Đội trưởng “mê” phá án

15 năm gắn bó với nghề Cảnh sát hình sự (CSHS), đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, gian khó, hơn ai hết anh hiểu được những khó khăn, vất vả của những người lính trực tiếp chiến đấu, tấn công tội phạm. Thế nhưng chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ cái nghề nguy hiểm này, bởi với anh, trở thành CSHS là niềm đam mê, là ước mơ từ thuở nhỏ.

Từ niềm đam mê cháy bỏng ấy, bằng lòng mưu trí, dũng cảm, anh đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia đấu tranh hàng trăm vụ án hình sự, bắt giữ hàng chục đối tượng hình sự cộm cán giết người, đòi nợ thuê sử dụng vũ khí nóng; lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ bình yên cho mảnh đất Nam Từ Liêm vốn nổi tiếng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

1. Kiệm lời khi chia sẻ về thành tích của bản thân, nhưng khi nhắc đến những kỉ niệm khó quên cùng đồng đội phá án, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội lại hồ hởi như sống lại chính những thời khắc đáng nhớ của vụ án. Với người lính hình sự, còn gì hạnh phúc, thăng hoa hơn khi một vụ án được phá thành công. Cảm xúc lúc ấy chắc khó có lời nào diễn tả nổi.

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường tâm sự, 15 năm làm CSHS, có những vụ án khiến anh thực sự day dứt. Địa bàn huyện Từ Liêm trước đây và quận Nam Từ Liêm ngày nay tuy không phải là điểm nóng về tội phạm buôn bán người nhưng trên địa bàn có Bến xe Mỹ Đình, là điểm trung chuyển từ các tỉnh về Hà Nội và từ đó đi các tỉnh biên giới phía Bắc nên xảy ra nhiều vụ án buôn bán người với thủ đoạn rất tinh vi. 

Khoảng tháng 9-2012, Đội CSHS nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thu Dung ở Hà Giang, nghi vấn em gái mình là Đỗ Thu Hà bị bạn trai là Nguyễn Văn Đạt, trú tại tỉnh Phú Thọ bán qua biên giới. Ngay lập tức một bản lý lịch đầy đủ của đối tượng Đạt được dựng lên. Xác định ổ nhóm của Đạt và nhiều đối tượng khác và đang ẩn náu tại Lạng Sơn, Bắc Giang, ngay trong tối 28-9, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã chỉ đạo một tổ công tác lên Lạng Sơn để truy tìm đối tượng. 

Chuyên án này đã tiêu tốn bao nhiêu công sức của anh em hình sự khi liên tục di chuyển từ Hà Nội lên Bắc Giang, Lạng Sơn để lần theo manh mối của các đối tượng. 

Đích thân Thiếu tá Đặng Mạnh Cường hoá trang thành một người mua đất, mua gỗ để vào huyện Cao Lộc tìm hiểu kỹ sơ đồ nhà ở của ổ nhóm buôn người. Đúng 6h ngày 29-9, Thiếu tá Đặng mạnh  Cường chỉ huy một mũi áp sát ngôi nhà của Hà Văn Lượng, đồng bọn của Nguyễn Văn Đạt, bắt gọn 5 đối tượng. Tại cơ quan Cảnh sát  điều tra, các đối tượng đã khai nhận từ tháng 5 đến 9-2012, đã cùng tên Đạt bán chị Đỗ Thu Hà cùng 3 người khác qua biên giới làm gái mại dâm.

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường.
Thiếu tá Đặng Mạnh Cường.

Chuyên án được phá thành công nhưng điều mà Thiếu tá Đặng Mạnh Cường vẫn đau đáu là chưa giải cứu được hết các nạn nhân, vì đối với tội phạm buôn bán người, chúng không chỉ làm 1 vụ mà rất nhiều vụ và thường bán cho người bên kia biên giới nên không nhớ chính xác địa điểm bán. Hơn nữa khi đã vào nội địa, những cô gái Việt Nam bị đưa qua nhiều địa điểm khác nhau nên rất khó tìm ra tung tích. 

Sau chuyên án này, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường và đồng đội còn phá vụ án đối tượng Hoàng Văn Hùng, phụ xe tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình lừa bán các cô gái trẻ làm gái mại dâm tại Đồ Sơn, giải cứu thành công các bị hại.

2. Một ngày đầu tháng 3 năm 2014, một cô gái khoảng 20 tuổi tên Ngọc (quê Bắc Giang) đến Đội CSHS trình báo việc mình bị lừa bán qua Trung Quốc. Trong dòng nước mắt, Ngọc kể lại, đầu tháng 2, qua mạng xã hội, cô quen một thanh niên tên Hà. Qua vài chuyện phiếm trên mạng, Ngọc dần có cảm tình và hẹn gặp anh ta tại Mỹ Đình. 

Khi ăn uống xong, được Hà rủ đi Lào Cai chơi, cô gái nhanh chóng nhận lời. Ngay hôm đó, Ngọc bị nhóm người của Hà đưa sâu vào nội địa Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau chặng đường dài hơn 100 km, Ngọc mới biết mình đã bị bán vào động mại dâm với giá 70 triệu đồng. Tại đây, nạn nhân tìm đủ mọi cách để bỏ trốn. 

Lần thứ nhất, dù đã cố đến được đồn biên phòng ở Trung Quốc nhưng do bất đồng ngôn ngữ, cô bị đem trả lại. Bị bà chủ nhốt lên tầng 3 đánh đập, Ngọc vẫn nung nấu ý định phải rời khỏi nơi này. Sau 3 đêm lang thang bỏ trốn lần thứ 2, Ngọc được Công an Trung Quốc giúp đỡ đưa về Việt Nam. 

Lời kể về những cuộc chạy trốn của cô gái khiến Thiếu tá Cường và đồng đội quyết tâm tìm ra nhóm buôn người. Chuyên án được lập ra cùng sự phối hợp của Công an các tỉnh, thành. Liên quan đến vụ án, Công an quận Nam Từ Liêm bắt tạm giam 5 nghi can, truy nã một người. Tuy nhiên, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Đến nay, một số bị hại vẫn chưa xác định được khiến vị đội trưởng còn day dứt.

3. Sinh ra ở xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, bố từng là giảng viên  Học viện Cảnh sát nhân dân nên ngay từ nhỏ Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã mê mẩn bộ quân phục trên người bố. Ngay khi ra trường, anh tình nguyện viết đơn xin vào công tác tại Đội CSHS Công an huyện Từ Liêm và nay là quận Nam Từ Liêm. Nghề CSHS vốn nhiều hiểm nguy, nhiều cám dỗ, thậm chí phải hi sinh cả tính mạng, dù trên cương vị người chỉ huy, nhưng Thiếu tá Đặng Mạnh Cường vẫn "mê" được trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm. 

Nhớ lại quãng thời gian khi truy bắt đối tượng Lê Diên Hải giết bạn gái bằng kéo trốn về Phú Thọ hay ổ nhóm 5 đối tượng bắn chết gái mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng trốn về Hải Phòng, anh cùng đồng đội truy kích quyết liệt đến mức bánh xe ô tô còn mài xuống mặt đường cháy khét. Không quản ngại khó khăn vất vả, nhất là với những vụ án phức tạp, đối tượng nguy hiểm, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào và việc vắng nhà thường xuyên với anh cũng là chuyện "thường ngày ở huyện". 

May mắn với anh khi luôn có người vợ hiền tần tảo làm hậu phương vững chắc để cho anh yên tâm cống hiến hết mình. Và sau mỗi lần biền biệt xa nhà, anh lại tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi dành hết yêu thương cho vợ và hai con nhỏ.

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đang chỉ đạo công việc.

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đang chỉ đạo công việc.

Chỉ tính riêng năm 2014, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã trực tiếp chỉ đạo xác minh 125 vụ, bắt giữ 338 đối tượng; xử lý án điểm đạt 241% chỉ tiêu… Những con số ấn tượng này đã nói lên sự mưu trí, thiện chiến của người Đội trưởng mẫn cán, nhiệt tình, hết mình vì công việc. Với những chiến công xuất sắc, năm 2014, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen. 

Giải thưởng "Gương mặt trẻ thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu" năm 2014 và là một trong hai gương mặt Công an tiêu biểu lọt vào 20 gương mặt đề cử bình chọn "10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2014", Chiến sĩ thi đua tòan ngành năm 2015 là phần thưởng xứng đáng cho những phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của anh.

Những chiến công xuất sắc của Thiếu tá Đặng Mạnh Cường thực sự khiến người ta khâm phục, nhưng nhắc đến những thành tích ấy, anh chỉ cười hiền. Anh bảo, đó là thành quả chung của cả đội. Bởi với một lực lượng chiến đấu, nếu không đoàn kết, sẻ chia những khó khăn thử thách thì không thể nào phá được một vụ án.

Thiên Di

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.