nữa là Nam còn bao bạn bè đi ăn chơi chỗ này chỗ kia mà lại toàn đi chơi xa và ăn uống sang xịn… Sau khi biết rõ Nam là kẻ lừa đảo, chúng tôi đã báo Công an bắt giữ tên này. Sau đó chúng tôi mới biết Nam đã từng có một tiền án cũng bởi tội danh giả danh Cảnh sát để lấy tiền của người đi đường.

Đáng buồn là sau khi biết con mình bị bắt, người mẹ của Nam đã tất tưởi chạy đến, nhưng người mẹ này lại trong tình cảnh hết sức nghèo khó lam lũ, quần áo nhếch nhác. Khi đó bà ấy bảo rằng mình mới đi làm công việc dọn dẹp ở một quán ăn về nghe tin con nên mới chạy xe đạp đến khóc lóc van xin tha cho con mình. Nhưng tội danh của Nam đã quá rõ ràng cần phải bị xử lý thích đáng", anh Hiền bức xúc kể lại.

Theo đó, ngày 17/5/2010, Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố, bắt tạm giam Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có hành vi giả mạo Cảnh sát hình sự để lừa đảo. Không lâu sau, trong phiên tòa xét xử công khai, Nam đã bị tuyên án 4 năm tù giam…

Dù Nam đã nhận án tù nhưng theo anh Hiền thì thiệt hại mà Nam gây ra cho anh đã khiến anh và bạn bè gặp nhiều khó khăn. Vì sau khi đã được người yêu của Nam trả lại chiếc xe và điện thoại được mua từ tiền lừa đảo, anh Hiền vẫn phải bỏ tiền túi của mình ra để khắc phục hậu quả cho những người bạn của mình vì tin tưởng anh mới giao du với Nam.

Tìm hiểu thêm về Nam mới thấy, đối tượng này có "máu lừa đảo" trong người từ khi còn rất trẻ. Vì trước khi bị bắt giam, khởi tố vào năm 2010, thì giữa tháng 1/2009, Nam cũng bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi giả danh Cảnh sát hình sự trấn lột tiền, tài sản của người dân. Vụ việc này bắt nguồn từ đêm ngày 15/1/2009, trên đường tuần tra, lực lượng Công an phường 9, quận Phú Nhuận phát hiện hai thanh niên (một người mặc sắc phục Công an, cấp bậc Thiếu úy, một người mặc thường phục) đang khống chế một người đi đường để cưỡng đoạt tài sản ngay trước siêu thị Big C (số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận).

Khi lực lượng Công an tiếp cận đối tượng, người thanh niên có nhiều lời nói không rõ ràng, mâu thuẫn về đơn vị mình đang công tác, nên bị mời về trụ sở Công an phường 9 để làm rõ. Tại đây, người mặc sắc phục Công an khai nhận tên là Nguyễn Thanh Nam và người còn lại là Nguyễn Đại Nam (37 tuổi, hành nghề xe ôm, trú quận Tân Phú).

Theo lời khai của hai đối tượng, Nam thuê Nguyễn Đại Nam chở từ quận Tân Phú đi quận Bình Thạnh để gây án. Nhưng khi đến siêu thị Big C, Nam nảy sinh ý định, bảo Nguyễn Đại Nam dừng xe lại, tự xưng là Cảnh sát hình sự để trấn lột tài sản của một người đi đường và đã bị phát hiện, bắt giữ. Khi đó, Nam thừa nhận là đã mượn sắc phục Công an từ một người bạn vốn là quản lý trang phục của một đoàn phim tại TP.HCM. Lần gây án đó, Nam phải trả giá bằng 1 năm tù giam.

Sau hai lần gây án và nhận án tù giam, lần này ra tù chưa lâu Nam lại tiếp tục ngựa quen đường cũ với các mánh khóe lừa đảo tinh vi đối với nhiều nạn nhân khác như số báo trước chúng tôi đã đề cập.

Vào tn trường ph thông đ la

Thông tin từ những nạn nhân khác mới liên hệ và trình bày với chúng tôi, được biết Nam đã lừa gạt khá nhiều người nữa với đủ thành phần, lứa tuổi và tài sản, chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, xe máy và cả tiền mặt... Trong đó có thể kể nạn nhân từ nghệ sĩ, các bạn trẻ cho đến việc Nam vào tận một trường phổ thông để lừa gạt học sinh lấy điện thoại smartphone.

Một trong nhiều lời tố cáo về hành vi lừa đảo của Nam.
Một trong nhiều lời tố cáo về hành vi lừa đảo của Nam.

Em N.C, học sinh trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cho biết sau khi đọc bài báo trước, em đã nhận ra ngay đối tượng này. Khi đó Nam đến trường và giới thiệu mình tên Trần Tuấn là biên tập viên của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). N.C kể lại: "Khoảng đầu tháng 11/2014, anh ta đến trường của em đưa giấy giới thiệu có đóng mộc của Đài cho thầy hiệu trưởng xem. Thấy có giấy tờ đàng hoàng, thầy hiệu trưởng đã cho dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào thứ hai của lớp em. Sau đó, sáng thứ ba hôm sau anh ta vào trường bảo rằng sẽ test (kiểm tra để tìm kiếm) các em học sinh làm MC, hát văn nghệ, diễn kịch...

Anh ta còn nói sẽ có xe của nhà Đài xuống chở tụi em lên Đài để tập với anh chị nghệ sĩ như MC Trấn Thành, ca sĩ Khởi My này kia… Rồi anh ta còn nói nếu bạn học sinh nào vượt qua được bài test của anh ta và có xài điện thoại smart phone thì đưa cho anh ta mang về Đài để mấy anh kỹ thuật cài phần mềm luyện tập trên điện thoại, và cả phần mềm bẻ khóa wifi nữa.

Thêm vào đó, anh ta sẽ có một phần quà dành cho học sinh nào hợp tác làm việc với anh ta tốt nhất. Những lời này anh ta nói với tụi em khi cô giáo chủ nhiệm không có mặt. Tụi em là học sinh nghe vậy cũng tưởng thật, thấy ham, không nghi ngờ gì mà đưa luôn cho anh ta tổng cộng 5 chiếc điện thoại. Nhưng sau đó chờ mãi không thấy anh ta phản hồi gì, nếu có hỏi thì anh ta lại bảo là chưa xong vì điện thoại của tụi em nhiều chức năng quá".

Cũng theo N.C thì ngoài chuyện lừa lấy điện thoại của học sinh, Nam còn vài lần tính lừa gạt thêm trường này 3-4,5 triệu đồng với lý do là cần có tiền chỉnh trang lại đôi chút phòng ốc để khi lên hình được đẹp hơn nhưng thầy hiệu trưởng đã không đồng ý. Sau khi biết đã bị lừa, trường đã báo Công an xuống làm việc mới biết rằng toàn bộ giấy tờ do Nam đưa đến trường đều là giả mạo. Cho đến khi đọc bài báo trên CSTC, trường mới biết rằng Nam vẫn tiếp tục lừa đảo nhiều người khác.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nam.
Đối tượng Nguyễn Thanh Nam.

"Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Nam ăn học không đến nơi đến chốn nhưng lại đua đòi, làm biếng, suốt ngày chỉ toàn đi lừa đảo. Điều đáng nói là Nam có “năng khiếu” lừa đảo lắm, giả dối không chớp mắt. Khi đó Nam thường có chiêu giả vờ gọi điện thoại cho một người nào đó có chức sắc trước mặt những người đối diện để chứng tỏ rằng mình quen biết rộng rãi khiến cho nhiều người càng tin tưởng Nam", anh Hiền lắc đầu ngán ngẩm.

Hiện nay do Nam lừa đảo nhiều đối tượng và ở nhiều địa bàn khác nhau nên nạn nhân trình báo sự việc với cơ quan chức năng ở nhiều địa bàn có thể gây khó khăn cho công tác điều tra làm rõ vụ việc. Thêm nữa, có không ít nạn nhân sau khi bị lừa mất tài sản đã "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà không báo cho cơ quan chức năng. Chính việc này có thể giúp cho Nam tiếp tục lừa gạt nhiều người khác. Vì thế, những ai đã bị Nam (hay Tuấn) lừa lấy tài sản cần phải lên tiếng và trình báo với cơ quan chức năng để sớm vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng lừa đảo này.

Khoảng 1h30’ ngày 15/1, Công an phường 25, quận Bình Thạnh phối hợp với một số nạn nhân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nam và đưa về trụ sở Công an để hoàn tất hồ sơ xử lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này vào số báo tới.

Phú Lữ

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.