Đội trưởng hình sự có duyên phá “án mờ”

13 năm công tác ở Công an quận Đống Đa (Hà Nội), trưởng thành từ một trinh sát cho tới bây giờ là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã cùng đồng đội khám phá cả nghìn vụ án lớn nhỏ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho một trong những địa bàn nóng của thủ đô.

Gặp Lê Trọng Hiếu lần đầu khi anh không mặc cảnh phục, tôi không nghĩ người đàn ông đang trò chuyện với mình là một cán bộ Cảnh sát hình sự (CSHS) bởi trông anh giống một công chức hành chính hơn. Nhắc tới chuyện chọn nghề Công an, Hiếu cười bảo rằng người có ảnh hưởng rất lớn tới việc chọn nghề của anh chính là bố. Hóa ra Hiếu là con nhà nòi, vì bố anh cũng là Công an. Học hết trung học, Hiếu thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.  

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, Lê Trọng Hiếu được phân công về Đội CSHS Công an quận Đống Đa. Môi trường làm việc ở một địa bàn phức tạp, sôi động đã giúp Hiếu trưởng thành nhanh chóng. Chỉ sau vài tháng học việc, Lê Trọng Hiếu được chỉ huy tin tưởng cho tham gia chuyên án phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Cùng với đồng đội, Hiếu kiên trì theo dấu vết các đối tượng trong đường dây và cuối cùng chuyên án được phá thành công. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can liên quan đến đường dây nói trên.

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Thiếu tá Lê Trọng Hiếu vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Với những thành tích đạt được trong 10 năm làm trinh sát hình sự, năm 2015, Lê Trọng Hiếu được bổ nhiệm Đội phó Đội CSHS. Đến tháng 10-2018, anh là Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Đống Đa.

Đống Đa là một trong 4 quận nội thành nằm trong vùng “lõi” của thủ đô, trên địa bàn có rất nhiều doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện lớn của Trung ương, Hà Nội, vì thế đây là một trong những quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội. Quản lý địa bàn như vậy nên CSHS  rất vất vả vì hàng năm xảy ra đủ các loại án từ trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng cho tới những vụ trọng án...

Hôm tôi đến, anh Hiếu cho biết Đội các anh mới khởi tố 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là vụ trộm khá hy hữu khi thủ phạm mang cả… xe thồ đi “dọn” sạch cả một cửa hàng máy tính.  

Vụ trộm cắp xảy ra vào rạng sáng 29-10 tại Công ty máy tính L.A, có địa chỉ tại phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Minh (48 tuổi, trú tại quận Đống Đa), Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai ban đầu của người bị hại. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tài sản bị mất là 51 chiếc máy tính xách tay, tổng trị giá  hơn 260 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Định.

Đang ung dung “thưởng” cho mình những ly bia tươi trong một nhà hàng sau khi bán xong mấy chục chiếc máy tính vừa trộm được, Định bất ngờ bị một bàn tay vỗ mạnh lên vai, giật mình quay lại nét mặt hắn biến sắc. Tại cơ quan Công an Định khai, lợi dụng việc gia đình chị Minh thường xuyên khóa cửa công ty rồi về nhà không có người ngủ lại. 

Rạng sáng 29-10, Định đi xe đạp thồ đến cửa hàng dùng xà cầy phá khóa rinh 51 máy tính cho vào bao tải chở về phòng trọ ở phường Quan Hoa cất giấu. Sáng hôm sau, Định gọi điện cho Thơm bán số máy tính vừa trộm được với giá 68 triệu đồng. Định để lại 2 chiếc để sử dụng. Thơm sau đó đã bán 16  máy tính cho Trần Văn Tâm với giá 20 triệu đồng…

13 năm làm CSHS, anh Lê Trọng Hiếu đã tham gia điều tra cả nghìn vụ án lớn nhỏ, nhưng có một vụ  án khiến anh nhớ bởi quá đặc biệt, chỉ từ những thông tin rời rạc về một vụ tai nạn nhưng anh và đồng đội đã triệt phá một nhóm chuyên cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Họp rút kinh nghiệm trong từng chuyên án.
Họp rút kinh nghiệm trong từng chuyên án.

Đêm 29-7-2016, Công an phường  Láng Thượng nhận được tin báo của người dân về việc có nạn nhân bị rơi từ tầng 3 nhà số 866 Đường Láng xuống đường. Hiện trường là một ngõ vắng, tối tăm, khi soi đèn phát hiện tại trước cửa nhà số 866 Đường Láng có một vũng máu nhưng không thấy nạn nhân đâu và xung quanh cũng không có ai. Ngay sau đó, Công an phường Láng Thượng đề nghị Đội CSHS cùng vào cuộc điều tra làm rõ.

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu một mặt cho khám nghiệm hiện trường, một mặt tổ chức xác minh  thông tin về nạn nhân. Rất nhanh chóng, nạn nhân được xác định là Phan Văn Tuyên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng đa chấn thương. Đáng chú ý, trong căn phòng nơi nạn nhân thuê, các trinh sát còn tìm thấy một quyển sổ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Giao thông vận tải mang tên Phan Văn Tuyên điều trị vết thương do đạn bắn vào ngày 12-6-2016.

Lúc này, nghi vấn được đặt ra là tại sao Tuyên bị bắn vào chân mà lại không đi trình báo? Kẻ bắn Tuyên là ai mà khiến Tuyên lo sợ như vậy? Tập trung xác minh nhân thân và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, các điều tra viên đã nhanh chóng dựng được “chân dung” nạn nhân. Tuyên tham gia một nhóm chuyên cho vay nặng lãi. 

Nhưng quá trình điều tra, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn bởi bản thân bị hại không hợp tác. Khi làm việc với các điều tra viên, Tuyên chỉ nói nhát gừng với nội dung không liên quan gì đến hoạt động cho vay nặng lãi hay lời đe dọa và “mệnh lệnh” giết đàn em của “đại ca”. 

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các anh đã xác định được danh tính những người đánh Tuyên và đẩy anh này ngã từ tầng 3 xuống đất. Với những bằng chứng khó chối cãi, các đối tượng thừa nhận làm theo lệnh của "ông chủ" Vũ Quang Hùng, lý do Tuyên bị bắn rồi bị đánh chỉ vì dám cả gan tiêu mất số tiền mà Hùng giao đi thu “họ”.

Vũ Quang Hùng thuê căn nhà số 4 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình để ở và cũng là nơi giao dịch cho vay tài chính. Khi công an đến nhà Hùng, phải mất vài giờ thuyết phục hắn mới mở cửa. Gầm bàn nơi Hùng ngồi có một hộp súng nhưng thời điểm công an vào kiểm tra, chiếc hộp rỗng không. 

Lực lượng làm nhiệm vụ chỉ thu được vài tờ giấy vay nợ nhỏ lẻ, chưa có bằng chứng nào xác thực về việc Hùng đã nổ súng bắn Tuyên vào ngày 12-6 và sai đàn em đánh thanh niên này vào ngày 29-7. Thiếu tá Hiếu và đồng đội khám xét rất kỹ ngôi nhà của Hùng nhưng vẫn không thấy có điều gì bất thường.

Trước khi đưa Vũ Quang Hùng lên xe về trụ sở Công an quận làm việc, Thiếu tá Lê Trọng Hiếu quay lại nhìn ngôi nhà. Đó là một căn nhà bên ngoài có hình tam giác. Anh hình dung lại, khi khám một căn phòng ở tầng 1 rõ ràng có góc nhà hình tam giác, nhưng khi lên tầng 2, hình tam giác đã biến mất, thay vào đó là một bức vách có treo một bức tranh khá đẹp. Bên ngoài ngôi nhà ở góc tầng 2 có một lỗ nhỏ nham nhở, Thiếu tá Hiếu đã nhờ một trinh sát sử dụng điện thoại quay vào bên trong lỗ nhỏ. Quá bất ngờ khi lọt vào ống kính lại là một... nòng súng.

Ngay lập tức các anh quay vào nhà, bức tranh bị gỡ xuống, Hùng bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã như tắm và khi bấm nút phía sau bức tranh, một ô cửa lộ ra khoảng không vừa một người chui lọt. Căn phòng hình tam giác đã được Hùng khéo léo thiết kế ngăn lại phần cuối cùng của góc nhọn nhất để cất giấu cả kho vũ khí. 

Cơ quan Công an đã thu giữ 11 khẩu súng (3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn), hàng nghìn viên đạn các loại cùng 26 bình khí còn nguyên vẹn; 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui bằng nhựa, 1 nỏ bắn tên, 1 túi nilon chứa 1,368 gr ma túy tổng hợp; 11,740 gr chất dẻo màu nâu đen; 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng); 43 CMND; 17 sổ hộ khẩu; 6 hộ chiếu cùng một số tài sản, đồ vật khác.

Cơ quan CSĐT quận Đống Đa khởi tố Vũ Quang Hùng về hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau đó qua 2 phiên tòa, Vũ Quang Hùng đã bị  tuyên án 19 năm tù giam.

Chiến công ấy của Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã góp phần giữ bình yên trên địa bàn quận Đống Đa, được chỉ huy các cấp ghi nhận, anh được Nhà nước Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Tuấn Trình

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.