Đối tượng lừa đảo có “biệt tài” giả giọng nhiều người

Với biệt tài giả giọng nhiều người, từ năm 2015, Phương bắt đầu lừa đảo dưới thủ đoạn giả danh các lãnh đạo cấp cao, các chức sắc tôn giáo, nghệ sĩ nổi tiếng…

Phương "pê đê" và hàng trăm vụ mạo danh, lừa đảo

Theo lãnh đạo khu vực phía Nam của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Duy Phương (tức Phương “pê đê”, 27 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) - kẻ mạo danh nhiều vị lãnh đạo, người có chức trách của các tỉnh thành từ Khánh Hòa đến Cà Mau để gây ra hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại ước tính ban đầu có thể lên tới hàng chục tỷ đồng…

Để bắt giữ thành công đối tượng này, các trinh sát của Cục C50 đã vô cùng vất vả, gian nan truy tìm theo dấu đối tượng qua nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Vào dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, nhiều trinh sát của Cục C50 đã không nghỉ lễ, vất vả lần theo dấu vết của đối tượng. Vì đối tượng này thường xuyên di chuyển và không ở đâu lâu nên rất khó phát hiện.

Ngày 4-5-2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Phương đang có mặt tại tỉnh Bến Tre nên lập tức lên đường truy tìm.

Khi đang trên đường từ TP Hồ Chí Minh thẳng hướng Bến Tre thì các trinh sát nhận tin Phương đang từ hướng Bến Tre đi về Long An nên đã tổ chức đón lõng đối tượng này.

Đúng như nhận định của các trinh sát, Phương cùng “bạn trai” của mình chạy xe máy từ Bến Tre lên Long An để thực hiện vụ lừa đảo mới nhất.

Đối tượng Phương bị bắt tại tiệm xe máy ở Long An.
Đối tượng Phương bị bắt tại tiệm xe máy ở Long An.

Theo đó Phương đã gọi điện cho một tiệm bán xe máy lớn ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An và mạo danh rằng mình là một người có chức trách lớn của tỉnh muốn mua một chiếc xe môtô phân khối lớn (Z1000) trị giá 340 triệu đồng…

Cứ nghĩ gặp được khách “sộp”, chủ cửa hàng này đã đồng ý giao dịch. Và khi Phương cùng “bạn trai” của mình (là Hồ Duy Tân, 18 tuổi, ngụ Bến Tre) trong vai người cháu của vị “lãnh đạo” kia đến nhận xe (tiền mua xe sẽ được chuyển khoản sau) thì các trinh sát cũng đã có mặt tại tiệm xe này và lập tức bắt giữ hai đối tượng.

Theo một trinh sát Cục C50, lúc bị bắt giữ Phương tỏ ra hết sức bình tĩnh, hơn nữa Phương cũng không khai nhận bất cứ điều gì mà chỉ im lặng, khiến các trinh sát chột dạ, sợ có thể bắt sai đối tượng. Tuy nhiên, qua hình dáng và mọi thông tin về đối tượng đều trùng khớp và sau đó, trước các bằng chứng thuyết phục của cơ quan Công an, Phương phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay trong tối 4-5, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Cục C50 đã bàn giao đối tượng Phương cho Công an tỉnh Đồng Nai để đưa về TP Biên Hòa phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Riêng đối tượng Hồ Duy Tân, sau khi được đưa về làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, Tân đã được tại ngoại.

Trở lại với những phi vụ lừa đảo của Phương, ngoài vụ giả giọng lãnh đạo tỉnh Long An để lừa đảo mua xe có giá trị lớn, thì trước đó Phương được cho là đã gây ra hàng trăm vụ mạo danh, lừa đảo chiếm dụng hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Phương là người đồng tính. Vào năm 2010, Phương thụ án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi thụ án xong, Phương lại ăn chơi lêu lổng và lang bạt khắp nơi.

Từ năm 2015, Phương bắt đầu hoạt động lừa đảo dưới thủ đoạn giả danh các lãnh đạo cấp cao, các chức sắc tôn giáo, nghệ sĩ nổi tiếng…

Đối tượng Trịnh Duy Phương tại cơ quan Công an.
Đối tượng Trịnh Duy Phương tại cơ quan Công an.

Dùng 12 số điện thoại và giả giọng nói được của cả nam lẫn nữ

Riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phương được xác định là đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại, giả danh lợi dụng uy tín của cán bộ lãnh đạo tỉnh và công chức Nhà nước để thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 5-1-2017, Phương gọi điện vào số điện thoại di động của anh H.N.T (53 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa), chủ một nhà hàng trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, tự xưng là Tuấn Anh - trợ lý của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đặt tiệc tại nhà hàng và yêu cầu anh T. mang số tiền 3 triệu đồng đến shop hoa Hồng Nhung ở phường Tân Tiến để đưa tiền đặt mua hoa cho bữa tiệc.

Anh T. tin rằng người gọi điện là trợ lý của Bí thư Tỉnh ủy nên đã gọi cho nhân viên quán mang 3 triệu đồng đến cây xăng Tân Phong, khu phố 2, phường Trảng Dài giao cho Phương…

Tiếp đó, ngày 22-1, cũng với thủ đoạn trên, Phương gọi cho anh H.T.L (54 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) là chủ một doanh nghiệp xe vận tải Biên Hòa - Vĩnh Long và tự nhận mình là Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nói đang đưa người thân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Phương yêu cầu anh L. chuyển gấp số tiền 10 triệu đồng cho Phương. Anh L. tin tưởng nên nhờ người quen đưa cho Phương số tiền trên.

Hơn nửa tháng sau, ngày 9-2, Phương gọi điện tự nhận mình là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hỏi mua chiếc điện thoại iPhone 7 Plus tại một cửa hàng thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa. Sau đó, Phương xin số tài khoản cửa hàng và tiếp tục gọi điện cho giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở tỉnh Đồng Tháp.

Phương tự xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu vị giám đốc ngân hàng chuyển 20 triệu đồng cho Phương vào một tài khoản ngân hàng (chính là tài khoản của cửa hàng điện thoại nói trên).

Sau đó vị giám đốc chi nhánh đã chuyển khoản 30 triệu đồng. Đến 16h30 cùng ngày, Phương đến cửa hàng lấy điện thoại và còn được đưa lại số tiền dư 8 triệu đồng mà vị giám đốc chi nhánh đã chuyển vào tài khoản trước đó.

Hình ảnh của Phương lúc chưa bị bắt giữ.
Hình ảnh của Phương lúc chưa bị bắt giữ.

Gần đây nhất, đối tượng mạo danh một cán bộ cấp cao đặt tiệc lớn ở một nhà hàng rất nổi tiếng ở một tỉnh miền Tây để đón lãnh đạo từ TP Hồ Chí Minh xuống công tác.

Qua điện thoại, nam thanh niên yêu cầu nhà hàng đưa số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Sau khi nhà hàng cung cấp số tài khoản, Phương gọi điện lại cho biết đã chuyển tiền, nhưng do khác ngân hàng nên thời gian chuyển bị gián đoạn.

Tiếp đó, Phương thông báo cho nhà hàng sẽ kêu nhân viên tới nhà hàng đôn đốc công việc. Viện cớ hoa đặt tại TP Hồ Chí Minh đang được chuyển xuống nhưng tiền tài khoản chưa chuyển tới nên yêu cầu nhà hàng ứng trước tiền cho việc đặt hoa. Tin tưởng, chủ nhà hàng đã chi số tiền lớn cho việc này. Sau đó, nhà hàng mới phát hiện bị lừa…

Để thực hiện những vụ lừa đảo của mình, bình quân mỗi ngày, Phương thực hiện hàng trăm cuộc điện thoại. Đồng thời, để có kịch bản hoàn hảo và tạo sự tin tưởng của người được gọi, Phương thường tìm hiểu kỹ nhân thân, tên tuổi, cách ăn nói, đi đứng và các mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao tại các tỉnh thành. Sau đó, nam thanh niên này gọi điện đến các công ty, ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng… để mạo danh nhằm lừa đảo.

Thậm chí, Phương còn mạo danh cả những nghệ sĩ, vị sư thầy để lừa nhiều trụ trì các chùa nhiều tỉnh thành trên cả nước dưới danh nghĩa kêu gọi, vận động tiền từ thiện… Mỗi trường hợp lừa đảo, Phương thường lấy được từ 10-30 triệu đồng hoặc nhiều hơn nữa.

Nhằm tránh bị bại lộ, Phương dùng rất nhiều số điện thoại (tính riêng từ tháng 3-2017 đến nay, Phương đã dùng khoảng 12 số điện thoại để phục vụ cho việc lừa đảo), giả nhiều giọng khác nhau và thường xuyên thay đổi nơi ở, chủ yếu là sống ở nhà nghỉ, khách sạn tại các tỉnh thành.

“Biệt tài của đối tượng này là có khả năng giả giọng rất nhiều kiểu, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ khác nhau và cách ăn nói ứng biến, phù hợp với từng tình huống. Đến mức khi điều tra, chúng tôi cứ tưởng rằng có nhiều đối tượng lừa đảo. Nhưng không ngờ cuối cùng chỉ có một đối tượng là Phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập được những đoạn ghi âm qua điện thoại mà các nạn nhân cung cấp cho thấy đối tượng này rất giỏi trong việc tạo niềm tin cho bị hại khiến không ai có thể ngờ được”, một lãnh đạo Cục C50 cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo Cục C50 thì phía nạn nhân đa phần đều cả tin, thậm chí cảm thấy “vinh dự” khi được cán bộ cấp cao nhờ vả nên không ngần ngại đưa số tiền lớn. Sau đó khi biết bị lừa, vì tâm lý e ngại không hỏi lại số tiền hàng chục triệu đồng đã cho “lãnh đạo” mượn nên không dám tố cáo với cơ quan Công an khiến chính người bị mạo danh cũng không hề hay biết.

Đến nay chưa thể xác định được Phương đã lừa đảo chính xác bao nhiêu vụ, số tiền thiệt hại bao nhiêu. Vì thế, sau vụ này, Cục C50 sẽ gửi công điện yêu cầu Công an các địa phương thống kê số nạn nhân và số tiền thiệt hại để có biện pháp giải quyết rốt ráo, đồng thời cảnh báo người dân tránh những thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Phú Lữ

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.